Vững vàng một dải biên cương
Vùng biên Lào Cai hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới: bình yên, trù phú và vững vàng. Miền đất 'vành đai trắng' một thời đã trở thành một phần của ký ức, thay vào đó là những bản làng khang trang, giao thông thông suốt, những khu phố, cửa khẩu sầm uất, nhộn nhịp giao thương. Biên giới Lào Cai đã trở thành biểu tượng của sự hồi sinh, của khát vọng vươn lên, nơi quá khứ gian khó được thay thế bằng hiện tại đầy sức sống.

Gia đình ông Thanh là một trong số ít những hộ đầu tiên trở lại sinh sống tại khu vực Na Mo (tổ 30) sau năm 1979.
Sau năm 1979, gia đình ông Nguyễn Hồng Thanh, tổ 30 (khu vực Na Mo), phường Lào Cai là một trong những hộ đầu tiên quay trở lại sinh sống ngay sát biên giới. Khi ấy, khu vực Na Mo vẫn thuộc xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng. Ngồi trong nhà, nhìn ra Quốc lộ 70 thênh thang, ông bảo: Thời đó, vùng này rậm rạp lắm! Quốc lộ 70 chìm trong cỏ dại, dân cư rất thưa thớt.

Quốc lộ 70 giờ đã được đầu tư mở rộng và thảm nhựa.

Một góc phố tổ 30 (khu vực Na Mo), phường Lào Cai.
Ngót nửa thế kỷ, khu vực Na Mo đã lên phố, nhà cửa san sát, đông vui. Chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đô thị biên cương, ông Thanh cho rằng đó là sự hồi sinh kỳ diệu. Phường Lào Cai đã và đang khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế, đối ngoại, hội nhập và phát triển của tỉnh, nơi có cửa khẩu quốc tế giao thương nhộn nhịp, với cơ cấu kinh tế công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ chiếm tới 99,3%; thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 115 triệu đồng/năm.



Bức tranh đô thị phường Lào Cai hôm nay.


Nhộn nhịp Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.
Phường Lào Cai đang hướng tới xây dựng trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối của tỉnh theo hướng hiện đại, hội nhập, xanh, hạnh phúc trong giai đoạn 2025 – 2030.

Những đồi dứa bạt ngàn ở thôn Cốc Phương (xã Bản Lầu) nhuộm xanh một vùng biên ải.
Từ phường Lào Cai, chúng tôi đi dọc Quốc lộ 70, rồi rẽ sang Quốc lộ 4D, đi tiếp vào Tỉnh lộ 154 qua các thôn Na Nốc, Cốc Phương… dọc biên giới. Tuyến đường 154 thảm nhựa phẳng phiu, nép mình dưới chân đồi, bên trên bạt ngàn những nương dứa xanh mướt sắp bước vào mùa trái ngọt. Dứa trải rộng từ đồi này sang đồi khác, dứa bám ra tận mép đường, nhuộm xanh cả một vùng biên ải. Thấp thoáng những ngôi nhà xây khang trang, trước nhà người dân treo cờ Tổ quốc tung bay trong gió.

Tự hào sắc cờ Tổ quốc nơi biên cương Cốc Phương.
Thôn Cốc Phương được thành lập từ khoảng những năm 1989 theo chủ trương giãn dân ra biên giới của Trung ương. Gia đình ông Thào Dìn cùng với 34 hộ khác tạm biệt quê hương Dìn Chin để sang Cốc Phương xây dựng cuộc sống mới thực sự là một quyết định lịch sử, bởi khi ấy vùng đất này còn rất rậm rạp, giao thông đi lại khó khăn. Vậy nhưng, với sự vững tin vào chủ trương của Đảng, Nhà nước và cần cù lao động, người dân thôn Cốc Phương như ông Dìn đã góp phần làm thay đổi diện mạo cả vùng biên cương Lào Cai.
Còn với Bí thư Chi bộ thôn Cốc Phương – Giàng Chúng, ngày sang thôn Cốc Phương mới 7 tuổi, giờ anh đã là đảng viên, từng có 9 năm làm trưởng thôn và nay đang làm bí thư chi bộ năm thứ 4. “Tre già măng mọc”, thế hệ trẻ ở Cốc Phương hôm nay đang tiếp nối con đường mà cha ông họ đã chọn, quyết tâm xây dựng quê hương Cốc Phương ngày thêm giàu đẹp hơn.



Đời sống người dân ở thôn Cốc Phương khá lên nhờ trồng dứa.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Giàng Chúng – Bí thư Chi bộ thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu tự hào khoe: Đời sống người dân thôn Cốc Phương ngày càng nâng cao nhờ trồng dứa, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo. Đặc biệt, thôn đã tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Lầu tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ngoài ra, khi phát hiện bất cứ vấn đề gì liên quan đến biên giới, người dân đều thông báo kịp thời cho Đồn kịp thời giải quyết.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bản Lầu thường xuyên gần dân, sát cơ sở, xây dựng mối quan hệ gắn bó với Nhân dân.
Năm 2025, Đồn Biên phòng Bản Lầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân giáp biên trên địa bàn phụ trách tổ chức 169 lượt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc; phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới phía nước bạn Trung Quốc tuần tra song phương, tuần tra liên hợp, hợp tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm qua biên giới… Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồn Biên phòng Bản Lầu phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới phía nước bạn Trung Quốc tuần tra trên tuyến biên giới.


Người dân cùng các lực lượng và Đồn Biên phòng Bản Lầu tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.
Theo Thiếu tá Phan Đức Quyết, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bản Lầu, những năm qua, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, nắm chắc địa bàn, xây dựng mối đoàn kết quân dân. Chú trọng xây dựng, củng cố các tổ tự quản đường biên, cột mốc; lồng gắn tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, các nghị định, chế tài xử lý khi vi phạm hiệp định quy chế biên giới, các thủ đoạn mới của các loại tội phạm liên quan đến biên giới, từ đó người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.


Một góc xã biên giới Trịnh Tường hôm nay.

Nhiều thôn, bản biên giới đang "thay da, đổi thịt" từng ngày.

Quang cảnh xã biên giới Mường Khương (ảnh: Cao Chung).

Bộ đội biên phòng tuyên truyền công tác bảo vệ đường biên, mốc giới (ảnh: Cao Chung).
Phường Lào Cai và thôn Cốc Phương hôm nay là hai lát cắt sinh động trong bức tranh phát triển chung của biên giới Lào Cai trải dọc từ Y Tý, Trịnh Tường, A Mú Sung đến Bản Lầu, Mường Khương, Pha Long, sang Si Ma Cai. Những miền đất “vành đai trắng” một thời đã mang một diện mạo mới, trở thành điểm sáng nơi cửa ngõ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Từ sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của tỉnh, hạ tầng điện, đường, trường trạm được xây dựng khang trang, đời sống người dân, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự nâng cao mọi mặt. Ngược lại, vững tin vào chủ trương của Đảng, sự đồng hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai yên tâm phát triển sản xuất, cùng nhau xây dựng biên giới vững vàng, bình yên, thực sự là điểm tựa cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/vung-vang-mot-dai-bien-cuong-post893872.html












