Vươn lên nhờ nghị lực

Dù mang trong mình khiếm khuyết từ nhỏ, bà Vương Thị Nghĩa (sinh năm 1974, phường Lương Văn Tri) vẫn không đầu hàng nghịch cảnh. Bằng ý chí tự lực, bà không chỉ gây dựng được cửa hàng may ổn định mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động, trở thành tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Vương Thị Nghĩa may trang phục dân tộc cho khách

Bà Vương Thị Nghĩa may trang phục dân tộc cho khách

Những ngày đầu tháng 4/2026, phóng viên có dịp ghé thăm cửa hàng may của bà Nghĩa nằm trên đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri. Bà Nghĩa sinh ra với đôi chân khuyết tật khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Cũng bởi vậy nên mặc dù rất ham học nhưng bà phải nghỉ học từ lớp 7 để dành thời gian đi chữa trị chân. Sau nhiều năm rong ruổi qua không ít bệnh viện, đôi chân của bà mới có thể đi lại dù vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn.

Xuất thân trong gia đình có bố mẹ đều là công nhân với đồng lương eo hẹp, chỉ đủ nuôi bốn chị em ăn học nên bà Nghĩa sớm ý thức được việc tự lập để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Năm 15 tuổi, với mong muốn có thể tự mưu sinh, bà đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề may do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Bà Nghĩa cho biết: Tôi luôn tự nhủ mình phải sống bằng chính đôi tay của mình, không thể trông chờ hay ỷ lại vào bất cứ ai. Có nghề trong tay không chỉ là kế sinh nhai mà còn là chỗ dựa để mình vững tin bước tiếp, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Năm 2002, nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng, bà đã chủ động xuống Hà Nội để học nâng cao tay nghề. Để theo kịp tiến độ học, bà tranh thủ những lúc rảnh để luyện tay nghề, kiên trì làm đi làm lại từng công đoạn khó cho đến khi thành thạo. Nhờ đó, tay nghề của bà ngày càng vững vàng, có thể đảm nhận các sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao như áo dài, comple…

Trở về quê, bà bắt đầu mở một hiệu may nhỏ. Thời gian đầu, do ít khách, thu nhập bấp bênh, bà chủ động tìm kiếm khách hàng bằng cách nhận may với giá hợp lý, tận tình tư vấn để khách lựa chọn kiểu dáng phù hợp và đặc biệt chú trọng giữ chữ tín, luôn đảm bảo đúng hẹn… Đồng thời, bà không ngừng học hỏi, cập nhật mẫu mã mới, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Ngoài ra, 5 năm gần đây, bà còn tự học thêm cách may trang phục dân tộc Tày, Nùng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Đến nay, cửa hàng may của bà Nghĩa mang lại thu nhập hơn 15 triệu đồng mỗi tháng, giúp bà có cuộc sống ổn định hơn. Cùng đó bà còn trực tiếp truyền dạy nghề cho những người có nhu cầu, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện cửa hàng tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Gắn bó với cửa hàng hơn 10 năm, chị Đinh Thị Hải, phường Lương Văn Tri chia sẻ: Tôi đã làm việc tại cửa hàng chị Nghĩa được hơn 10 năm. Tại đây, tôi không chỉ được chị dạy nghề mà còn được truyền cho sự kiên trì, cẩn trọng trong từng đường kim mũi chỉ. Nhờ công việc này mà tôi vừa có thu nhập ổn định, vừa được gần nhà nên có điều kiện chăm lo cho gia đình tốt hơn.

Với những nỗ lực đó, tháng 12/2025, bà Vương Thị Nghĩa vinh dự được nhận giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào người khuyết tật làm kinh tế giỏi giai đoạn 2021 - 2025.

Bà Nguyễn Lệ Thùy, Phó Chủ tịch UBND phường Lương Văn Tri cho biết: Bà Vương Thị Nghĩa là một trong những tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó vươn lên trên địa bàn. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, bà còn tích cực truyền dạy nghề, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần tự lực, bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng của bà rất đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/may-uoc-mo-tu-doi-tay-nghi-luc-5086794.html