Vươn lên thành đóa hoa giữa muôn vạn ngọn cỏ

Nghịch cảnh chính là cơ hội để chúng ta chứng tỏ năng lực và bản lĩnh. Người kiên định, mạnh mẽ sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được điều họ luôn mong ước.

 Năng lực và bản lĩnh hơn người sẽ giúp bạn tỏa sáng giữa đám đông. Ảnh minh họa: tVN.

Năng lực và bản lĩnh hơn người sẽ giúp bạn tỏa sáng giữa đám đông. Ảnh minh họa: tVN.

Có một vách núi hoang sơ không được mấy ai biết đến. Khắp trên vách núi, các loại cỏ dại và cây bụi chen nhau mọc dày đặc. Một ngày nọ, có một mầm cây bách hợp được gió mang theo bay qua núi cao, biển rộng, đến vách núi này.

Mầm cây bách hợp dần dần quen với ánh sáng, không khí, đất và nước ở đây và bắt đầu lớn lên. Lúc đầu, mầm cây ấy chỉ như một ngọn cỏ dại, nhưng trong lòng nó luôn ấp ủ một lòng tin kiên định: Nó là một cây bách hợp chứ không phải cỏ dại, mà phương pháp duy nhất chứng minh điều đó chính là nở ra những bông hoa thật đẹp.

Cây bách hợp không có người thân, cũng không có bạn bè, lớn lên trong môi trường cây bụi và cỏ dại. Thậm chí nó còn bị những cây này nghi ngờ và hiểu lầm, cho rằng nó không biết tự lượng sức, mơ ước hão huyền. Đối với cây bách hợp, môi trường sống này rất khó khăn, có lẽ điều quan trọng nhất có thể giúp nó tiếp tục sống chính là suy nghĩ cần phải ra sức cố gắng lớn lên và nở hoa.

Mang suy nghĩ như vậy, cây bách hợp cố gắng hấp thu ánh sáng và nước, nhờ vào nguồn “thuốc bổ miễn phí” quý báu nhất của thiên nhiên để bám rễ sâu vào vách núi. Không cậy thân phận cao quý của bản thân mà tự cao tự đại, cũng không vì ở trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt mà buồn rầu, chán nản. Vào một buổi sáng tràn đầy sắc xuân, bách hợp nở nụ hoa đầu tiên.

Nụ hoa như một niềm hy vọng, an ủi giúp bách hợp kiên trì lớn lên. Trong lòng nó rất đỗi vui mừng, tin rằng những nỗ lực, cố gắng của mình nhất định sẽ có kết quả. Mặc kệ đám cỏ dại bên cạnh khinh thường và châm biếm rằng cho dù nó biết nở hoa thì ở nơi vách đá không ai hỏi đến này, giá trị của nó cũng chỉ như là cỏ dại mà thôi.

Bách hợp ra sức bày tỏ, nó là một cây hoa chứ không phải cỏ dại, nó nhất định phải dốc toàn bộ sức lực để nở hoa, hoàn thành sứ mệnh của mình. Nó muốn dùng hoa để chứng tỏ sự tồn tại của mình, có ai thưởng thức hay không đều không ảnh hưởng đến mục tiêu của nó.

Sự sống vĩ đại ở chỗ: Cho dù điều kiện có tệ đến mấy, con đường phía trước có khó khăn đến mấy, nhưng chỉ cần có hy vọng thì sự sống sẽ luôn tràn đầy, không bao giờ cạn.

Cây bách hợp trên vách núi cheo leo bắt đầu nở ra từng đóa hoa. Xuân qua thu đến, lần lượt từng cây bách hợp con lại nảy mầm và lớn lên. Nhiều năm sau đó, trên vách núi, trong thung lũng và cả trên thảo nguyên nở đầy những bông hoa bách hợp trắng muốt.

Người ta bắt đầu từ khắp các thành thị, nông thôn cách xa hàng nghìn cây số tìm đến đây để chiêm ngưỡng, thưởng thức loài hoa bách hợp hoang dã này. Mỗi cây bách hợp ở đây đều không quên ước muốn thuần khiết của cây bách hợp đầu tiên, đó là dốc toàn tâm toàn ý lặng lẽ nở hoa, dùng hoa chứng minh cho sự tồn tại của mình.

Trên thế giới này, những thứ quý giá nhất đều miễn phí, đó là ánh sáng, là nước, là ước muốn, là hy vọng. Con người bất kể là giàu sang hay nghèo hèn cũng đều chung sống dưới bầu trời xanh, hưởng thụ ánh sáng và hơi ấm của cùng một mặt trời.

Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/vuon-len-thanh-doa-hoa-giua-muon-van-ngon-co-post1553073.html