Vươn lên từ nghịch cảnh

Nhà nghèo, đông anh em, bản thân lại bệnh tật, không ai nghĩ Phạm Xuân Hoàng (sinh năm 2000), trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong có thể chiến thắng số phận. Vậy mà, Hoàng đã và đang từng ngày chứng minh cho mọi người thấy điều ngược lại.

 Sau những cơn đau, Phạm Xuân Hoàng lại miệt mài tự học - Ảnh: T.L

Sau những cơn đau, Phạm Xuân Hoàng lại miệt mài tự học - Ảnh: T.L

Nhiều năm nay, mơ ước lớn nhất của Hoàng là không phải ngày ngày uống những viên thuốc giảm đau liều nặng. Thế nhưng, căn bệnh viêm cột sống dính khớp không cho phép ước mơ của Hoàng trở thành hiện thực. Bệnh khởi phát trong những ngày hè năm Hoàng mới lớp 10. Ban đầu, Hoàng chỉ cảm thấy các khớp trên cơ thể đau mỏi. Cơn đau diễn tiến ngày càng nặng khiến việc đi lại cũng trở nên khó khăn đối với em. Vào bệnh viện, Hoàng và người thân chết lặng khi nghe bác sĩ báo tin em mắc căn bệnh hiếm gặp – viêm cột sống dính khớp.

Từ ngày ấy, cuộc sống của Hoàng gắn với bệnh viện. Trung bình 2 tháng một lần, Hoàng lại cùng mẹ vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, có lần phải ở lại viện gần cả tháng trời. Chữa chạy triền miên, rất tốn kém nhưng những cơn đau vẫn hành hạ Hoàng. Có lúc em không thể đi lại trên đôi chân của mình. Thế nhưng, điều khiến Hoàng đau đớn hơn cả là phải xác định có thể “sống chung với bệnh” cả cuộc đời. Trong khi đó, để chạy chữa cho Hoàng, gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt.

Thương ba mẹ, Hoàng luôn cố gắng vượt qua những cơn đau để chuyên tâm học tập. Bao giờ cũng vậy, trở về sau đợt điều trị, em lại chuyên cần đến lớp. Hoàng chăm chú lắng nghe từng bài giảng và luôn chủ động trao đổi, thảo luận với thầy cô, bạn bè. Cũng chính nhờ thế mà em vẫn duy trì kết quả học tập tốt, năm nào cũng nhận được giấy khen.

Đối diện nghịch cảnh, ước mơ giảng đường càng bùng cháy trong Hoàng. Em ghi khắc từng lời của ba mẹ mình: “Ba mẹ không được ăn học đến nơi, đến chốn nên phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Con đau ốm, bệnh tật thế này, lại càng phải gắng học”. Vì thế, Hoàng tranh thủ từng giờ, từng phút để học tập. Kết quả đáng mừng là Hoàng đã thi đỗ vào Đại học Luật Huế với điểm số cao. Suốt hai năm đi học xa nhà, những khó khăn trong cuộc sống nhân đôi với Hoàng. Thế nhưng, em không cho phép mình bỏ cuộc. Hoàng đã trở thành tấm gương cho nhiều bạn đồng trang lứa noi theo.

Nói về ước mơ của mình, Hoàng mong tìm được một công việc phù hợp với sức khỏe để sau ngày tốt nghiệp đại học có thể đỡ đần ba mẹ. Trải qua quá nhiều khó khăn, thử thách và biết phía trước còn lắm chông gai nhưng Hoàng luôn tin vào ngày mai tươi sáng.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=150919