Vượt lên chính mình

Giờ giảng bài 'Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật' của Trung tá Nguyễn Thị Loan, giảng viên bộ môn Triết học, Khoa Lý luận Mác-Lênin, Trường Sĩ quan Lục quân 1 với học viên Đại đội 25, Tiểu đoàn 9 thật hào hứng và sôi nổi.

Sự tương tác giữa giảng viên và học viên diễn ra liên tục làm không khí giờ học vô cùng sôi động. Trò chuyện với chúng tôi trong ít phút giải lao, Trung tá Nguyễn Thị Loan cho biết: "Học viên Tiểu đoàn 9 mới nhập học, vì vậy, ngay từ giờ lên lớp đầu tiên, chúng tôi xác định tạo không khí cởi mở, gần gũi, đi từ kiến thức dễ đến khó để các em làm quen".

Điều Trung tá Nguyễn Thị Loan chia sẻ làm tôi nhớ đến đề tài “Vận dụng sơ đồ tư duy trong tự học các môn lý luận Mác-Lênin của học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân 1” do chị làm chủ nhiệm, đoạt giải khuyến khích Cuộc thi “Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV”.

Trung tá Nguyễn Thị Loan trong giờ lên lớp.

Trung tá Nguyễn Thị Loan trong giờ lên lớp.

Không chỉ nhiệt huyết trong những giờ giảng trên lớp, tích cực tham gia nghiên cứu đề tài, sáng kiến, Trung tá Nguyễn Thị Loan còn là người có rất nhiều nghị lực trong cuộc sống. Tại Hội nghị sơ kết hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và Quỹ “Vì người nghèo” giai đoạn 2016-2021 do Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức mới đây, mọi người thật xúc động khi nghe Trung tá Nguyễn Thị Loan chia sẻ: “Ai cũng mong cuộc sống tròn đầy. Bệnh tật là điều ngoài mong đợi. Ngày phát hiện mình mắc bệnh suy tủy xương mức độ nặng, tôi gần như suy sụp.

Thế rồi nghĩ đến các con, cùng với sự động viên của người thân, đồng nghiệp... tôi thấy mình phải kiên cường hơn. Và rồi, sau nỗ lực điều trị theo phác đồ của bác sĩ, sức khỏe của tôi dần ổn định. Tôi vẫn tích cực tham gia các giờ giảng, các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị... Việc hòa mình vào các hoạt động chính là cách để tôi có thêm niềm tin, động lực vượt qua bệnh tật cho dù hành trình phía trước còn rất gian nan...”.

Vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn tri kỷ gắn bó với Trung tá Nguyễn Thị Loan từ những ngày còn học THPT, Trung tá Nguyễn Thị Kim Thoa, Trợ lý Công đoàn nhà trường, cũng là giảng viên bộ môn Triết học, Khoa Lý luận Mác-Lênin chia sẻ: “Loan là người vô cùng nghị lực. Từ khi biết Loan, chưa khi nào tôi thấy cô ấy phàn nàn về những khó khăn trong cuộc sống. Mang trọng bệnh trong người, nhưng cô ấy lại là người luôn “truyền lửa” cho tôi những lúc khó khăn”...

Nhận xét về người cán bộ cấp dưới của mình, Đại tá Đỗ Văn Lừng, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác- Lênin cho biết: “Giảng viên Nguyễn Thị Loan luôn quyết tâm chiến thắng bệnh tật và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hai năm liền (2020, 2021), Trung tá Nguyễn Thị Loan được công nhận là giảng viên dạy giỏi cấp trường và được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua”.

Bài và ảnh: LÊ THỊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-len-chinh-minh-685742