Không cần trèo tường hay đào hầm, tù nhân trốn thoát chỉ bằng món đồ không ai ngờ tới

Một vụ vượt ngục hi hữu đang gây xôn xao dư luận Pháp khi Elyazid A., một tù nhân trẻ 20 tuổi, đã trốn thoát khỏi nhà tù an ninh cao ở Lyon chỉ bằng cách... chui vào túi đồ của một bạn tù sắp mãn hạn.

Trốn khỏi nhà tù an ninh cấp cao như đi “gửi đồ”

Vụ việc xảy ra vào ngày thứ Sáu tuần trước tại nhà tù Lyon-Corbas, một cơ sở giam giữ nổi tiếng với mức độ an ninh nghiêm ngặt. Theo các nguồn tin từ truyền thông Pháp, Elyazid A., người đang thụ án với nhiều tội danh liên quan đến tội phạm có tổ chức, đã trốn thoát bằng cách giấu mình trong một chiếc “túi thăm nuôi”, loại túi vải lớn dùng để đựng đồ cá nhân cho tù nhân khi rời trại.

Lợi dụng thời điểm một bạn tù được thả, Elyazid chui vào trong túi và để người kia kéo anh ta ra ngoài mà không bị ai nghi ngờ. Đáng nói, chiếc túi được đặt trên xe kéo vì “quá nặng”, nhưng lực lượng giám sát tại cổng vẫn không tiến hành kiểm tra. Cả quy trình diễn ra một cách suôn sẻ đến mức các quản giáo phải mất 24 giờ sau đó mới phát hiện thiếu người.

Một nguồn tin cho biết, chiếc xe hơi chờ sẵn bên ngoài nhà tù đã đưa Elyazid rời khỏi khu vực ngay sau khi ra khỏi cổng chính. Lúc này, anh ta đã chính thức vượt qua mọi lớp kiểm soát của một trong những nhà tù được coi là nghiêm ngặt nhất nước Pháp.

Vượt ngục kiểu Pháp: Không cần trèo tường hay đào hầm, tù nhân trốn thoát chỉ bằng món đồ không ai ngờ tới. (Ảnh minh họa)

Vượt ngục kiểu Pháp: Không cần trèo tường hay đào hầm, tù nhân trốn thoát chỉ bằng món đồ không ai ngờ tới. (Ảnh minh họa)

Giám đốc Cơ quan quản lý trại giam Pháp đã thừa nhận trước báo chí rằng đây là “một sự việc cực kỳ hy hữu” và “cho thấy một chuỗi sai sót nghiêm trọng trong toàn bộ quy trình kiểm tra”. Ông cũng khẳng định rằng chính quyền trại giam chưa từng đối mặt với tình huống tương tự trong tiền lệ.

Các chuyên gia an ninh cũng đặt dấu hỏi lớn về việc tại sao hành lý “bất thường” như vậy lại được đưa ra khỏi nhà tù mà không có bất kỳ hình thức kiểm tra soi chiếu hoặc xác minh. Đặc biệt trong bối cảnh nhà tù Lyon-Corbas vốn đang đối mặt với tình trạng quá tải, khiến việc kiểm soát trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết.

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, cảnh sát Pháp đã phát động chiến dịch truy tìm trên toàn quốc. Chỉ sau chưa đầy một ngày, Elyazid A. bị bắt lại khi đang rời khỏi một tầng hầm ở Sathonay-Camp, cách nhà tù khoảng 25 phút di chuyển bằng ô tô.

Bạn tù giúp đỡ đang bị truy nã

Tuy Elyazid đã bị bắt lại, nhưng người bạn tù đã giúp anh ta vượt ngục hiện vẫn chưa rõ tung tích. Cảnh sát cho biết người này đã mãn hạn tù, nhưng với hành vi tiếp tay cho Elyazid trốn trại, anh ta có nguy cơ phải quay trở lại nhà giam.

Nếu bị xác định là đồng phạm chủ mưu, người này có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự nghiêm trọng hơn, dù trước đó đã hoàn thành bản án.

Sự việc khiến nhiều người nhớ đến vụ vượt ngục nổi tiếng năm 2017 của một phụ nữ Venezuela, khi cô cố giấu bạn trai trong vali để đưa ra khỏi trại giam. Tuy nhiên, nỗ lực đó thất bại và cả hai đã bị bắt tại chỗ. Trường hợp của Elyazid A. tuy tương tự về cách thức nhưng lại thành công trót lọt trong thời gian dài hơn một ngày, làm dấy lên lo ngại lớn hơn về năng lực giám sát trại giam tại châu Âu.

Sau vụ việc, nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống nhà tù Pháp cần một cuộc rà soát toàn diện, không chỉ về quy trình kiểm tra khi thả tù nhân mà cả về nhân sự, thiết bị soi chiếu và năng lực quản lý trong điều kiện quá tải.

Ngọc Bảo (Theo ODD)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/khong-can-treo-tuong-hay-dao-ham-tu-nhan-tron-thoat-chi-bang-mon-do-khong-ai-ngo-toi-19874.html