Vượt núi đá tai mèo mang thẻ cử tri đến từng thôn bản
Cán bộ xã cùng đoàn viên thanh niên xã Lũng Cú đến từng thôn bản để trao thẻ cử tri và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Những ngày này, cán bộ xã cùng đoàn viên thanh niên đang băng núi đá tai mèo, vượt đèo dốc quanh co đến từng thôn bản xã Lũng Cú để trao thẻ cử tri và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sương sớm còn phủ trắng những triền núi đá tai mèo, bước chân của các cán bộ xã Lũng Cú đã bắt đầu hành trình xuống các thôn bản xa để trao thẻ cử tri và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Từ trung tâm xã đến những bản xa nhất, không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông đang lan tỏa trong từng nếp nhà của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

Trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo men theo sườn núi, từng nhóm cán bộ mang theo danh sách cử tri, thẻ cử tri và tài liệu tuyên truyền để đến từng hộ dân, trao tận tay những tấm thẻ chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Trong chuyến công tác xuống thôn Séo Lùng, một trong những thôn xa và khó đi của xã Lũng Cú, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ trực tiếp đến từng gia đình để phát thẻ cử tri và phổ biến những nội dung cơ bản về cuộc bầu cử.

“Bà con nhớ ngày bầu cử nhé, đó là quyền và trách nhiệm của mỗi người dân”, lời nhắc giản dị của đồng chí Chủ tịch xã vang lên giữa những mái nhà trình tường nằm nép mình bên sườn núi.

Nhiều đồng bào chăm chú lắng nghe, cẩn thận nhận thẻ cử tri và hỏi thêm về cách thức tham gia bỏ phiếu.

Để giúp bà con đồng bào dân tộc dễ hiểu hơn, các cán bộ xã đã xây dựng clip, hình ảnh theo tiếng của đồng bào nhằm tuyên truyền sâu hơn đến bà con.

Tại thôn Séo Lủng - một trong những thôn nằm ở vị trí “địa đầu” của xã Lũng Cú, Trưởng thôn Sùng Mí Mỷ (trái ảnh) cho biết, do địa hình xa xôi, giao thông đi lại khó khăn nên công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử cần được thực hiện sớm và thường xuyên.

Những ngày này, cùng với cán bộ xã và lực lượng đoàn viên thanh niên, ông trực tiếp đến từng hộ gia đình để nhắc bà con về ngày bầu cử, hướng dẫn cách tham gia bỏ phiếu và giải thích ý nghĩa của việc lựa chọn đại biểu.

“Bà con ở đây tuy sống trên núi cao nhưng rất quan tâm đến ngày bầu cử. Khi được cán bộ tuyên truyền, ai cũng mong đến ngày bỏ phiếu để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình”, ông Sùng Mí Mỷ chia sẻ.

Giữa núi đá trùng điệp nơi cực Bắc của Tổ quốc, hình ảnh những cán bộ xã và đoàn viên thanh niên kiên trì đi từng bản, gõ cửa từng nhà để trao thẻ cử tri đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Những tấm thẻ cử tri được trao tận tay đồng bào không chỉ mang theo quyền làm chủ của người dân, mà còn gửi gắm niềm tin của cử tri vùng cao vào ngày hội dân chủ của đất nước.

Dù cuộc sống nơi vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng ai cũng bày tỏ niềm háo hức khi được trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Với đồng bào các dân tộc ở thôn Séo Lủng, ngày bầu cử không chỉ là quyền và nghĩa vụ của công dân mà còn là dịp để gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương và đất nước. Giữa núi đá tai mèo trùng điệp nơi cực Bắc Tổ quốc, tinh thần hướng về ngày hội non sông đang lan tỏa trong từng nếp nhà, từng con đường nhỏ dẫn lên bản.











