Vượt núi đá, tìm đồng đội
Thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', công tác tìm kiếm những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc đang được triển khai khẩn trương trên các điểm cao biên giới. Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hành trình ấy không chỉ góp phần làm vơi đi nỗi mong chờ của thân nhân liệt sĩ mà còn tiếp tục lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ tại mỏm E4 thuộc điểm cao 685, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy.
Gian nan nơi những điểm cao
Giữa cái nắng gay gắt của những ngày đầu tháng 6, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên khu vực các mỏm E2, E4 thuộc điểm cao 685, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy. Đây là một trong những địa bàn từng diễn ra những trận chiến ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, được nhiều cựu chiến binh gọi là “lò vôi thế kỷ” bởi mức độ khốc liệt của bom đạn năm xưa.
Con đường dẫn lên điểm cao quanh co, dốc đứng. Những vách đá tai mèo sắc nhọn dựng đứng, xen lẫn cây bụi và dây leo chằng chịt khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Đến khu vực khoanh vùng tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Từng lớp đất đá được bóc tách cẩn trọng, từng dấu vết nhỏ đều được các anh kiểm tra kỹ lưỡng với mong muốn không bỏ sót bất cứ thông tin nào liên quan đến các liệt sĩ.
Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cho biết: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, do địa bàn tìm kiếm rộng, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt; nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn hạn chế. Bên cạnh đó, sau nhiều năm, địa hình, địa vật đã thay đổi, nhiều khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ nằm ở vùng núi cao, khe sâu, hốc đá, gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm”.
Có những ngày bám hiện trường từ sáng sớm đến chiều muộn, kết quả thu được chỉ là vài mảnh tăng võng mục nát, một số vỏ đạn hay vật dụng cá nhân còn sót lại. Song đối với những người lính làm nhiệm vụ tri ân, đó đều là những manh mối quý giá để tiếp tục mở rộng phạm vi xác minh, khoanh vùng tìm kiếm.
Thiếu tá Vũ Văn Đông, cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chia sẻ: “Mỗi lần phát hiện được di vật hoặc dấu tích liên quan đến liệt sĩ, anh em đều rất xúc động. Dù nhiều ngày phải ăn ở trong rừng, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, nhưng nghĩ đến việc có thể đưa các anh trở về với đồng đội và gia đình thì ai cũng có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ”.

Tỉ mỉ xới từng bay đất, đá để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng
Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ngay sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, biên chế lại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đơn vị chú trọng tập huấn chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định: Bộ CHQS tỉnh đã tập trung rà soát, khoanh vùng các địa bàn trọng điểm; huy động tối đa các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Từ khi triển khai chiến dịch, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ, gồm 11 mộ đơn và 2 mộ tập thể. Trong đó, đã phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ cùng mộ tập thể theo đúng quy định. Hiện nay, còn 7 hài cốt liệt sĩ đang được chăm sóc, hương khói chu đáo tại Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm những người con ưu tú của Tổ quốc vẫn còn nhiều gian nan. Trên những sườn núi cheo leo, giữa đại ngàn biên cương, những người lính hôm nay vẫn lặng lẽ tiếp bước hành trình tri ân bằng tất cả trách nhiệm, lòng biết ơn và nghĩa tình đồng đội. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của sự bền bỉ, tận tâm mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202606/vuot-nui-da-tim-dong-doi-86a3880/











