Vượt núi đưa trò đi thi

Dù vẫn còn đó những nỗi lo, trăn trở của thí sinh và phụ huynh nhưng đọng lại trong mỗi mùa thi là những nghĩa cử cao đẹp của các thầy cô, tình nguyện viên… luôn hết mình vì tương lai của các thí sinh.

Ấm áp mùa thi

Việc giáo viên "hộ tống" thí sinh đi thi đã trở thành chuyện quen thuộc tại Trường PT Dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh, ngôi trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, cách thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An, hơn 50 km đường núi.

Theo thống kê, năm nay, toàn trường có 40 học sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, 7 em thi tại trường nội trú của tỉnh, 33 em thi tại Trường THPT Tương Dương 1.

Thầy và trò Trường PT dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh tại điểm thi Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Thầy và trò Trường PT dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh tại điểm thi Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Do hoàn cảnh của học sinh trong trường đa phần thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, nhiều em có bố mẹ đi làm ăn xa, sống với ông bà, nên nhà trường đã cắt cử giáo viên đến từng nhà để đưa các em đi thi. Nhà trường cũng liên hệ thuê nhà trọ và đặt cơm cho các em trong những ngày thi xa nhà.

Tại các điểm thi ở TP Vinh, trường cử 3 giáo viên, trong đó có 2 phó hiệu trưởng luôn túc trực. Ở điểm thi còn lại, mặc dù gần hơn, trường vẫn bố trí đến 10 giáo viên hỗ trợ.

Trước ngày thi, các thầy cô phải gọi điện nhắc nhở phụ huynh chuẩn bị tư trang, quần áo, sách vở, bút viết cho con em mình. Nhà trường cũng đã liên hệ xe để đưa đón học sinh tại trường. Khi đến điểm thi, mọi việc lo cho học sinh đều do các thầy cô lo liệu.

"Đã 3 năm liên tục, chiếc xe này đồng hành cùng thầy trò chúng tôi xuống dự thi vào lớp 10 tại trường dân tộc nội trú tỉnh," thầy Vi Văn Cả, giáo viên Trường PT Dân tộc bán trú Yên Tĩnh (Tương Dương) chia sẻ khi chúng tôi gặp thầy tại cổng Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh. Cùng với xe của thầy Cả, một chiếc xe khác của giáo viên cũng được huy động để chở học sinh đến điểm thi thứ hai tại Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2.

Thầy Cả cho biết thêm: "Năm nay, trường chúng tôi có 7 học sinh xuống Vinh dự thi vào trường nội trú tỉnh. Đây đều là những em có học lực khá, giỏi và rất ham học. Các em đi thi, trước hết là cho bản thân và gia đình, nhưng các em cũng đại diện cho nhà trường và thôn bản. Một em đậu được vào trường nội trú là niềm tự hào chung của cả nhà trường."

Hơn 450.000 suất cơm miễn phí đầu tiên, phục vụ cho các sỹ tử và người nhà của các em đến tham gia Kỳ thi vào lớp 10 – Trường THPT Kỳ Sơn.

Hơn 450.000 suất cơm miễn phí đầu tiên, phục vụ cho các sỹ tử và người nhà của các em đến tham gia Kỳ thi vào lớp 10 – Trường THPT Kỳ Sơn.

Nói thêm về điều này, ông Nguyễn Sinh Thái, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Trường có 40 học sinh đi thi nhưng số học sinh có phụ huynh đi cùng, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn các em, chúng tôi rất thương nên cố gắng cùng các em đi thi và lo lắng cho các em. Bản thân các giáo viên, mặc dù nhận nhiệm vụ này cũng phải chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là về an toàn và sức khỏe cho học sinh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin, khi có sự đồng hành và hỗ trợ từ thầy cô, các em sẽ được truyền thêm niềm tin để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất."

Em Vy Thị Hồng Thắm, học sinh lớp 9A, ở bản Cặp Chạng (xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương), chia sẻ: "Đây là lần thứ hai em được xuống Vinh và cả hai lần đều cùng thầy cô đi. Lần trước, vì được xếp vào danh sách học sinh giỏi huyện môn Toán, em đã được nhà trường thưởng cho một chuyến tham quan các di tích danh thắng. Hiện tại, em hơi lo lắng nhưng em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để không phụ lòng các thầy cô."

Giúp em viết tiếp ước mơ…

Vi Thị Cường, bản Nậm Xái, xã Quang Phong, là thí sinh duy nhất từ bản này tham dự kỳ thi tại Trường THPT Quế Phong (Nghệ An). Nhà của Cường cách trường gần 50 km, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ em ly thân và đều đi làm ăn xa. Nhiều năm qua, Cường sống với ông bà nội. Em từng nghĩ rằng mình không thể tham dự kỳ thi vào lớp 10, và cô nữ sinh này đã chia sẻ suy nghĩ đó ngay khi đặt chân đến cổng trường THPT Quế Phong.

Vi Thị Cường đã được Công an huyện Quế Phong "hộ tống" đến tận cổng trường.

Vi Thị Cường đã được Công an huyện Quế Phong "hộ tống" đến tận cổng trường.

Trước đó, khi ban giám hiệu của Trường THPT Quế Phong nhận được thông tin từ cô giáo chủ nhiệm của Cường, nhà trường đã lập tức bàn phương án để đưa em đi thi tại Trường THCS Quang Phong. Tuy nhiên, do khoảng cách từ nhà của em đến trường quá xa, và đường đi khá khó khăn, nhà trường đã quyết định liên hệ với Đội phản ứng nhanh của Công an huyện Quế Phong để được hỗ trợ.

Ngay khi nhận được thông tin, Thượng tá Trần Minh Sơn - Trưởng Công an huyện, trực tiếp điều xe chuyên dụng tới tận nhà để đón thí sinh. Đội phản ứng nhanh còn hỗ trợ em tìm nhà trọ miễn phí và chi phí ăn uống trong những ngày thi tại thị trấn.

Em Vi Thị Cường chia sẻ, là thí sinh duy nhất của bản Nậm Xái tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Quế Phong, em cảm thấy ấm áp, hạnh phúc trước sự giúp đỡ tận tình của các chú công an và Hội đồng thi.

Em gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an huyện Quế Phong đã hỗ trợ em để sáng hôm sau kịp giờ thi.

Ngày 4/6, Công an huyện Quế Phong đã trực tiếp điều xe chuyên dụng tới tận nhà để đón thí sinh Vi Thị Cường.

Ngày 4/6, Công an huyện Quế Phong đã trực tiếp điều xe chuyên dụng tới tận nhà để đón thí sinh Vi Thị Cường.

Mùa thi năm nay, Trường THPT Kỳ Sơn phối hợp với các cá nhân, đơn vị hảo tâm mang đến cho thí sinh những bữa cơm chứa chan tình người.

Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường còn hỗ trợ toàn bộ chỗ ở và các suất ăn miễn phí cho phụ huynh, học sinh. Nơi ở là dãy nhà ký túc xá mới đi vào hoạt động hơn một năm của nhà trường. Các suất ăn, một phần từ nguồn đóng góp của thầy cô, một phần từ các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tài trợ.

Thầy Lê Văn Tảo – Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn chia sẻ: "Kỳ thi là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của các em, nhà trường mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để các em thoải mái, an tâm trong thi cử. Và cũng muốn các em biết rằng, bên cạnh các em còn có các nhà hảo tâm, tình nguyện viên và hàng nghìn vòng tay sẵn sàng nâng đỡ, tiếp sức."

Tất cả những hành động và nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần làm nên một mùa thi ấm áp tình người.

Hôm nay 5/6, hơn 44.000 thí sinh tỉnh Nghệ An sẽ tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 – 2025. Năm nay, số lượng thí sinh tăng đột biến, chỉ tiêu vào trường công lập có hạn, nhiều trường tỷ lệ trúng tuyển chỉ hơn 50% khiến kỳ thi càng trở nên khốc liệt.

Hoàng Trinh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vuot-nui-dua-tro-di-thi-169240604213324904.htm