Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, những người lính vẫn đang trở về bằng tinh thần, bằng kỷ vật, qua những lá thư, trang nhật ký...
Theo Đại tá, CCB, Nhà văn Đặng Vương Hưng: Thông qua hoạt động truyền thông, Dự án TTU-VWAI đã kết nối thành công nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh với các thông tin lưu trữ có giá trị.
Tháng Bảy - mùa tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc - cũng là thời điểm Dự án 'Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh' (TTU–VWAI) tiếp nhận thêm nhiều lời đề nghị hỗ trợ từ thân nhân các liệt sĩ. Mỗi lá đơn gửi đến không chỉ chứa đựng những thông tin về một người lính mất tích, mà còn là nỗi mong chờ kéo dài qua nhiều thế hệ. Hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Viện là một trong những câu chuyện như thế.
Ngày 17/7/2026, tại Hà Nội, GS.TS. Stephen F. Maxner và PGS.TS. Alex-Thái Đình Võ – hai Đồng Chủ nhiệm Dự án 'Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh' (TTU–VWAI) đã tham dự sự kiện văn hóa 'Thanh xuân gửi lại'. Cũng trong ngày, đại diện Dự án đã chuyển giao hơn 50 hồ sơ nghiên cứu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Hai hoạt động nối tiếp nhau như một hành trình của ký ức, trách nhiệm và văn hóa tri ân, nhằm góp phần đưa những người còn mất tin, mất tích trở về với gia đình và quê hương...
Hơn 30 nhà nghiên cứu trẻ (hầu hết sinh ra sau chiến tranh) và Điều phối viên của Dự án 'Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh' (TTU–VWAI) vừa hoàn thành chuyến đi thực tế và thực địa, tại chiến trường miền Đông Nam Bộ xưa, bằng kinh phí xã hội hóa tự đóng góp. Đó là những địa danh từng diễn ra những trận đánh đẫm máu, rất nhiều người lính đã ngã xuống và mất tích trong chiến tranh. Nơi đây, có rất nhiều hố chôn tập thể còn khuất lấp…
Có những bài thơ được viết bên bàn làm việc. Có những bài thơ được chưng cất từ ký ức. Nhưng cũng có những bài thơ chỉ có thể ra đời khi người viết thật sự đặt chân lên mảnh đất đã từng thấm máu, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió đi qua những cánh rừng, để cảm nhận nhịp đập của lịch sử vẫn còn âm thầm vang vọng dưới mỗi tấc đất quê hương…'Bù Đốp – Lộc Ninh' của Đặng Vương Hưng là một thi phẩm độc đáo. Không cầu kỳ về thi pháp, không bi lụy, bài thơ là tiếng lòng của một người cầm bút trước chiến trường xưa, đồng thời là lời nhắc nhở lặng lẽ về Văn hóa tri ân – một giá trị đang được bồi đắp bằng ký ức, trách nhiệm và lòng biết ơn trong đời sống hôm nay.