Xa mẹ từ 2 tuổi, cậu học trò nghèo vượt khó chạm cánh cửa Học viện Chính trị
Khi 2 tuổi, mẹ đi bước nữa, Vinh theo người bố tật nguyền về quê, sống trong căn nhà nhỏ ven sông. Ngoài giờ học, em vẫn ra đồng mò cua, bắt ốc phụ bố trang trải cuộc sống. Nhờ nghị lực, sự đồng hành của cô giáo chủ nhiệm và mọi người, Vinh đã đỗ vào Học viện Chính trị.
Ông bố tật nguyền và cảnh"gà trống nuôi con"
Ngôi nhà nhỏ của bố con em Đỗ Quang Vinh nằm ngoài đê, sát bờ sông Bưởi, tại thôn 1 Thạch Định, xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa, những ngày này trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn thường lệ. Biết tin Vinh, con ông Đỗ Văn Minh, đỗ Học viện Chính trị, người thân, hàng xóm đến thăm hỏi và chúc mừng.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Minh cho biết, ông sinh ra tại Thạch Thành, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên năm 1997 rời quê vào Tây Nguyên lập nghiệp.
Trong thời gian làm việc tại đây, ông gặp mẹ của Vinh, một người cùng quê. Hai người sau đó nên duyên và sống cùng nhau. Năm 2007, cậu con trai đầu lòng chào đời, mang đến niềm vui lớn cho đôi vợ chồng trẻ. Tưởng chừng cuộc sống phía trước sẽ là những ngày tháng bình yên, hạnh phúc...

Ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ với PV, bản thân và gia đình rất vui khi biết tin con đỗ Học viện Chính trị.
Trong một lần đi làm, ông Minh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng phải nhập viện điều trị. Trở về nhà với thương tích nặng, người đàn ông trụ cột của gia đình bị di chứng chấn thương, liệt một phần cơ thể. Những ngày sau đó, cuộc sống vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn, tình cảm rạn nứt không thể hàn gắn được. Rồi mẹ Vinh đi bước nữa.
"Năm 2010, tôi đưa con trở về quê, mua miếng đất nhỏ dựng căn nhà tạm bên sông bố con nương tựa vào nhau. Bị tật nguyền, sức khỏe yếu, hàng ngày tôi cố gắng xuống sông đánh cá kiếm tiền đong gạo nuôi con. Vinh lớn lên, ngoài buổi đi học thì buổi cháu ra đồng mò cua bắt ốc", ông Minh chia sẻ.
Theo ông Minh, khi nghe tin con đỗ Học viện Chính trị ông rất mừng. Đây là cơ hội để Vinh vươn lên, thay đổi số phận, thoát nghèo.
Nghị lực của cậu trò nghèo và sự đồng hành của thầy cô
Vừa trở về từ Bắc Ninh để chuẩn bị nhập học, Vinh chia sẻ, từ khi về quê sống cùng bố, em chỉ vài lần được gặp trực tiếp mẹ. Trong ký ức của cậu, hình ảnh mẹ chủ yếu gắn với những cuộc gọi và tin nhắn giữa hai người.

Em Nguyễn Quang Vinh chia sẻ với PV về hành trình bước chân chân vào cổng Học viện Chính trị.
Hằng ngày, ngoài giờ học, Vinh vẫn ra đồng mò cua, bắt ốc, đánh cá để phụ giúp bố và kiếm thêm tiền trang trải việc học. Cuối năm lớp 10, vì hoàn cảnh quá khó khăn, có lúc em định nghỉ học đi làm thuê.
Biết được ý định của cậu học trò nghèo, cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Hương đã động viên, khuyên nhủ em tiếp tục đến trường.
“Cô Hương đã động viên, đồng thời cùng các thầy cô kêu gọi, kết nối anh Lê Quang Đại - cựu học sinh Trường THPT Thạch Thành 2 - hỗ trợ em. Hàng tháng, anh Đại đều hỗ trợ tiền; mỗi lần về quê, anh cũng đến nhà thăm và cho em tiền ăn học. Nếu không có các thầy cô và anh Đại, có lẽ em đã phải nghỉ học từ sau lớp 10”, Vinh chia sẻ.
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026, Vinh đạt 25,75 điểm tổ hợp C03, gồm điểm ưu tiên (Toán 7,75; Ngữ văn 8; Lịch sử 9,5). Được cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô tư vấn, Vinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện Chính trị và trúng tuyển.
“Khi biết điểm thi và biết mình trúng tuyển vào Học viện Chính trị, em rất vui và bất ngờ. Biết tin, em gọi điện ngay cho cô giáo, bác, bố và mẹ”, Vinh nói.


Bị TNGT, sức khỏe yếu, ông Minh không làm được việc nặng, chỉ dựa vào nghề đánh cá ven sông mưu sinh, nuôi con ăn học.
Vinh thừa nhận thành tích học tập trong 3 năm THPT không quá nổi bật. Tuy nhiên, để theo đuổi ước mơ vào Học viện Chính trị, em không ngừng nỗ lực, tập trung nắm chắc kiến thức và luyện đề tổ hợp C03 theo hướng dẫn của thầy cô.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Vinh ra Bắc Ninh làm công nhân thời vụ tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử để trang trải cuộc sống. Em còn mang theo sách vở, dự định nếu không đỗ sẽ tiếp tục ôn luyện để thi lại vào năm sau.
“Thi xong em cũng không tự tin mình đỗ nên mang theo sách. Nếu không đỗ, em sẽ ôn để thi lại. Em chọn Học viện Chính trị vì yêu thích và một phần vì nếu trúng tuyển, em được Nhà nước hỗ trợ trong suốt quá trình học. Các cô cũng tư vấn cho em. Em biết nếu đỗ trường khác, với hoàn cảnh gia đình, em khó có thể tiếp tục đi học”, Vinh chia sẻ.

Căn nhà nhỏ của bố con Vinh sống từ năm 2010 nay được sử dụng để làm bếp.

Ngôi nhà của bố con Vinh được xây dựng cách đây khoảng 6 năm nhờ sự giúp đỡ của nhà nước và người dân địa phương.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm của Vinh, cho biết Nguyễn Quang Vinh là học sinh có học lực tốt, hiền lành và có hoàn cảnh đặc biệt. Việc em trúng tuyển Học viện Chính trị, bên cạnh nỗ lực của bản thân, còn có sự đồng hành, giúp đỡ của cô giáo và mọi người.
“Qua câu chuyện của Vinh, tôi mong muốn lan tỏa tấm gương hiếu học, nghị lực vươn lên và tinh thần vượt khó. Những năm cấp 3 là khoảng thời gian khó khăn nhất của em, tôi cùng một cựu học sinh là anh Đại đã đồng hành, giúp đỡ em. Hành trình để Vinh chạm tới cánh cổng đại học mơ ước vô cùng gian nan và đây là kết quả của sự nỗ lực phi thường”, bà Hương chia sẻ.
Ông Ngô Văn Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thành 2, xác nhận em Đỗ Quang Vinh, học sinh của trường, đã trúng tuyển Học viện Chính trị.
“Em là một học sinh nghèo, vượt khó, có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong quá trình học tập, những gì nhà trường có thể làm để hỗ trợ em, chúng tôi đều cố gắng thực hiện”, ông Giang chia sẻ.
