Xanh màu áo lính, xanh những cánh rừng, doanh trại

Không chỉ chắc tay súng, vững bước quân hành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn còn góp sức phủ xanh những vùng đất khô cằn, bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan và xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Từ những triền đồi nơi thao trường đến từng hàng cây trong doanh trại, màu xanh được tạo nên bằng công sức và trách nhiệm của người lính với quê hương, đất nước.

Theo bước chân người lính đi trồng rừng

Sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên lá, con đường dẫn vào khu vực thao trường của Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (Quân khu 1) vẫn còn ướt hơi đêm. Hai bên đường, những vạt rừng nối nhau trải dài theo sườn núi. Thi thoảng, một chiếc xe quân sự chạy qua, để lại phía sau lớp bụi mỏng rồi nhanh chóng khuất sau những khúc cua.

 Các đồng chí lãnh đạo Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) và Quân khu 1 khảo sát thực tế công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Các đồng chí lãnh đạo Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) và Quân khu 1 khảo sát thực tế công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Trong không gian rộng lớn của núi rừng, tiếng cuốc đất, tiếng xẻng va vào đá cùng tiếng gọi nhau của cán bộ, chiến sĩ khiến khu vực trồng cây rộn ràng. Theo chân bộ đội đi sâu vào khu vực trồng rừng, chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự nhọc nhằn của công việc trồng cây, gây rừng. Con đường đất gập ghềnh, có đoạn xe không thể vào, cán bộ, chiến sĩ phải đi bộ, mang theo cuốc, xẻng, cây giống. Đến khoảng đất trống trên sườn đồi, mỗi người nhanh chóng nhận phần việc của mình. Người phát thực bì, người cuốc hố, người bón phân, người đặt cây xuống đất, người vun đất, nén chặt gốc.

Đất ở đây có chỗ bạc màu, nhiều khu vực lẫn đá, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Trung tá Nguyễn Văn Hoành, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trường bắn Quốc gia khu vực 1, vừa kiểm tra một khu vực trồng cây vừa chia sẻ: “Muốn cây sống và phát triển tốt thì phải làm kỹ ngay từ đầu. Từ phát thực bì, làm đất, cuốc hố, bón phân đến đặt cây, vun đất, nén chặt gốc đều phải thực hiện đúng kỹ thuật”.

Nhìn những gốc cây vừa được trồng, đất còn mới, quanh gốc được vun thành từng mô nhỏ, và để cây lớn lên, phía trước còn cả một quá trình chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, giữ cho cây vượt qua những mùa khô khắc nghiệt.

 Cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Quốc gia khu vực 1 tham gia trồng rừng.

Cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Quốc gia khu vực 1 tham gia trồng rừng.

Ở Trường bắn Quốc gia khu vực 1, trồng rừng trở thành công việc quen thuộc của cán bộ, chiến sĩ. Từ năm 1994 đến nay, đơn vị đã tham gia các dự án 327, 661 của Chính phủ, trồng mới hơn 5.300 ha rừng tái sinh. Những cánh rừng ấy không chỉ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc mà còn góp phần cải thiện môi trường sinh thái rừng phòng hộ đầu nguồn sông Lục Nam, tạo lập địa hình rừng núi phục vụ hoạt động quân sự.

Năm 2026, đơn vị tiếp tục được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 giao trồng 300 nghìn cây keo. Thời tiết những ngày đầu triển khai nắng nóng, lúc mưa lớn, đất có nơi bạc màu, có nơi lẫn đá; đường vào khu vực trồng rừng quanh co, nhiều đoạn chia cắt... nhưng trên những triền đồi ấy, nhiệm vụ được cán bộ, chiến sĩ xác định rất rõ, “trồng cây nào tốt cây ấy”; không trồng để chạy theo số lượng; không trồng xong rồi để mặc cây tự sinh trưởng. Mỗi khu vực đều được phân công lực lượng theo dõi, chăm sóc, bảo vệ. Cùng với trồng mới, đơn vị đã tổ chức trồng dặm những khu vực cây bị hư hỏng, phát lại thực bì và chăm sóc gần 200 ha, tỷ lệ cây sống đạt hơn 96%. Đơn vị đồng thời quản lý, bảo vệ hơn 20.000 ha rừng, thường xuyên tổ chức tuần tra, ngăn chặn chặt phá, khai thác lâm sản trái phép.

Đại tá Phùng Văn Dần, Chính ủy Trường bắn Quốc gia khu vực 1, cho biết: “Phủ xanh đất trống, đồi trọc góp phần giảm thiểu lũ lụt, tạo môi trường sinh thái bền vững và phục vụ hiệu quả hoạt động huấn luyện trên thao trường. Mỗi năm, đơn vị huy động khoảng 10 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng đoàn viên thanh niên và Nhân dân địa phương tham gia trồng 300 nghìn cây”.

 Chiến sĩ Trường bắn Quốc gia khu vực 1 và đoàn viên thanh niên địa phương tham gia trồng rừng.

Chiến sĩ Trường bắn Quốc gia khu vực 1 và đoàn viên thanh niên địa phương tham gia trồng rừng.

Ở nơi vừa là thao trường huấn luyện, vừa là vùng đất quốc phòng, mỗi hàng cây được trồng xuống để giữ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn; rừng tạo nên không gian sinh thái bền vững; những cánh rừng nối dài góp phần tạo địa hình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

Phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường được lan tỏa rộng khắp trong lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh. Những năm qua, nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc trồng cây xanh, trồng rừng ngày càng được cán bộ, chiến sĩ nâng lên. Phong trào “Tết trồng cây” trở thành hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Từ năm 2024 đến nay, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã trồng hơn 60 nghìn cây phân tán, cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại; chăm sóc, bảo vệ hơn 150 ha rừng trồng. Đến nay, toàn bộ diện tích đất của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh cơ bản được phủ xanh; 100% cơ quan, đơn vị có “công viên cây xanh” và hàng cây bóng mát.

 Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tham gia trồng cây xanh tại đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tham gia trồng cây xanh tại đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của việc trồng cây, tạo môi trường sống xanh trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời phân công trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây trồng cụ thể đến từng cá nhân, từng bộ phận với tinh thần, trồng cây phải đi đôi với chăm sóc, bảo vệ, trồng cây nào sống cây đó”.

Cây xanh tạo bóng mát cho bộ đội, cải thiện môi trường sống, góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ tác động của thiên tai. Một doanh trại xanh tạo không gian sinh hoạt, học tập, huấn luyện gần gũi, thân thiện hơn. Tiêu biểu như tại Trung đoàn 831, trước đây là vùng đất cằn cỗi, nhiều sỏi đá, khiến cây xanh khó phát triển. Các khu nhà chỉ huy, nhà làm việc, nhà ở được xây dựng từ lâu, có hạng mục xuống cấp, rêu mốc; hệ thống điện chưa được hạ ngầm, chưa sử dụng năng lượng mặt trời... Từ khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 xác định phải tự mình thay đổi diện mạo đơn vị.

Thượng tá Trần Văn Hoàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 831, khẳng định: “Chúng tôi xác định xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp không phải là phong trào mang tính thời điểm mà là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”. Từ chủ trương ấy, Đảng ủy Trung đoàn ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị. Công việc bắt đầu từ quy hoạch tổng thể doanh trại, sắp xếp lại các khu nhà ở, nhà ăn, khu kỹ thuật, sân bãi, đường nội bộ. Các tuyến đường nội bộ được chỉnh trang; hàng cây được trồng bổ sung; những bồn hoa, thảm cỏ được chăm sóc; vườn tăng gia được quy hoạch gọn gàng với những luống rau xanh tốt.

Nhiều năm liền, cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đất màu từ nơi khác về bổ sung, cải tạo đất; trồng cây xanh, làm bồn hoa, xây dựng vườn rau. Những người lính trẻ tranh thủ thời gian sau giờ huấn luyện để sơn sửa tường, lau chùi cửa, làm đường, trồng cây, chăm sóc cảnh quan. Hàng nghìn ngày công lao động đã được huy động để san lấp mặt bằng, làm đường nội bộ, trồng cây xanh, sửa chữa và sơn mới các công trình.

Trung đoàn 831 còn phát huy sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng doanh trại như hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện, tiểu cảnh xanh, khu sinh hoạt thanh niên phù hợp thực tế. Hệ thống điện, nước, doanh cụ được nâng cấp; nhiều khu vực sử dụng năng lượng mặt trời; nguồn nước sạch được bảo đảm, hệ thống tắm nước nóng được trang bị phục vụ đời sống bộ đội. Từ một doanh trại còn nhiều hạng mục xuống cấp, Trung đoàn 831 từng bước trở thành điểm sáng về xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bộ đội còn góp phần bảo vệ quê hương bằng việc gìn giữ môi trường sống. Giữ một cánh rừng là giữ nguồn nước, giữ đất, giảm tác động của thiên tai. Xây dựng một doanh trại xanh, sạch, đẹp là xây dựng môi trường sống, môi trường rèn luyện tốt hơn cho bộ đội. Đó là trách nhiệm của sức trẻ, của tinh thần tự lực, tự cường, góp phần làm cho quê hương thêm xanh.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/xanh-mau-ao-linh-xanh-nhung-canh-rung-doanh-trai-postid453435.bbg