Xanh trên vùng đất kinh tế mới

Một thôn nhỏ nằm sâu giữa những ngọn đồi của vùng Thiện Chí, Ninh Gia, mang một cái tên khá phổ biến trên đất cao nguyên: thôn Kinh Tế Mới, xã Ninh Gia. Ít người biết, nơi đây mang dấu tích sôi nổi của tuổi trẻ Đà Lạt thời đã xa.

Người dân thôn Kinh Tế Mới tập trung trồng dâu, nuôi tằm

Người dân thôn Kinh Tế Mới tập trung trồng dâu, nuôi tằm

Cụ ông Trần Ngọc Đức, 75 tuổi, là một trong số ít những người đầu tiên của thôn Kinh Tế Mới từ thuở khai sinh lập đất. Cụ bảo, năm 1976, các gia đình không có đất sản xuất tại TP Đà Lạt được Nhà nước vận động đi kinh tế mới tại vùng Thiện Chí, Ninh Gia. Thôn Kinh Tế Mới khi ấy chưa có tên, chỉ là một vùng đất rừng ho-ang vu. Gần 100 hộ dân được xã phân cho mỗi nhà một nền đất làm nhà ở, vài tháng lương thực và các hộ bắt tay bạt rừng, đào đất trồng mì, trồng khoai cứu đói.

Cụ Đức nhớ lại, khi ấy đói, nhà nào cũng thiếu thốn, thôn thì xa tít trong núi, muốn ra trung tâm xã phải đi bộ theo đường mòn, đường xe be chứ cũng không có nổi đường xe đạp. “Lúc ấy khổ lắm, các hộ cũng tản mát đi nơi khác, chỉ còn mấy chục hộ ở lại bám trụ, san đất trồng khoai, trồng mì, sau đó là trồng cà phê. Người lớn phải đi bộ ra ngoài xã làm thuê cho các vựa rau, nhà vườn để có thêm ít gạo, ít khoai”, cụ bồi hồi.

Ký ức của người nông dân già trùng với ký ức của một thủ lĩnh thanh niên xung phong thời ấy, ông Bùi Thanh Long - nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng. Năm 1976, ông Bùi Thanh Long đang công tác tại Thành Đoàn Đà Lạt, trực tiếp dẫn thanh niên Đà Lạt thực hiện đợt thanh niên xung kích xuống khu Thiện Chí, xã Ninh Gia để lao động, dọn dẹp cây, từng nền nhà, tạo cơ sở vật chất ban đầu để đón cư dân Đà Lạt xuống làm kinh tế mới. Khi ấy, toàn bộ khu vực vẫn là những khu rừng.

Đội thanh niên xung kích, với cây cuốc và đôi bàn tay bạt núi, san đồi, dựng lên những mái nhà đơn sơ đầu tiên. “Chúng tôi không quên những ngày tháng, khi những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đắm mình trong lao động hăng say, với niềm tin tạo dựng cuộc sống cho đồng bào. Một thời không thể nào quên của tuổi trẻ xứ hoa”, ông Bùi Thanh Long nhớ lại.

Sau những ngày tháng khó khăn, hôm nay, thôn Kinh Tế Mới đã xanh ngắt màu no ấm. Cây cà phê, dâu tằm đã mang lại sự trù phú cho vùng đất này. Những ngọn đồi không còn ngăn bước chân trẻ em tới lớp, đất đã xanh màu của cây trồng. Bà Phạm Thị Xuân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Gia cho biết, thôn Kinh Tế Mới hiện là trung tâm nuôi tằm của xã. Toàn thôn có 160 hộ, trong đó, trên 50% các hộ có nuôi tằm. Con tằm được giá, cà phê cũng ổn định giúp thu nhập tăng rõ rệt, đời sống của bà con ngày càng đổi thay.

“Sau những năm đầu khó khăn, dần dần cuộc sống của bà con thôn Kinh Tế Mới cũng khá lên. Năm 2000, thôn được kéo điện lưới, rồi đường cấp phối được thay bằng đường nhựa, bà con thấy đời sống khá lên rõ rệt mỗi ngày. So với những ngày đầu tiên xuống làm kinh tế mới nơi đây, chúng tôi không thể tưởng tượng tới một tương lai như hôm nay”, cụ Trần Ngọc Đức chia sẻ.

Không chỉ cụ Đức, những thanh niên xung kích Thiện Chí thời ấy, khi nhắc lại đất kinh tế mới, nơi mồ hôi của tuổi trẻ đổ trên những cánh rừng cũng đầy tự hào. Nhiệt huyết tuổi trẻ, sự cần cù, chăm chỉ của những người nông dân, sự đầu tư của Nhà nước đã thay đổi vùng đất ấy, để cái tên Kinh Tế Mới trở thành dấu ấn của vùng đất vượt lên gian khó.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xanh-tren-vung-dat-kinh-te-moi-397780.html