Xây đắp hành trình nhân đạo
Trên chặng đường thiện nguyện, lan tỏa yêu thương, có những người vẫn luôn âm thầm, bền bỉ cống hiến để xây đắp hành trình nhân đạo với giá trị nhân văn sâu sắc.

Anh Nguyễn Đức Quân là tình nguyện viên tích cực của Hội Chữ thập đỏ TP Hải Dương
Cho đi là còn mãi
Anh Nguyễn Đức Quân, sinh năm 1986 ở phường Bình Hàn là tình nguyện viên tiêu biểu, tích cực của Hội Chữ thập đỏ TP Hải Dương. Cơ duyên khiến anh quan tâm, gắn bó với các hoạt động nhân đạo là từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố vào năm 2020.
Anh Quân kể trước đây anh bị cuốn vào vòng xoáy của công việc nên ít để ý tới mọi thứ xung quanh. Khi dịch bệnh xảy ra, các hoạt động bị gián đoạn vì cách ly, anh Quân có thời gian tìm hiểu, suy ngẫm về cuộc sống. Thấy lực lượng chống dịch vất vả, anh cũng xung phong giúp đỡ, hỗ trợ. Từ việc vận chuyển nông sản đem tiêu thụ giúp bà con tới hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, anh Quân đều xông xáo, nhiệt tình. “Thời điểm đấy dù căng thẳng, vất vả nhưng tôi thấy đầu óc nhẹ nhõm. Cũng từ đó tôi nhận ra không hẳn cứ phải có cuộc sống đủ đầy mới hạnh phúc, vui vẻ mà đôi khi giúp đỡ người khác lại khiến tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn”, anh Quân chia sẻ.
Khi dịch bệnh được kiểm soát, trở về trạng thái bình thường mới, anh Quân vẫn dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Dần dần, việc tham gia, hưởng ứng phong trào nhân đạo trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Không chỉ trực tiếp đóng góp, ủng hộ, bằng uy tín cá nhân, anh cũng đứng ra kêu gọi người thân, bạn bè chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Anh luôn tâm niệm làm việc thiện, điều tốt phải xuất phát từ cái tâm thì mới không đặt nặng vấn đề thời gian, tiền bạc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường có nhiều đóng góp cho công tác nhân đạo, thiện nguyện ở huyện Tứ Kỳ
10 năm gắn bó và được tín nhiệm với vai trò thủ lĩnh phong trào nhân đạo tại địa phương, bà Nguyễn Thị Thanh Hường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ để lại nhiều dấu ấn. Trước khi tới công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện, bà Hường từng có thời gian dài làm trong lĩnh vực văn hóa, thông tin. Ngày trước, bà Hường cũng tham gia hoạt động thiện nguyện nhưng không thường xuyên. Đến khi chuyển đổi việc làm, bà mới có điều kiện để toàn tâm toàn ý với công tác từ thiện, nhân đạo.
Địa bàn Tứ Kỳ có nhiều đặc thù khi số hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ còn nhiều trong khi nguồn có thể xin hỗ trợ tương đối eo hẹp so với các địa phương khác. Thế nhưng, công tác nhân đạo, từ thiện ở huyện luôn sôi nổi và được đánh giá cao. Kết quả này có được không chỉ là nỗ lực của tập thể mà còn nhờ sự năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm của bà Hường trong việc vận động, quyên góp. Bà Hường không nề hà, ngại khó trước mỗi hoàn cảnh cần được hỗ trợ. Bà Hường cho hay ai cũng có lòng trắc ẩn nhưng chỉ ở trong suy nghĩ mà không hành động thì khó có thể hy sinh lợi ích riêng để đóng góp, cống hiến cho xã hội.
Xây dựng cộng đồng nhân ái

Câu lạc bộ Thiện nguyện sức trẻ Nam Sách là nơi gắn kết thanh niên đam mê các hoạt động vì cộng đồng xã hội tại huyện Nam Sách (ảnh cơ sở cung cấp)
Công tác nhân đạo luôn có ý nghĩa và tác động xã hội sâu sắc. Những hoạt động nhân đạo, từ thiện ngoài làm vơi bớt những mất mát, thiệt thòi với những mảnh đời khó khăn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Ở Hải Dương, công tác nhân đạo được triển khai bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực. Những đợt vận động, trợ cấp cho hoàn cảnh khó khăn hay những chương trình vì cộng đồng ý nghĩa đã lan tỏa tình yêu thương, nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, xã hội.
Những người trẻ chung niềm đam mê thiện nguyện ở huyện Nam Sách đã kết nối, lập ra Câu lạc bộ Thiện nguyện sức trẻ Nam Sách. Dù mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau nhưng khi trong mái nhà chung thiện nguyện thì ai cũng muốn đem hết khả năng có thể để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
9 năm qua, đều đặn hằng tuần, câu lạc bộ tổ chức nấu cháo và cắt tóc thiện nguyện cho các bệnh nhân nghèo ở Trung tâm Y tế huyện Nam Sách và Bệnh viện Tâm thần Hải Dương. Anh Nguyễn Đình Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ khẳng định: “Tấm lòng nhân ái là sợi dây kết nối chung tôi lại với nhau để cùng lan tỏa tinh thần nhân đạo. Có những người sau khi nhận được sự giúp đỡ lại trở thành tình nguyện viên tích cực. Người góp tiền, người góp công nên không ai nề hà, ngại khó, ngại khổ”.
Những sự hỗ trợ, san sẻ với người khó khăn, yếu thế, bất hạnh trong xã hội dù nhỏ bé hay lớn lao đều đáng được ghi nhận. Từ một việc thiện sẽ xây đắp lên hành trình nhân đạo, gắn kết mọi người với nhau. Theo lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thời gian qua, những hoạt động từ thiện, nhân đạo trong tỉnh diễn ra thường xuyên, liên tục. Nhất là trong Tháng Nhân đạo, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân triển khai tích cực nhiều hoạt động vì cộng đồng, tạo thành dấu ấn nổi bật trong phong trào tương thân, tương ái của tỉnh.
Trong 6 năm triển khai Tháng Nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động được hơn 50 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 62.000 lượt người nghèo, người khó khăn; tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 13.000 lượt người. Ngoài ra, các cấp hội hỗ trợ, trao tặng 353 ngôi nhà, tổ chức 17 phiên chợ 0 đồng cho người nghèo trong tỉnh…
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/xay-dap-hanh-trinh-nhan-dao-411491.html