Xây dựng biên giới giàu đẹp để đền đáp ân tình của đồng bào các dân tộc nơi biên giới
Gần 30 năm gắn bó với biên giới biết bao ân tình chính là động lực để Đại tá Hoàng Văn Mẫn (Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) luôn nỗ lực cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng một dải biên cương tươi đẹp, nơi ấy chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững, đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn giới thiệu các gian hàng với lãnh đạo địa phương tại Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2025. Ảnh: Trúc Hà
Nghe tin đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đến thôn A Xòo (xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng) kiểm tra tiến độ “Chiến dịch Quang Trung”, rất nhiều người dân đã có mặt để tìm gặp Đại tá Hoàng Văn Mẫn. Ánh mắt trìu mến, lời thăm hỏi ân cần, cái bắt tay thật chặt cho thấy tình cảm của bà con dành cho Đại tá Hoàng Văn Mẫn vẫn vẹn nguyên dù anh đã chuyển công tác khỏi Đồn Biên phòng A Nông rất lâu rồi.
Trở lại ký ức của gần hai thập niên trước, những năm 2000, thôn A Xòo chỉ có hơn chục nóc nhà người đồng bào Cơ Tu. Không đường, không điện, cuộc sống của bà con rất khó khăn, nhất là khi trình độ dân trí thấp, lối canh tác “phát, đốt, chọc, chỉa” ăn sâu vào tiềm thức. Trong bối cảnh ấy, năm 2003, Phó Đồn trưởng Chính trị Đồn Biên phòng A Nông Hoàng Văn Mẫn đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động bà con thôn A Xòo trồng lúa nước. Đàn ông, phụ nữ, thanh niên, người mang theo trâu bò, người mang cuốc xẻng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông san đồi, bạt đất, làm mương dẫn nước từ suối Vir vào ruộng.
Dẫu vậy, hành trình đổi thay nào cũng bắt đầu từ những băn khoăn ban đầu. Bà Pơ Loong Thị Grứ (70 tuổi, thôn A Xòo) nhớ lại: “Thực ra, cũng có băn khoăn, lo lắng, sợ làm trái ý trời sẽ gây tai họa, thế nhưng bà con vẫn tích cực khai hoang vì tin bộ đội mà làm theo thôi”. Và niềm tin ấy nhanh chóng được đáp đền bằng kết quả, vụ thu hoạch đầu tiên, những thửa ruộng lúa nước cho năng suất gấp đôi, gấp ba vạt lúa trên nương khiến bà con vô cùng phấn khởi, không chỉ vì hiệu quả, mà còn vì niềm tin của mình được đặt đúng chỗ. Từ vài trăm mét vuông ruộng ban đầu, bà con dần mở rộng diện tích. Từ đó đến nay, hơn 20 năm qua, khoảng ruộng này vẫn là nguồn lương thực chủ yếu, giúp người dân A Xòo vượt qua khó khăn, đói kém.
Không chỉ gắn bó với A Xòo, ở bất cứ nơi đâu đặt chân đến, Đại tá Hoàng Văn Mẫn đều giữ một cách làm dân vận rất “sát dân”. Đại tá Hoàng Văn Mẫn chia sẻ: “Khi còn công tác ở đồn, tôi đặt ra mục tiêu, mỗi ngày phải đi thăm ít nhất 10 nhà, mỗi nhà ít nhất 10 phút; bởi vậy, chỉ sau một thời gian, tôi đã nhớ được hoàn cảnh của mỗi nhà. Người đồng bào khi đã tin ai thì không gì có thể làm thay đổi niềm tin ấy. Chúng tôi luôn giữ lối sống chân thành, luôn vì lợi ích của người dân nên bà con quý lắm”.
Cũng từ những bước chân đều đặn ấy, tình quân dân thêm bền chặt qua những điều rất đỗi đời thường. Trong trí nhớ của Đại tá Hoàng Văn Mẫn, đồng bào Cơ Tu nghèo lắm, thế nhưng mỗi lần bộ đội đến nhà đều nướng sắn, nướng ngô cho ăn; khi bẫy được con thú, lấy được tổ mật ong cũng để dành cho bộ đội. Đáp lại tấm lòng ấy, trong ba lô của những người lính Biên phòng mỗi lần từ đồng bằng lên đều nặng trĩu cá khô, muối, pin đèn để làm quà cho đồng bào.
Chính ân tình trong gian khó ấy trở thành động lực để Đại tá Hoàng Văn Mẫn luôn nỗ lực cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giàu đẹp. Từ nền tảng “gần dân, hiểu dân”, những năm qua, với cương vị là Tỉnh ủy viên (tỉnh Quảng Nam cũ), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Đại tá Hoàng Văn Mẫn đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhiều văn bản tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) triển khai, đầu tư nhiều dự án phát triển khu vực biên giới, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực biên giới và nâng cao đời sống của người dân.
Từ những công trình, dự án cụ thể, niềm tin của đồng bào tiếp tục được bồi đắp bằng những đổi thay rõ rệt trong đời sống. Những năm trở lại đây, nhiều con em đồng bào ở khu vực biên giới đã nhập ngũ, thi đỗ và theo học tại các trường quân sự, đặc biệt là Học viện Biên phòng và Cao đẳng Biên phòng. Song hành với đó, trên cương vị của mình, Đại tá Hoàng Văn Mẫn luôn quan tâm tới việc phát triển cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trước tháng 7/2025, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng có sĩ quan là người dân tộc thiểu số chiếm 19,4% và quân nhân chuyên nghiệp chiếm 41% - một con số vô cùng ấn tượng.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn tặng quà cho các gia đình được làm nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Tây Giang. Ảnh: Trúc Hà
Nếu những con số phản ánh chiều sâu công tác xây dựng lực lượng, thì những việc làm cụ thể lại cho thấy rõ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Đại tá Hoàng Văn Mẫn là Trưởng ban tổ chức, trực tiếp chỉ đạo “Chiến dịch Quang Trung” của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh hỗ trợ ngày công lao động, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn đóng góp một phần vật liệu, đồng thời vận động, kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí xây dựng cho các hộ dân với 140 triệu đồng. Nhờ sự chung sức ấy, chỉ trong gần 1 tháng, gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành, bàn giao 19 ngôi nhà cho nhân dân ở khu vực biên giới. “Chiến dịch Quang Trung” của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã cán đích sớm 7 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tinh thần xung kích, chủ động, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đối với chủ trương đặc biệt lớn này của Chính phủ càng được khẳng định.
Không dừng lại ở những công trình an cư, một dấu ấn khác về Đại tá Hoàng Văn Mẫn còn được thể hiện qua Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tổ chức hằng năm tại các xã biên giới. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và phát huy hiệu quả lan tỏa, với sự tham mưu của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, từ năm 2025, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đứng ra tổ chức, giao cho Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; bởi vậy mà huy động được nguồn lực đặc biệt lớn.
Vì thế, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng)-địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, đến nay, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã vận động được khoảng 5,5 tỷ đồng, gồm hàng nghìn suất quà, giếng nước sạch, nhà "Mái ấm biên cương", xe cứu thương, nhà tránh trú sạt lở... Cùng với sự hỗ trợ vật chất, bà con sẽ được thưởng thức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt, thi gói bánh chưng, cắm trại và chơi các trò chơi truyền thống. Ban tổ chức mong rằng, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm nay sẽ giúp bà con có một cái Tết đủ đầy, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra.
Từ những câu chuyện nghĩa tình như thế, có thể thấy, sự tâm huyết đối với công việc, sự chân thành với đồng bào các dân tộc cho thấy, đối với Đại tá Hoàng Văn Mẫn thì biên giới thực sự đã trở thành quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.












