Xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Quản lý đoạn biên giới dài 22,572km, tiếp giáp với huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan của nước bạn Lào, để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay, BĐBP Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân cũng như các lực lượng chức năng của nước bạn Lào để cùng nhau gìn giữ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng CKQT La Lay trao tặng công trình nước sinh hoạt cho người dân bản La Lay A Sói. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Lãnh đạo Đồn Biên phòng CKQT La Lay trao tặng công trình nước sinh hoạt cho người dân bản La Lay A Sói. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Nghĩa tình với nhân dân

Gần 7 giờ sáng, sương mù vẫn còn phủ trắng sườn núi, vuông sân nhỏ giữa bản La Lay A Sói đã rộn ràng tiếng nói cười của người dân đến để tham dự buổi khánh thành và bàn giao công trình nước sạch do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay trao tặng, nhận quà và cắt tóc miễn phí từ những người lính mang quân hàm xanh. Trưởng bản Bun Thân Kẹo U Thiên với nụ cười tươi cùng câu nói: “Bản La Lay A Sói mình hôm nay vui lắm vì được các anh ở Đồn Biên phòng CKQT La Lay sang tặng công trình nước sinh hoạt, phát quà và cắt tóc miễn phí cho bà con dân bản. Thay mặt bà con, mình cảm ơn các anh Đồn Biên phòng CKQT La Lay nhiều lắm”.

Bản La Lay A Sói có 49 hộ/259 nhân khẩu, hơn 85% số hộ dân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Từ khi được bản La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) tổ chức kết nghĩa và Đồn Biên phòng CKQT La Lay quan tâm giúp đỡ thì người dân bản La Lay A Sói đã biết trồng thêm cây bời lời, cây tràm để tăng thêm thu nhập và giảm bớt việc phá rừng làm rẫy. Tuy nhiên, từ bao đời nay, người dân vẫn sử dụng nguồn nước tự nhiên ở con suối nhỏ gần bản để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. Xuất phát từ việc nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nên hầu như năm nào bản cũng xảy ra dịch đau mắt đỏ và các bệnh về tiêu hóa.

Bằng tấm lòng nghĩa tình của những người chiến sĩ Biên phòng Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã tự nguyện đóng góp một ngày lương và kết nối các nhà hảo tâm, mạnh thường quân xây dựng công trình nước sinh hoạt gồm: giếng nước khoan, bồn chứa nước, hệ thống dẫn nước để giúp người dân bản La Lay A Sói. Tổng trị giá công trình gần 100 triệu đồng.

Dự buổi khánh thành và bàn giao công trình nước sinh hoạt tại bản La Lay A Sói, đồng chí Ba Lê Bun Sa Vàng, Phó Huyện trưởng huyện Sa Muồi cho biết: “Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay tặng cho người dân bản La Lay A Sói rất ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa những người chiến sĩ Biên phòng Việt Nam và người dân của địa phương chúng tôi trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt để cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển”.

Tình đồng chí Samaki

Tình nghĩa keo sơn Việt - Lào trên biên giới La Lay còn được thể hiện giữa các lực lượng cùng chung nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới, cửa khẩu, mốc quốc giới của hai nước khi việc kết nghĩa giữa các đồn, trạm hai bên biên giới được triển khai. Từ phong trào kết nghĩa này, việc thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị với nhau luôn mang giá trị tình cảm anh em một nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay và Đại đội Bảo vệ biên giới 511 cùng nhau tuần tra song phương bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay và Đại đội Bảo vệ biên giới 511 cùng nhau tuần tra song phương bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Đại đội Bảo vệ biên giới 511 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan) đóng quân ở huyện Sa Muồi, do điều kiện về nguồn kinh phí nên doanh trại của đơn vị bị xuống cấp, nơi ăn nghỉ, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho sinh hoạt, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Trước sự khó khăn của đơn vị bạn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã bàn bạc và thống nhất cùng Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Vao tặng 7 tấn xi măng cho Đại đội Bảo vệ biên giới 511 (riêng Đồn Biên phòng CKQT La Lay tặng 5 tấn) để tu sửa, nâng cấp doanh trại và xây dựng khu huấn luyện thể lực và sân bóng. Trung tá Bun Mạc Sẻng Sắc Sít, Đại đội trưởng Đại đội Bảo vệ biên giới 511 vui mừng chia sẻ: “Đối với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ biên giới 511, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay như là người thân, người anh em ruột thịt đã giúp đỡ đơn vị rất nhiều trong quá trình phối hợp công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày, nhất là các đồng chí đã hỗ trợ chúng tôi 5 tấn xi măng cùng nhiều loại vật tư khác để chúng tôi tu sửa doanh trại và xây dựng thêm những công trình phục vụ cho công tác huấn luyện, sinh hoạt”.

Thượng tá Phan Thanh Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT La Lay cho biết: “Tuy đơn vị còn nhiều khó khăn, song chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ các lực lượng, các đơn vị và nhân dân của nước bạn Lào cả tinh thần lẫn vật chất, để cùng nhau bảo vệ chủ quyền độc lập của mỗi quốc gia. Mòn quà quý giá nhất mà chúng tôi nhận được từ người dân và các lực lượng bảo vệ cửa khẩu, biên giới nước bạn Lào gửi trao chính là nụ cười, là ánh mắt, là niềm tin, là mối quan hệ keo sơn gắn bó như anh em ruột thịt một nhà”.

Chúng tôi chia tay nhân dân bản La Lay A Sói, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ biên giới 511 và Đồn Công an CKQT La Lay (Lào) để trở về với nửa Trường Sơn Đông. Những việc làm đầy tình nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay cho nhân dân và các đơn vị chức năng của nước bạn Lào đã góp phần vun đắp, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Đức Tú

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-bien-gioi-viet-lao-hoa-binh-huu-nghi-hop-tac-va-phat-trien-post482400.html