Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, bạo lực học đường không còn dừng lại ở những va chạm thể chất dễ nhận thấy. Ở nhiều trường học, trong đó có Trường THCS xã Nhi Sơn, bạo lực tinh thần đang trở thành nỗi lo âm thầm nhưng dai dẳng. Chỉ một lời nói ác ý, một dòng bình luận thiếu suy nghĩ trên zalo, facebook, tiktok cũng có thể khiến một học sinh bị cô lập, tổn thương và mất dần sự tự tin.

Các em học sinh Trường THCS Nhi Sơn tham dự diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.
Em Va Thị A., học sinh lớp 7 Trường THCS Nhi Sơn (xã Nhi Sơn), từng là một học sinh hòa đồng và học lực khá. Thế nhưng chỉ từ một hiểu lầm nhỏ trong nhóm chat của lớp, em bỗng trở thành đối tượng bị nói xấu và chế giễu trên mạng xã hội. Những dòng bình luận tưởng như “đùa cho vui” lại khiến em dần thu mình, ngại giao tiếp và sợ đến trường. Có thời điểm, em xin nghỉ học nhiều ngày vì lo lắng, mất ngủ. Chỉ khi được thầy cô và bạn bè kịp thời động viên, cùng sự can thiệp tích cực từ nhà trường, em mới dần lấy lại sự tự tin.
Tương tự, với Thao Văn C., học sinh lớp 9, mâu thuẫn với bạn cùng lớp bắt đầu từ những va chạm rất nhỏ trong học tập. Áp lực thi cử khiến em dễ cáu gắt, phản ứng nóng nảy mỗi khi bất đồng ý kiến. Đã có lúc, chỉ vì một câu nói thiếu kiểm soát, mối quan hệ bạn bè giữa hai em trở nên căng thẳng, suýt dẫn đến xô xát. Tham gia diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, C. lần đầu tiên hiểu rằng im lặng, lắng nghe và chia sẻ đúng lúc chính là cách giải quyết mâu thuẫn hiệu quả nhất. Sau buổi sinh hoạt, em chủ động xin lỗi bạn, cùng nhau tháo gỡ khúc mắc. Từ đó, C. nhận ra rằng, giữ được một tình bạn đẹp đôi khi bắt đầu từ việc học cách kiềm chế cảm xúc của chính mình.
Thực tế cho thấy, nhiều em không bị đánh đập, không có thương tích trên cơ thể, nhưng lại mang trong mình những “vết xước” tinh thần khó lành. Việc nói xấu sau lưng, chế giễu ngoại hình, tẩy chay trong lớp học hay lan truyền thông tin sai lệch trên mạng đã khiến không ít học sinh rơi vào trạng thái lo lắng, sợ hãi khi đến trường. Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt giữa bạn bè, nếu không được giải quyết kịp thời, rất dễ bị đẩy đi xa hơn trong môi trường mạng, nơi cảm xúc bị kích động và ranh giới đúng - sai trở nên mong manh.
Tại xã Nhi Sơn, với 274 học sinh trường THCS cùng học tập trong một môi trường còn nhiều gắn bó cộng đồng, mối quan hệ bạn bè vốn dĩ rất gần gũi. Thế nhưng chính sự gần gũi ấy cũng khiến các em dễ bị tổn thương hơn khi xảy ra xích mích. Có em chia sẻ rằng, chỉ vì một hiểu lầm trong nhóm bạn, câu chuyện nhanh chóng bị đưa lên mạng xã hội, kéo theo nhiều lời bình luận tiêu cực khiến em không dám đến lớp trong nhiều ngày.
Xuất phát từ mong muốn tạo dựng một môi trường học đường an toàn, thân thiện, vừa qua Công an xã Nhi Sơn đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trường THCS Nhi Sơn tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” cho học sinh trong năm học 2025-2026. Tại diễn đàn, báo cáo viên của công an xã đã trực tiếp trao đổi với học sinh về những tình huống thường gặp trong trường học: từ mâu thuẫn bạn bè, va chạm lời nói, đến những hành vi tưởng chừng “đùa cho vui” nhưng lại gây tổn thương sâu sắc. Bằng những ví dụ gần gũi, sát với đời sống học sinh, các em dần nhận ra rằng bạo lực học đường không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình thức đánh nhau, mà đôi khi bắt đầu từ cách ứng xử hằng ngày.
Điểm đáng chú ý của diễn đàn là việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng xử lý tình huống. Khi đối mặt với mâu thuẫn, thay vì phản ứng nóng nảy hay kéo thêm người vào cuộc, các em được khuyến khích học cách bình tĩnh, chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy. Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, việc biết “dừng lại đúng lúc”, không tham gia bình luận tiêu cực hay lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng được xem là kỹ năng quan trọng để tự bảo vệ mình và bạn bè.
Trong phần giao lưu, nhiều học sinh đã mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, trải nghiệm cá nhân về áp lực bạn bè và những tổn thương từng gặp phải. Có em thừa nhận rằng trước đây từng vô tình làm bạn buồn chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ. Chính sự cởi mở ấy đã giúp các em hiểu rằng, xây dựng tình bạn đẹp không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ sự tôn trọng cảm xúc của nhau.
Thông qua diễn đàn, các em học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được khơi gợi trách nhiệm cá nhân. Mỗi học sinh được định hướng trở thành một “đại sứ nhỏ” lan tỏa tình bạn đẹp trong lớp học, trong trường và cả ngoài cộng đồng. Khi mỗi em đều ý thức được vai trò của mình, bạo lực học đường sẽ dần bị đẩy lùi không phải bằng mệnh lệnh, mà bằng sự thay đổi từ nhận thức đến hành động.
Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường không phải là một khẩu hiệu mang tính phong trào, mà là quá trình bền bỉ, lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Khi học sinh được lắng nghe, được trang bị kỹ năng và được tin tưởng, các em sẽ biết cách ứng xử nhân văn hơn với bạn bè, biết bảo vệ bản thân và sẵn sàng lên tiếng trước những hành vi sai trái. Một môi trường học đường an toàn, thân thiện không chỉ giúp các em học tập tốt hơn mà còn nuôi dưỡng những giá trị sống tích cực, bền vững.











