Xây trường nơi biên giới - Thắp sáng ước mơ, bồi đắp tương lai vùng phên dậu Tổ quốc (Bài 3)
Tây Nguyên đang vào mùa mưa, những cơn giông bất chợt đổ xuống ào ạt vào buổi chiều khiến mọi hoạt động thi công ngoài trời buộc phải tạm dừng, chỉ duy trì các hạng mục bên trong mái che.
Bài 3: Màu xanh áo lính trên công trường Tây Nguyên
Buổi sáng, khi sương trắng miền biên viễn chưa tan, âm thanh ì ầm của những đoàn xe chở vật liệu xây dựng đã vang dội trên con đường xuyên qua rẫy cà phê arabica dẫn tới đại công trường ở xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng đang rầm rập nhịp thi công từ nhiều tháng nay. Đất đá lạo xạo dưới những vòng bánh xe tải lớn, hòa lẫn trong không khí mịt mờ bụi đỏ và mùi xi măng phảng phất trong gió Tây Nguyên. Mỗi chuyến xe tới công trường đồng nghĩa với tiến độ công trường được đảm bảo để kịp “cán đích”.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thuận An triển khai lực lượng ra công trường thi công trường nội trú liên cấp, bên cạnh là khu nhà hành chính đã hoàn thiện. Ảnh: Lê Chương
Vượt nắng, thắng mưa
Khi mặt trời rải những tia nắng vàng rực lên những khối nhà đang dần thành hình, lực lượng dân quân cơ động đã tề tựu đông đủ. Ai nấy đeo găng tay, bước vào công việc với một tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương. Anh Lý Văn Huân, dân quân cơ động xã Đắk Wil nhễ nhại mồ hôi, liên tục bước nhanh với những bộ giàn giáo trĩu nặng trên vai, từng giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên khuôn mặt rám nắng.
Là người dân tộc Nùng, quê gốc ở tỉnh Tuyên Quang, theo gia đình di cư vào đất Tây Nguyên theo diện đi khai hoang, anh Huân dường như đã quá quen với những nhọc nhằn giữa cái nắng gió đại ngàn. “Không có gì gọi là vất vả lắm. Chạy đua với tiến độ để kịp cho các em tựu trường nên chúng tôi luôn cố gắng hết sức!” - Huân cười hào sảng, rồi lại vội vã quay về với vị trí của mình.
Cùng với lực lượng dân quân tự vệ, Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Võ Xuân Hoài, Đội phó Đội vũ trang Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thuận An, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng và cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có mặt từ rất sớm tại công trường để hỗ trợ nhà thầu kịp tiến độ. Công việc của những người lính Biên phòng và dân quân thường trực tại đây lúc này không chỉ là dọn mặt bằng, vận chuyển vật liệu mà còn tham gia vào guồng quay gấp gáp của những mẻ bê tông liên tục được trộn đều. Ai cũng gắng sức, khắc phục mọi khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm làm tròn phần việc được giao.

Bộ đội Biên phòng tham gia dọn mặt bằng trên tầng 3 khu nhà lưu trú cho học sinh. Ảnh: Lê Chương
So với các dự án trường liên cấp đang được triển khai tại địa bàn các xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An có nhiều thuận lợi hơn vì nằm gần một thị trấn nhỏ, công trình triển khai trên mặt bằng tương đối bằng phẳng, ít độ dốc, việc huy động nhân lực thuận lợi hơn so với dự án tại xã Quảng Trực.
Tuy nhiên, đến đầu tháng 8/2026 vừa qua, đoàn kiểm tra tiến độ thi công của UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn đánh giá công trình đang chịu áp lực lớn về thời gian, có 2 khối nhà chậm tiến độ và khó có thể hoàn thành mọi hạng mục đúng mốc thời gian ấn định là bàn giao vào ngày 30/8.
Những hạng mục cuối
Giữa không khí rầm rập và âm thanh cơ giới đinh tai nhức óc trên công trường vào đầu buổi sáng, bước chân của những người lính Biên phòng và kỹ sư thoăn thoắt di chuyển từ tầng 1 lên tầng 3 của hai khối nhà này. Anh Nguyễn Thanh Hóa, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam (thuộc Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng) lau vội mồ hôi trên trán, cho biết, công trình đã hoàn thành 85 - 90% tiến độ, nhưng hai khối nhà này được bàn giao mặt bằng muộn hơn nên anh em đang phải căng mình tranh thủ từng giờ, từng phút.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An được xây dựng tại thôn Đắk Thủy, xã Thuận An với diện tích 5 ha, tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng, quy mô phục vụ học tập cho hơn 1.000 học sinh; trong đó có 36 lớp học, gồm 21 lớp tiểu học và 15 lớp trung học cơ sở. Tính đến thời điểm hiện nay (ngày 12/8), các hạng mục chính đã hoàn thành khoảng 80 - 90% như: Khối hành chính, thư viện, khối học tập, khối học bộ môn, nhà đa năng, nhà bếp và nhà ăn.

BĐBP hỗ trợ vận chuyển khung cửa để hoàn thiện khu hành chính của trường. Ảnh: Lê Chương
Tại khu nhà hành chính, những người lính Biên phòng và dân quân cơ động tranh thủ từng phút, vai kề vai vận chuyển những khung cửa kính để đưa vào lắp ghép, quyết tâm hoàn thành dứt điểm trong ngày 15/8. Khu nhà này được thiết kế theo hình chữ U, mặt trước nằm thẳng góc với cột cờ, mặt sau là khoảng sân nhỏ với 2 dãy hành lang đối diện. Kiến trúc này tạo ra một không gian rất đỗi khang trang, thân thiện. Không gian ấy nay mai sẽ được phủ xanh bởi cây cối và những bồn hoa, trở thành chốn sinh hoạt bình yên cho các thầy cô giáo.
Dù công trường vẫn còn ngổn ngang giàn giáo, vật liệu và vương mùi vữa trát mới, nhiều người dân địa phương là đồng bào các dân tộc Ê Đê, Mơ Nông, Thái, Mèo, Nùng, Tày, Dao, Khơ Mú… vẫn thường tụ tập ở đầu dốc, ánh mắt lấp lánh niềm vui ngắm nhìn ngôi trường đồ sộ đang vươn lên từng ngày. Ông Lý Văn Thới trầm trồ cho biết: “Đây là công trình lớn nhất vùng này. Nay mai con cháu người Tày, người Nùng có ngôi trường khang trang nằm ngay trong bản làng, bà con ai nấy đều phấn khởi, biết ơn Đảng và Nhà nước sâu sắc”.
Thi công nước rút

Khu nhà ăn và bếp ăn tập thể đã được hoàn thiện. Bên cạnh đó là khu nhà ở cho học sinh đang được gấp rút thi công. Ảnh: Lê Chương
Theo tìm hiểu của chúng tôi, riêng tại dự án này, có sự tham gia của 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, 60 dân quân thường trực cùng lực lượng bộ đội chủ lực túc trực sát cánh hỗ trợ thi công. Anh Lý Văn Huân nhớ lại, thời điểm đầu tháng 5, khi lực lượng dân quân tới tham gia, công trường còn là một bãi đất đỏ ngổn ngang, nhưng dưới sự đôn đốc liên tục của nhà thầu, giờ đây ngôi trường đã mang một hình hài bề thế, rõ nét. Càng về giai đoạn nước rút trong tháng 7 và tháng 8, nhà thầu càng phải đẩy nhanh các gói thi công xuyên đêm. Lực lượng bộ đội và dân quân vì ban ngày còn bận nhiệm vụ trực gác sẵn sàng chiến đấu, nên chủ yếu dồn sức hỗ trợ tối đa vào các khung giờ ngoài giờ hành chính.
Tôi rời công trường trong âm thanh ầm ầm của những chiếc xe tải nặng nhọc leo dốc chở vật liệu, khi bầu trời bắt đầu hâm hẩm chuyển màu xám đục như sắp đổ mưa. Mưa giờ đây đã trở thành “khắc tinh” lớn nhất của những người thợ đang ngày đêm chạy đua với thời gian. Tây Nguyên đang vào mùa mưa, những cơn giông bất chợt đổ xuống ào ạt vào buổi chiều khiến mọi hoạt động thi công ngoài trời buộc phải tạm dừng, chỉ duy trì các hạng mục bên trong mái che. Thế nhưng, hễ khi nào mưa tạnh là công trường lại nhộn nhịp bước chân người lính. Khi màn đêm buông xuống, cả công trường lại rực sáng ánh đèn pha, công nhân hối hả làm việc xuyên đêm. Hàng chục ngọn điện câu dọc các tầng nhà biến công trường thành một "đại bản doanh" không ngủ, làm bù khoảng thời gian bị gián đoạn. Công trình đang từng ngày chạm đến vạch đích, và mỗi người lính, mỗi người thợ nơi đây đều giống như một "mắt xích" không thể thiếu trong cỗ máy khổng lồ đang vận hành hết công suất, bởi tiếng hô nhắc nhở nhau trên công trường lúc nào cũng đọng lại hai từ: “Tiến độ! Khẩn trương!”.

