Xây xong để... ngó?

Vụ chi mà có vẻ bất cập vậy anh Hai Trà My?

Trường THCS Trà Don xây xong nhưng phải đóng cửa khiến nhiều người xót xa.

Trường THCS Trà Don xây xong nhưng phải đóng cửa khiến nhiều người xót xa.

- Trường THCS Trà Don (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được xây dựng từ năm 2021. Đầu năm 2023, công trình hoàn thành với tổng kinh phí 8 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng vì vướng quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC) do Bộ Xây dựng vừa mới ban hành.

- Chà! Nghe có vẻ khó rồi đây.

- Điều đáng nói, để có diện tích xây trường mới, các phòng học cũ phải đập bỏ. Vì thế, 2 năm học qua, hàng trăm học sinh phải học tạm tại các khu chức năng đoàn đội, phòng chờ giáo viên, hội trường…, rất chi là tạm bợ, trông thương không chịu được!

- Cụ thể PCCC quy định mới sao anh Hai?

- Theo ông Lê Trung Thực - Chủ tịch UBND xã Trà Don, quy định về PCCC mới ban hành rất khắt khe, vì áp dụng tiêu chuẩn châu Âu về thoát hiểm, sơn chống cháy, xà gầm chịu nhiệt chống cháy, hệ thống điện âm tường cùng nhiều quy định khác. Trong khi đó, hồ sơ thiết kế lẫn thời gian thi công của trường có trước rất lâu khi quy định PCCC này ra đời...

- Vậy lãnh đạo địa phương có ý kiến thế nào?

- Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, Trường THCS Trà Don chưa được bàn giao do chưa đảm bảo các quy định PCCC mới. Hiện huyện đang tiến hành rà soát để bổ sung đúng quy định. Cụ thể, sẽ bố trí thêm khoảng 1 tỷ đồng từ ngân sách của huyện để xây dựng đúng quy định mới về PCCC. Trong đó, đầu tư thêm một số hạng mục, như: hệ thống báo cháy, nguồn nước, đường ống, bình PCCC… Dự kiến đầu năm học 2023-2024, học sinh có thể được vào học trường mới.

- Mong là điều ông Chủ tịch huyện Nam Trà My nói sớm thành hiện thực. Chớ nhìn trường mới khang trang nhưng phải đóng cửa khiến nhiều người không khỏi xót xa!

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xay-xong-de-ngo-post278891.html