Xem diễu binh, diễu hành từ nửa vòng trái đất
Hòa mình vào những ngày tháng 4 lịch sử, người Việt ở khắp năm Châu hướng về dải đất hình chữ S, đón xem lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng.
Sum họp xem diễu binh - khoảnh khắc thiêng liêng của gia đình Việt
Hòa mình vào những ngày tháng 4 lịch sử của đất nước, người Việt Nam ở khắp năm Châu đều háo hức, hướng về dải đất hình chữ S, đón xem lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đây là một trong những sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là dịp tri ân những hi sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh hi sinh vì độc lập, dân tộc,
6h30 sáng ngày 30/4/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) chính thức bắt đầu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam VTV và được nhiều kênh, trang thông tin dẫn lại để phục vụ, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả.

Một gia đình người Việt Nam tại Hoa Kỳ sum vầy, quây quần xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Ông Đỗ Ngọc Hưng cho biết, việc cùng gia đình xem lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là bài học trực quan về lịch sử dân tộc mà còn là cách để vun đắp lòng tự hào, tình yêu đất nước ngay từ những câu chuyện kể bên bàn ăn gia đình
Cách Việt Nam nửa vòng trái đất, từ Washington, D.C., Hoa Kỳ - 7h tối ngày 29/4, nhiều gia đình người Việt Nam sinh sống tại xứ sở cờ hoa đã hoàn tất công việc nhà, quây quần cùng nhau xem sự kiện trọng đại này.
Dù đang bận rộn với lịch trình công việc, nhưng ông Đỗ Ngọc Hưng - Tham tán Thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn sắp xếp thời gian, quây quần bên gia đình.
Chia sẻ lại cảm xúc khi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng đất nước, ông Hưng cho biết, thực sự xúc động, tự hào khi nhìn ngắm những hình ảnh trang nghiêm, chuyên nghiệp, thể hiện tinh thần cố gắng, trách nhiệm của các khối diễu binh, diễu hành.
“Việc cùng gia đình quây quần xem đại lễ là khoảnh khắc thiêng liêng với mỗi người Việt xa quê. Trên màn hình nhỏ, từng đội hình chỉnh tề, từng bước chân mạnh mẽ gợi nhớ những ngày tháng tư lịch sử hào hùng, khi dân tộc ta viết nên bản anh hùng ca vĩ đại bằng máu và nước mắt. Đối với những bạn nhỏ sinh ra trong hòa bình, đây không chỉ là bài học trực quan về lịch sử dân tộc mà còn là cách để vun đắp lòng tự hào, tình yêu đất nước ngay từ những câu chuyện kể bên bàn ăn gia đình. Còn đối với mỗi người lớn, đó là dịp để nhắc nhớ về truyền thống quây quần, sum họp - giá trị bền vững đã nuôi dưỡng sức mạnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử” - ông Đỗ Ngọc Hưng chia sẻ.
Chưa kể, những ngày qua, mạng xã hội facebook, zalo, tiktok của ông Đỗ Ngọc Hưng cũng liên tục hiện ra những hình ảnh, video clip thật hào hùng về những lần tổng duyệt diễu binh.
Có rất nhiều lực lượng tham gia diễu binh, từ cảnh sát biển, lực lượng cơ động, du kích, thanh niên xung phong... đến cả lực lượng quân đội của các nước láng giềng. Trong không khí trang nghiêm vẫn xen lẫn cả những khoảnh khắc đời thường vô cùng xúc động, tự hào và gợi nỗi nhớ quê nhà.
"Chỉ đơn giản là khoảnh khắc người mẹ vỗ vai con khi đoàn diễu binh đi qua, rồi đến hình ảnh, giọng hát giữa quân và dân hòa vào nhau... tất cả bình dị nhưng đầy tự hào lan tỏa" - ông Đỗ Ngọc Hưng chia sẻ. Hơn cả thế, những ngày qua, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khắp mọi nơi, từ ngõ nhỏ đến phố lớn; từng căn nhà đến các quán cà phê... cũng gợi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết.
"Buổi diễu binh tuyệt vời, hòa bình rất đẹp"
Tương tự, từ Brazil, gia đình Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam Phạm Hồng Trang cũng tụ họp, sum vầy để dõi theo sự kiện trọng đại này.
“Buổi diễu binh rất tuyệt vời, hòa bình thật đẹp” - đó là những dòng tin nhắn đầu tiên của bà Phạm Hồng Trang khi chia sẻ với phóng viên.

Gia đình Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Brazil Phạm Hồng Trang cũng tụ họp, sum vầy để dõi theo sự kiện trọng đại của đất nước
Tham tán Phạm Hồng Trang cho biết, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.
Từ rưng rưng cảm động khi xem khoảnh khắc “diễn như không” của NSƯT Lê Thiện hóa thân thành hình ảnh người mẹ đi tìm con sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng; đến niềm tự hào khi tận mắt chứng kiến các đội hình máy bay trực thăng, Yak-130, Su-30 “xé mây” mừng đại lễ; rồi qua những hình ảnh trang nghiêm, bất khuất của các khối đoàn diễu binh…
“Họ hiên ngang, đi giữa vòng tay của nhân dân - một hình ảnh của hòa bình. Hòa bình đẹp vô cùng” - Tham tán Phạm Hồng Trang chia sẻ và cho rằng, những hình ảnh hào hùng từ dải đất hình chữ S sẽ tiếp thêm động lực, khí thế để những người làm thương vụ cố gắng nhiều hơn nữa trong hoạt xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam với các đối tác.

Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam Cao Xuân Thắng xem lễ diễu binh, diễu hành qua màn ảnh nhỏ
Từ Singapore, thông qua các phương tiện truyền thông, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam Cao Xuân Thắng vẫn thấy tiếng quân nhạc dội vang, tiếng bước chân hùng mạnh, anh dũng của những đoàn quân nối dài như mạch nguồn bất tận của lịch sử dân tộc.
“Chúng tôi như được hòa mình vào không khí hân hoan trong ngày hội lớn của dân tộc. Hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành trang trọng và hào hùng đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng mỗi người con đất Việt. Sự kiện không chỉ tái hiện khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc mà còn là một bài học lịch sử sống động, giúp thế hệ chúng tôi và thế hệ trẻ thêm hiểu và trân trọng quá trình đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt của cha ông” - Tham tán Cao Xuân Thắng chia sẻ.

Tờ Straits Times - tờ báo hàng đầu của Singapore đăng tải bài viết: "Hàng ngàn người Việt Nam đã kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc Chiến tranh vào ngày 30/4.
Cũng theo Tham tán thương mại Cao Xuân Thắng, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm mừng Ngày Giải phóng thống nhất đất nước cũng đã và đang được nhiều cơ quan truyền thông báo chí Singapore đăng tải.
Tờ Straits Times - tờ báo hàng đầu của Singapore có viết: "Hàng ngàn người Việt Nam đã kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc Chiến tranh vào ngày 30/4.
Truyền hình nhà nước phát sóng hình ảnh về lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử lớn nhất của đất nước trong nửa thế kỷ, với hình ảnh máy bay chiến đấu và trực thăng bay trên cao mang theo quốc kỳ. Dẫn đầu đoàn diễu hành trong thành phố hiện được đặt theo tên của vị lãnh tụ sáng lập Hồ Chí Minh là chiếc xe hoa có in chân dung của ông.
Lễ kỷ niệm lên đến đỉnh điểm với cuộc diễu hành lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, với hàng ngàn quân lính và một buổi trình diễn trên không với máy bay chiến đấu và trực thăng, trong khi người dân Việt Nam vẫy cờ đỏ và hát những bài hát yêu nước".
Và còn nữa, những người Việt Nam ở xa, họ thể hiện tình yêu nước theo nhiều cách khác nhau. Đinh Hương - 26 tuổi, làm việc tại Malaysia cũng đang hòa chung không khí ngày đại lễ 30/4 bằng nhiều cách khác nhau để lan tỏa tinh thần, giá trị của hòa bình đến với bạn bè quốc tế.
“Tôi đã kể cho bạn bè, đồng nghiệp của mình về ngày 30/4, về 21 năm đấu tranh dài dằng dặc của cha ông. Tôi đã cho các bạn xem các hình ảnh, video đang ngập tràn mạng xã hội về những buổi diễu binh, diễu hành cấp nhà nước. Những hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp trời Việt Nam tung bay trong gió…” - Đinh Hương tâm sự.
Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Là sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu trong và ngoài nước.
Sau phần nghi lễ, Chương trình diễu binh, diễu hành được bắt đầu bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trên bầu trời trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xem-dieu-binh-dieu-hanh-tu-nua-vong-trai-dat-385591.html