Xem 'Thám tử Kiên': Công lý phải được thực thi
Tác phẩm cổ trang trinh thám ly kỳ 'Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu' của đạo diễn Victor Vũ đến với khán giả từ ngày 25-4 và nhận được nhiều đánh giá là bộ phim xuất sắc nhất của anh từ trước đến nay.
Phim chinh phục người xem với những cảnh quay vùng miền núi phía Bắc (Tuyên Quang, Cao Bằng…) tuyệt đẹp, khâu thiết kế mỹ thuật đặc sắc, hóa trang, phục trang tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp bản sắc văn hóa truyền thống. “Thám tử Kiên” còn sở hữu một cốt truyện kinh dị - trinh thám căng thẳng, nhiều bí ẩn và bất ngờ tiếp nối bất ngờ đúng “chất Victor Vũ”.

Tác phẩm điện ảnh của vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp chờ đợi bùng nổ phòng vé trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay
“Cảm ơn từng ánh mắt, nụ cười, tràng vỗ tay và cả những góp ý tích cực. Làm phim là hành trình không ngắn, nhưng nhờ có mọi người, tôi thấy các nỗ lực đều xứng đáng. Hy vọng “Thám tử Kiên” đã chạm được vào đâu đó cảm xúc trong tim bạn” Đạo diễn Victor Vũ
Công lý phải thực thi
Được yêu thích với hình tượng viên quan thụ lý điều tra vụ án xảy ra tại nhà quan huyện trong bộ phim ăn khách “Người vợ cuối cùng”, thám tử Kiên văn võ song toàn, có tạo hình nghiêm nghị, quyết đoán và lý trí, song cũng ấm áp và nhân văn. Là người đại diện cho công lý, thám tử Kiên một mặt sẵn sàng xả thân để đi tìm sự thật, vạch trần tội ác, mặt khác cũng không phải là “người hùng” vô song. Anh cũng dính độc tâm linh và đối diện với việc tính mạng bị đe dọa trên hành trình phá án.
Khán giả theo dõi cách thám tử Kiên nhận lời Hai Mẫn tìm kiếm cô cháu gái Nga non nớt mà Hai Mẫn thương như con ruột. Việc suy đoán thủ phạm là ai, thế lực nào, người hay ma quỷ, khiến cho khán giả gắn kết hơn với hành trình giải mã những bí ẩn của thám tử Kiên. Những thử thách và khó khăn mà Kiên đối diện, sự tương trợ của Hai Mẫn “ruột để ngoài da” làm cho mạch phim nhanh dần và cuốn hút hơn về sau. Phim chứa những oan ức và bi kịch trong tình yêu, như tình yêu giữa Nga và công tử Thạc. Xuất phát điểm của họ là rất đáng quý khi vượt qua chênh lệch thân phận để gắn kết với nhau như những mảnh sành vỡ tạo thành bức tranh đẹp.
Những nghi phạm lần lượt xuất hiện, các động cơ, âm mưu của từng nhân vật khác hẳn nhau khiến vụ án không hề đơn giản. Nạn nhân Nga cũng có một câu chuyện đời đáng thương. Phim phản ánh những tiêu cực từ thời phong kiến như định kiến phụ nữ, phân biệt giai cấp, tệ mê tín dị đoan… Và trên hết, như lời thoại trong phim của thám tử Kiên: “Thủ ác thì phải đền tội. Đó là quy luật muôn đời”.
Đinh Ngọc Diệp “thả thính” Quốc Huy
Võ Quốc Huy sinh năm 1986, có lần thứ 3 hợp tác với đạo diễn Victor Vũ sau series “Trại hoa đỏ” (2022) và “Người vợ cuối cùng”, song đây là lần đầu được giao vai chính khiến anh khá háo hức và có nhiều áp lực cần phải vượt qua. Không chỉ thể hiện các trường đoạn tâm lý ly kỳ, Quốc Huy cho biết anh phải tập luyện rất nhiều tháng để có thể quay cảnh cưỡi ngựa và đấu kiếm. Anh chia sẻ: “Tôi rất vui khi hóa thân thành thám tử Kiên và hy vọng sẽ có cơ hội đóng tiếp trong phần tới”. Đạo diễn Victor Vũ xác nhận: “Nếu khán giả thực sự yêu thích nhân vật thám tử Kiên thì tôi sẽ tiếp tục hành trình làm phần phim mới có Quốc Huy đóng”.
Trong khi đó, Đinh Ngọc Diệp kiêm nhiệm vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính luôn toàn tâm toàn ý hỗ trợ ông xã Victor Vũ. Không chỉ gặp áp lực để thể hiện vai Hai Mẫn có tâm lý phức tạp hơn so với phim “Người vợ cuối cùng”, Đinh Ngọc Diệp thừa nhận cô cũng trải qua “một vai diễn khác với mọi vai diễn khác từ trước tới nay” nên phải tập diễn xuất rất nhiều. “Tôi cũng lo lắng mình và Quốc Huy liệu có đủ góp sức bán vé cho bộ phim hay không bởi chúng tôi không còn là những gương mặt trẻ” - Ngọc Diệp bộc bạch.
Trong phim, nhân vật Hai Mẫn thể hiện tình cảm “đong đưa” khi gặp lại thám tử Kiên để nhờ phá án. Quá trình song hành bên nhau điều tra khiến cả hai có những cuộc tiếp xúc, đối thoại dài. Quốc Huy càng thể hiện sự nghiêm nghị “nam nữ thụ thụ bất thân” thì Ngọc Diệp càng có dấu hiệu “thả thính” qua những gợi ý, lời nói khiến khán giả bật cười. Thì ra, đạo diễn kiêm đồng kịch bản Victor Vũ đã chọn Hai Mẫn/Đinh Ngọc Diệp làm nhân vật tạo hài hước cho phim, làm giảm nhẹ sự căng thẳng, màu “dark” (tối) của chuyện phim và cũng mang lại phần giải trí cho người xem.

Đoàn làm phim “Thám tử Kiên” ra mắt tại Hà Nội
Dàn diễn viên “Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu” khá hùng hậu với Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Xuân Trang, Quốc Cường, Quốc Anh, Minh Anh, Anh Phạm, Võ Điền Gia Huy, Tín Nguyễn, cựu người mẫu Đào Lan Phương… Dưới bàn tay chỉ đạo của Victor Vũ, các diễn viên đều đóng tròn vai. Diễn viên Minh Anh mới 17 tuổi và lần đầu đóng phim điện ảnh lớn nhưng đã thể hiện được vai thiếu nữ Nga “nhọc nhằn” trong phim.
Mọi cặp mắt sẽ chú ý đến bộ đôi Quốc Huy - Đinh Ngọc Diệp với vai thám tử Kiên và cô Hai Mẫn (từng là vợ hai của viên quan tham phạm tội) được giữ nguyên từ bộ phim “Người vợ cuối cùng” (2023). Cả “Người vợ cuối cùng” lẫn “Thám tử Kiên” đều có kịch bản lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Hồ oán hận” của nhà văn Hồng Thái (bố của Đinh Ngọc Diệp).
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xem-tham-tu-kien-cong-ly-phai-duoc-thuc-thi-post610175.antd