Xem thực đơn 'bữa ăn lịch sử' của người dân trong lúc chờ xem diễu binh A80
Do chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ, các gia đình đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống để đảm bảo sức khỏe cho buổi xem buổi Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ngày 1/9, nhiều tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Kim Mã,.. đã chật kín người dân và du khách từ sáng.

Bữa trưa khá gọn nhẹ từ món bánh mì kẹp với giò của một gia đình tại tuyến phố Nguyễn Thái Học

Cùng tuyến phố Nguyễn Thái Học, nhóm bạn trẻ Thu Thảo ( đến từ Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, để có bữa ăn buổi trưa mình đã đặt từ 9h sáng. Sau khi ăn xong, dự kiến chúng mình sẽ đặt luôn đồ để “thưởng thức” vào buổi tối

Tại tuyến đường Hùng Vương, ông Thanh Hà (đến từ Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, gia đình đã có mặt từ sáng sớm và chuẩn bị các món ăn như xôi, gà, giò vào buổi trưa. Đến tối, cả nhà sẽ ăn những món khô như mì tôm và bánh mì"Giờ ăn gì sẽ không quan trọng bằng việc được hòa vào không khí buổi diễu binh, diễu hành. Mọi người trong gia đình rất hạnh phúc và tự hào, háo hức chờ đợi những bước chân của các khối diễu binh đi qua", Ông Hà chia sẻ.

Từ địa phương khác về Hà Nội chờ xem buổi Lễ diễu binh, diễu hành 2/9, gia đình ông Quang Cương ( đến từ Đắk Lắk) cho biết, cả nhà đã đến từ hôm qua, khi đến đây mọi người cảm thấy choáng ngợp với không khí Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. Đặc biệt, vào trưa nay, tôi đi bộ mất 2 tiếng để mua 3 suất cơm hộp cho gia đình.
Theo BTC, ngày 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h.