Xét xử bác sĩ sát hại người tình ở Đồng Nai: Lời nói đẫm nước mắt của người vợ khiến nhiều người bật khóc
Nghe vợ bị cáo khóc, nhiều người có mặt tại phòng xử cũng cảm xúc, nấc nghẹn, khóc thành tiếng.
Ngày 18/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm bị cáo Danh Sơn (37 tuổi, quê Kiên Giang) về tội Giết người, Cướp tài sản, Vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Tại tòa, bị cáo Danh Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xác nhận cáo trạng truy tố mình về 3 tội là không oan sai.
Tường thuật diễn biến phiên tòa, Dân trí thông tin, có mặt tại tòa, vợ bị cáo nói đã nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả, xin cho Danh Sơn có tình tiết giảm nhẹ. Không có mặt tại tòa nhưng hồ sơ vụ án thể hiện đại diện gia đình bị hại từ chối nhận số tiền trên.
"Sau khi sự việc xảy ra, tôi có nhiều lần gặp chồng bà N. để xin lỗi, bồi thường nhưng anh ấy nói tôi không có lỗi gì hết, cả tôi cùng anh ấy đều là nạn nhân trong mối quan hệ của bị cáo và bị hại", vợ bị cáo trình bày.
Vợ bị cáo Sơn khai từng gặp bà N. khi đưa người thân tới phòng khám chữa bệnh, nhưng không biết chồng có tình cảm với nạn nhân. Đồng thời, người phụ nữ này cho rằng do bản thân không sát sao nên không kịp ngăn chặn, để sự việc đau lòng xảy ra.
"Kính mong HĐXX, đại diện VKS, gia đình bị hại tha thứ, cho chồng bị cáo một cơ hội làm lại cuộc đời. Hiện gia đình tôi cũng khó khăn, con tôi chưa từng được gặp cha", vợ bị cáo Sơn khóc lớn.
Nghe vợ bị cáo khóc, nhiều người có mặt tại phòng xử cũng cảm xúc, nấc nghẹn, khóc thành tiếng.

Vợ bị cáo bật khóc tại tòa. Ảnh: Vietnamnet
Được xác định là người liên quan, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, quá trình công tác, Danh Sơn luôn chấp hành các quy định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tặng thưởng nhiều giấy khen.
Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với bị cáo Danh Sơn.
Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định, cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trước tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
VietnamNet thông tin, theo HĐXX, Danh Sơn là bác sĩ có hiểu biết pháp luật, nhận thức rõ hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng người khác, coi thường pháp luật và mang động cơ đê hèn. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.
Tuy nhiên, bị cáo được ghi nhận có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác có đóng góp cho xã hội.
Bên cạnh đó, vợ bị cáo đã nộp 100 triệu đồng bồi thường nhưng phía bị hại không nhận, nên bị cáo không được xem xét tình tiết giảm nhẹ này. Tòa quyết định trả lại số tiền trên cho vợ bị cáo Sơn.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không xem xét.
Nói lời sau cùng, bị cáo Sơn bật khóc, gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, vợ con và đồng nghiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bị cáo thừa nhận lỗi lầm và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có thể trở về chăm sóc mẹ già, con nhỏ.
Sau quá trình nghị án, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án tử hình đối với Danh Sơn (37 tuổi, quê Kiên Giang) về tội Giết người. Bị cáo còn nhận thêm 4 năm tù tội Cướp tài sản và 2 năm tù tội Vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành án là tử hình.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, cuối năm 2022, bà T.T.B.N. (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đưa người thân đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám chữa bệnh thì gặp Danh Sơn là người trực tiếp khám chữa bệnh. Tuy cả hai người đều có gia đình nhưng vẫn nảy sinh tình cảm yêu đương.
Đến tháng 3/2024, người phụ nữ này nói cho Danh Sơn biết mình đang mang thai và yêu cầu bác sĩ này chịu trách nhiệm, nếu không sẽ kể chuyện tình cảm của hai người cho gia đình và cơ quan biết. Lo sợ bị mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến gia đình, công việc nên Danh Sơn nảy sinh ý định giết người tình.
Ngày 13/4, Danh Sơn gọi điện cho người tình đến phòng trực của mình để nói chuyện và bà N đồng ý. Khi đến phòng trực, tại đây nam bác sĩ dụ dỗ truyền nước cho khỏe, tưởng thật bà N đồng ý. Lúc này Danh Sơn lén bơm thuốc ngủ vào nước biển.
Khoảng gần một giờ sau thấy người tình bất tỉnh, Danh Sơn đã sát hại nạn nhân. Sau đó, Sơn mang thi thể nạn nhân đi phi tang ở nhiều nơi tại TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.
Sau khi phi tang xác, nam bác sĩ này quay lại phòng trực, lục ba lô của nạn nhân lấy tiền, lắc vàng, chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, đôi bông tai, hai chiếc điện thoại di động. Hung thủ lấy quần áo, chăn dính máu bỏ vào thùng rác bệnh viện, còn hung khí gây án thì mang đi vứt bỏ.
Đến ngày hôm sau, Danh Sơn mang vàng của người tình đến tiệm vàng ở TP.Biên Hòa đổi rồi quay lại bãi gửi xe của bệnh viện tìm xe máy của người tình, tháo biển số xe rồi mang đi vứt bỏ.
Đến ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối với Danh Sơn để điều tra. Khám xét nơi ở của hung thủ tại phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa), công an thu giữ được 1 khẩu súng Rulo và 5 viên đạn, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.