Xét xử cựu Hiệu trưởng trường THCS Ba Đình: Nhiều phụ huynh khẳng định không phải là 'bị hại'

Sáng 25/3, phiên xét xử cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán trưởng Phạm Thị Minh Nguyệt tiếp tục với phần xét hỏi. Trong khi nhiều phụ huynh khẳng định mình không phải 'bị hại' thì bị cáo Nguyễn Thị Bình nhiều lần bật khóc khi trình bày về gia đình và danh dự tại tòa.

 Quang cảnh phiên tòa ngày thứ 2.

Quang cảnh phiên tòa ngày thứ 2.

Sáng 25/3, phiên xét xử cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán trưởng Phạm Thị Minh Nguyệt tiếp tục với phần xét hỏi. Không khí phòng xử nhiều lúc chùng xuống khi bị cáo Bình nghẹn ngào, trải lòng về gia đình và danh dự.

Tại bục khai báo, bị cáo nhiều lần không giữ được bình tĩnh, gục xuống và bật khóc. Trong nước mắt, bà nói đã mất gần như tất cả sau biến cố pháp lý kéo dài: "Tôi mất hết sự nghiệp, tiền bạc suốt mười mấy năm qua. Nhưng tôi không thể mất đi lương tâm, con người của tôi… Gia đình tôi kiệt quệ, sa sút".

Hướng về Hội đồng xét xử, bị cáo khẳng định những giọt nước mắt không nhằm xin sự thương hại: "Đây không phải là nước mắt để xin quý tòa thương hại tôi hay gia đình tôi. Tôi chỉ mong những giọt nước mắt này chạm đến trái tim người cầm cân nảy mực, để nhân danh công lý, trả lại công bằng cho tôi".

Theo lời bị cáo, gia đình bà chịu nhiều mất mát khi có nhiều người thân là thương binh, liệt sĩ, trong đó có người hy sinh đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Tuy nhiên, theo bị cáo, biến cố pháp lý đã ảnh hưởng trực tiếp đến các con. Trước tòa, bà Bình cho biết mình cố gắng sống đến hôm nay chỉ vì 2 con trai và cháu nội.

Quang cảnh phiên tòa ngày thứ 2.

Quang cảnh phiên tòa ngày thứ 2.

Bị cáo cũng nhắc đến quãng thời gian công tác với nhiều thành tích như danh hiệu giáo viên dạy giỏi, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, vì thế hệ trẻ, cùng nhiều bằng khen, sáng kiến được công nhận...

Dưới hàng ghế tham dự, nhiều người thân, đồng nghiệp của bị cáo không giấu được xúc động. Có người khóc nấc, có người lặng lẽ lau nước mắt khi bị cáo nhắc đến các con và gia đình. Không khí hội trường như chùng xuống theo từng lời nói đứt quãng.

Nhắc lại quá khứ, bị cáo Nguyễn Thị Bình cho rằng nếu có sai phạm thì đã được xử lý từ nhiều năm trước bằng hình thức cách chức và mong không bị xem xét lại khi sự việc đã khép lại.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị, trong đó xác định Trường THCS Ba Đình có một số sai sót trong công tác quản lý tài chính.

Theo Kết luận thanh tra số 143/KL-UBND ngày 1/8/2016, các sai sót này không mang tính vụ lợi. Việc thu chi cơ bản được thực hiện theo quy định, quy chế chi tiêu nội bộ và có sự thỏa thuận với phụ huynh, học sinh; không phát hiện dấu hiệu cố tình làm sai để trục lợi.

Đáng chú ý, khoản thu dạy thêm, học thêm để ngoài sổ sách đã được nhà trường chủ động chấm dứt từ tháng 8/2014, trước thời điểm thanh tra, nên không có căn cứ xác định dấu hiệu tham nhũng.

Cũng tại phần xét hỏi, nhiều phụ huynh được xác định là "bị hại" đã bày tỏ quan điểm, cho rằng việc học thêm được thực hiện trên cơ sở đồng thuận, không ai yêu cầu bồi thường.

Phiên tòa tiếp tục với phần làm rõ các tình tiết liên quan.

Hồng Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xet-xu-cuu-hieu-truong-truong-thcs-ba-dinh-nhieu-phu-huynh-khang-dinh-khong-phai-la-bi-hai-238260325144331608.htm