Xin mở rộng vòng tay để nam sinh nghèo hiếu học không phải bỏ học giữa chừng

12 năm mẹ bỏ đi, bố bị suy thận giai đoạn cuối, em Lưu Văn Duy (trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) trở thành chỗ dựa cho bố và em.

Mẹ bỏ đi, bố bị bệnh nặng, con đường học hành của Duy trở nên gập ghềnh.

Mẹ bỏ đi, bố bị bệnh nặng, con đường học hành của Duy trở nên gập ghềnh.

Tủi phận cậu học sinh nghèo

Về thôn Nam Sơn, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình hỏi thăm gia cảnh em Lưu Văn Duy (15 tuổi), ai cũng cảm thấy nhói lòng.

Từ khi mẹ bỏ đi, mấy bố con sống nương tựa vào nhau trong khó khăn, túng quẫn. Duy trở thành chỗ dựa cho người bố mắc bệnh hiểm nghèo.

14 năm trước, bố của Duy là anh Lưu Văn Hông (49 tuổi) được chẩn đoán ứ nước ở thận phải điều trị gấp. Anh Hông cùng vợ vào tỉnh Thừa Thiên Huế để mổ lần 1, rồi tiếp tục về Quảng Bình mổ lần 2. Từ lao động chính trong gia đình với đủ nghề như bốc vác, thợ nề, làm ruộng, anh Hông phải nghỉ ngang vì sức khỏe không đảm bảo.

 Bố mắc bệnh hiểm nghèo nên Duy phải cáng đáng mọi việc trong nhà.

Bố mắc bệnh hiểm nghèo nên Duy phải cáng đáng mọi việc trong nhà.

Khi Duy vừa lên 3 tuổi, em trai Lưu Văn Hùng (SN 2011) chưa được 1 tuổi thì mẹ tìm đường vào nam làm ăn. Mấy tháng đầu chị giữ liên lạc với bố con, nhưng sau đó không còn thông tin cho đến bây giờ.

“Cả con và em đều không biết mặt mẹ. Thấy bố buồn khi nhắc đến mẹ nên anh em không gặng hỏi. Bây giờ, con chỉ mong bố khỏe để thấy chúng con trưởng thành”, Duy tâm sự.

Từ năm 2021 đến nay, bệnh tình bố Duy trở nặng, phải chạy thận đều đặn 3 buổi/tuần tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (TP Đồng Hới, Quảng Bình) với nguồn kinh phí không nhỏ.

Nhìn quanh, căn nhà mái ngói mưa dột tới chỗ nằm của bố con Duy, không có thứ gì đáng giá. Mấy con lợn, con gà nuôi sau nhà cũng bị mang bán dành tiền chữa bệnh cho anh Hông.

 Duy có ý định nghỉ học, tìm việc kiếm tiền chữa bệnh cho bố và cho em trai đi học.

Duy có ý định nghỉ học, tìm việc kiếm tiền chữa bệnh cho bố và cho em trai đi học.

Lại gần chiếc giường xếp xập xệ bố đang nằm, Duy lấy thuốc rồi đỡ bố ngồi dậy. Mấy ngày qua, anh Hông gầy sọp, khó thở, ngay cả việc ngồi dậy cũng cậy nhờ con.

Rời chỗ bố nằm là lúc khuôn mặt Duy tắt hẳn nụ cười. Mắt của em ngấn lệ khi chia sẻ câu chuyện của gia đình.

Tuần ba buổi, Duy mượn xe chở bố ra đường quốc lộ để đón xe buýt từ cầu Lý Hòa vào TP Đồng Hới điều trị bệnh. Khó khăn chồng chất khó khăn, Duy vay mượn họ hàng, làng xóm chạy chữa từng ngày cứu bố.

“Tôi có tuổi rồi, chết là hết, nhưng nghĩ lại thương con. Rồi mai đây, ai sẽ đỡ đần hai đứa nhỏ khi ông nội của chúng đã ngoài 70 tuổi vẫn phải làm thợ hồ và hơn một mẫu ruộng để nuôi tôi, nuôi cháu và nuôi chú út bị tâm thần”, anh Hông chia sẻ trong nghẹn ngào.

“Để con nhường em đi học”

Khi trò chuyện với chúng tôi cũng là lúc em Lưu Văn Duy nhận được thông báo trúng tuyển nguyện vọng 1 vào lớp 10, Trường THPT Hùng Vương (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Khoảng thời gian ôn thi tuyển sinh, bệnh tình của bố trở nặng nên Duy “bữa đực bữa cái” đến trường. Ấy vậy mà ngày công bố điểm thi Duy khiến thầy cô, bạn bè nể phục khi em dành được 8,25 điểm môn Ngữ văn. Đây cũng là một trong những điểm số cao nhất Trường THPT Hùng Vương.

 Hai anh em Duy và Hùng luôn chăm ngoan, học tốt.

Hai anh em Duy và Hùng luôn chăm ngoan, học tốt.

Biết về hoàn cảnh của 2 anh em Duy và Hùng, cô Phan Thị Thanh Nga (giáo viên Trường THCS Phú Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) luôn tìm cách để động viên, giúp đỡ hai học trò của mình.

“Cả Duy và Hùng đều chăm ngoan, học khá, được thầy cô và bạn bè quý mến. Nhưng do gia cảnh quá khó khăn, cuối năm học vừa rồi, Duy có ý định nghỉ học để phụ giúp gia đình, nhường cơ hội tới trường cho em trai”, cô Nga chia sẻ.

Nghỉ hè, ngoài chăm bố, chăm em và phụ giúp ông bà, Duy còn phải chăm nom và cho tôm ăn đều đặn ngày hai bữa sáng, chiều. Được ông bà nội cho mướn ao nuôi, ao tôm chính là tài sản quý nhất trong gia đình Duy thời điểm này.

“Tầm một tháng nữa thì tôm nhà con đủ lớn, có thể bán. Con tính rồi, số tiền đó sẽ để dành cho bố chạy thận và cho Hùng vào lớp 8. Con ước được đi học như các bạn nhưng thôi, để con nhường em đi học”, em Lưu Văn Duy bộc bạch.

Dường như, mọi nỗi niềm xen lẫn tủi thân, Duy cố giấu hết trong lòng. Dù bên trong tổn thương thế nào thì Duy vẫn kiên cường, là động lực để bố và em trai vượt qua khó khăn hiện tại.

 Gia đình Duy thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã Hải Phú.

Gia đình Duy thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã Hải Phú.

Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Phú chia sẻ: “Vợ bỏ đi, con còn nhỏ, bản thân lại mắc bệnh nặng, hiện tại gia đình anh Hông vô cùng khó khăn. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên nhưng số tiền đó quá nhỏ so với những lo toàn của gia đình hiện tại. Thời gian tới, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, ủng hộ để anh Hông có tiền chữa bệnh, để hai cháu được học hành đến nơi đến chốn”.

Đến trường học chữ tưởng chừng là điều hiển nhiên với các em trong độ tuổi, nhưng đây lại là ước mơ lớn lao của em Lưu Văn Duy.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Lan Nhi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xin-mo-rong-vong-tay-de-nam-sinh-ngheo-hieu-hoc-khong-phai-bo-hoc-giua-chung-post692231.html