Xóa nhà tạm - dựng niềm tin nơi biên giới
Những câu chuyện giản dị xúc động về tình quân dân keo sơn, bền chặt. Trong đó, những mái nhà mới được dựng lên từ nghĩa tình, từ sự sẻ chia giữa người lính và đồng bào biên giới đã và đang được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh viết nên những trang đẹp bằng hành động thiết thực và ấm áp của mình. Những mái nhà được dựng lên không chỉ từ xi măng, gạch, đá mà được xây bằng cả nghĩa tình sâu nặng giữa người lính và nhân dân.
Một ngày làm nền móng, trọn nghĩa tình quân dân
Sinh sống tại những địa bàn xa xôi, cách trở, đời sống của bà con các dân tộc thiểu số nơi vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Không ít hộ dân vẫn sống trong những căn nhà tạm bợ, mái dột, vách xiêu vẹo không đảm bảo an toàn khi mưa to, gió lớn. Nắm bắt được thực trạng đó, những năm qua, BĐBP tỉnh nói chung và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn nói riêng tích cực triển khai Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào nghèo, đặc biệt là gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã trong khu vực biên giới triển khai rà soát các hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ ngày công lao động, hỗ trợ kinh phí bằng việc vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và đóng góp bằng tiền lương của cán bộ, chiến sĩ. Từ đầu năm đến nay, Đồn giúp đỡ 16 hộ/32 ngày công lao động, hỗ trợ 3 hộ gia đình với tổng số tiền ủng hộ 150 triệu đồng.
Ngày 27/5/2025 vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn huy động 12 cán bộ, chiến sĩ giúp gia đình ông Nông Văn Cao (sinh năm 1960), xóm Đồng Biên, xã Đồng Loan (Hạ Lang) láng nền nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng.
Trong một buổi sáng lao động khẩn trương, hiệu quả, 12 cán bộ, chiến sĩ và bà con vận chuyển đất, đá, san nền, tạo mặt bằng vững chắc cho công trình nhà mới của gia đình ông Cao. Không khí lao động rộn ràng, từng chiếc cuốc, xẻng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán người lính nhưng trên gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui, bởi mỗi một phần việc hoàn thành không chỉ giúp rút ngắn thời gian xây dựng nhà, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa quân và dân - những người cùng chung lý tưởng bảo vệ biên cương và dựng xây cuộc sống ấm no. Ông Cao xúc động nói: Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Nếu không có sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và chính quyền xã, gia đình tôi không dám nghĩ tới có thể xây được căn nhà mới như mơ ước.
Góp phần đổi thay vùng biên
Căn nhà được dựng lên không chỉ giúp gia đình ông Cao có chỗ ở ổn định, tránh được cái rét vùng cao khi mùa đông đến và cái nắng gay gắt mùa hè, mà còn là khởi đầu cho những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Khi có mái nhà vững chắc, gia đình mới yên tâm làm ăn, con trẻ có nơi học hành sạch sẽ, người lớn tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo.
Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, mỗi lần giúp nhân dân dựng nhà, làm đường, gặt lúa... là một lần thắt chặt hơn mối quan hệ nghĩa tình với đồng bào. Chính từ những hành động cụ thể, thiết thực hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được khắc sâu trong lòng nhân dân.
Thượng úy Hà Chung Kiên - một trong những cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động giúp đỡ người dân cho biết: Chúng tôi xem việc hỗ trợ nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là niềm vui của người lính. Khi giúp được một gia đình có nhà ở ổn định, chúng tôi thấy tự hào vì đã đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự đổi thay của vùng biên cương.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng vận chuyển vật liệu xây dựng giúp nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn triển khai không phải là hoạt động đơn lẻ, mà nằm trong chuỗi các chương trình lớn của BĐBP tỉnh và cả nước, như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”... Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, các đơn vị trong BĐBP tỉnh phân công 592 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ xóa nhà tạm, nhà dột nát 72 ngày công lao động; trực tiếp vận động được 17 tấn xi măng trị giá 30 triệu đồng trao cho 11 hộ phục vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ kinh phí 356 triệu đồng giúp 10 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát; ủng hộ Quỹ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát do địa phương phát động với số tiền trên 55 triệu đồng.
Những mái nhà nghĩa tình được dựng lên bởi tình quân dân là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó bền chặt giữa người lính và nhân dân. Mỗi bàn tay đưa đất, mỗi vai gùi đá, xi măng là một viên gạch xây lên tình cảm, xây lên lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với quân đội, với lực lượng biên phòng và từ những điều giản dị nhưng chan chứa yêu thương ấy, biên cương hôm nay đang đổi thay từng ngày không chỉ bởi những ngôi nhà mới, những bản làng khang trang hơn mà bởi chính tình người, tình quân dân đã và đang làm ấm cả núi rừng biên cương.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/xoa-nha-tam-dung-niem-tin-noi-bien-gioi-3177727.html