Xóa nhà tạm, mở tương lai
Thời gian qua Quảng Ninh đã đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng, sửa chữa được 96/102 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, với mục tiêu hoàn thành 100% xóa nhà tạm trước ngày 31/8 tới đây.
Ngay từ đầu năm 2025, các xã, thôn đã chủ động rà soát, lập danh sách hộ cần hỗ trợ. Theo đó, cán bộ xã, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã lội ruộng, băng rừng, vượt suối, đến tận nơi lắng nghe từng câu chuyện, từng nỗi lo của người dân. Trong đó, có những hộ như: neo đơn, đông con, không ai có việc làm ổn định , thường xuyên ốm đau, chữa bệnh nan y dài ngày…
Địa phương đã xác định rõ ràng: hỗ trợ sớm, đúng người, đúng thời điểm, đúng cách.
Đơn cử, tại thôn Nà Luông, xã Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) nơi có 25 hộ dân chủ yếu là người Dao sinh sống, từ đầu năm đến nay có 2 hộ được xét hỗ trợ làm nhà ở. Ông Phùn Sau Dùng, người có uy tín thôn cho biết: “Cả thôn như có thêm ngày hội. Tiếng cưa, tiếng búa, tiếng nói cười vang lên suốt từ sáng sớm đến chiều muộn. Cứ có nhà nào được hỗ trợ là bà con mừng lắm. Ai rảnh thì qua phụ giúp, không quan trọng là nhà ai, miễn là giúp được nhau dựng mái ấm. Có hôm thợ chỉ làm buổi sáng thì buổi chiều bà con lại làm tiếp.

Không chỉ nằm ở con số hay ngân sách hỗ trợ, mà còn ở sức mạnh cộng đồng, với tinh thần "lá lành đùm lá rách". Từng cộng đồng nhỏ đã trở thành những “Đội thi công” nghĩa tình, giúp nhau vượt qua gian khó.
Điểm nhấn của chương trình không chỉ nằm ở con số hay ngân sách hỗ trợ, mà còn ở sức mạnh cộng đồng, với tinh thần "lá lành đùm lá rách". Từng cộng đồng nhỏ đã trở thành những “Đội thi công” nghĩa tình, giúp nhau vượt qua gian khó.
Anh Bùi Văn Sơn, thôn Xóm Giáo, xã Đầm Hà xúc động nói: “Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có được căn nhà như thế này. Tưởng đâu phải sống cả đời trong cái nhà tạm ấy, đến nay thì căn nhà trong mơ đã hiện hữu. Sau bao năm sống trong căn nhà tạm, dột nát, giờ đây gia đình tôi đã có chỗ ở kiên cố, sạch sẽ và vững chắc”.
Phía sau những niềm vui ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Mỗi hộ được hỗ trợ với mức: Xây mới 80 triệu đồng, sửa chữa là 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, địa phương đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm... tài trợ thêm vật liệu xây dựng như: gạch, cát, xi măng... đồng thời “thành lập” một số đội thợ tình nguyện nhận thi công “lấy công làm lãi”, đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng tiến độ.

Chính quyền và Nhân dân đã cùng đồng lòng, góp công, góp sức, thể hiện tinh thần đoàn kết vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Một thanh niên trong “Đội thi công” của thôn chia sẻ: “Chúng tôi đi giúp nhau dựng nhà, có cơm thì ăn chung, không có thì nhịn cũng được, miễn sao ngôi nhà nhanh chóng hoàn thành”
Các ngôi nhà mới đều đạt chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Không chỉ là nơi che nắng, trú mưa, đây còn là nơi khởi đầu cho những thay đổi dài lâu trong hành trình “An cư lập nghiệp”
Bà Hoàng Mỹ Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Hà (Quảng Ninh) cho biết: “Để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chính quyền, cán bộ và người dân đã cùng đồng lòng, góp công, góp sức, thể hiện tinh thần đoàn kết vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Những căn nhà mới khang trang mọc lên trên khắp các thôn bản không chỉ xóa đi những căn nhà tạm, dột nát, mà còn sáng nên những niềm tin vững chắc cho người nghèo, người yếu thế rằng họ không bị lãng quên, "không ai bị bỏ lại phía sau". Từ đây, họ sẽ bắt đầu một hành trình mới đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/xoa-nha-tam-mo-tuong-lai.html