Xởi lởi trời cho…

Mẹ sống xởi lởi phóng khoáng. Thế nên xóm giềng, ai cũng quý, cũng thương.

Trao yêu thương để nhận yêu thương (ảnh minh họa)

Trao yêu thương để nhận yêu thương (ảnh minh họa)

Xởi lởi là ôn hòa, cởi mở. Người xởi lởi dễ dàng hòa đồng với mọi người. Họ luôn suy nghĩ thấu đáo, luôn chủ động, tích cực tìm tòi, học hỏi những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Họ biết giữ chừng mực, không bao giờ quản ngại trước khó khăn, cũng không bao giờ bỏ cuộc trước thất bại. Vì thế, cuộc sống của họ luôn tươi mới và nhiều màu sắc.

Người xởi lởi luôn phóng khoáng. Họ sống có trách nhiệm, hiếu thảo với gia đình, cha mẹ; họ chân thành với bạn bè và mọi người. Họ được yêu quý, tôn trọng và tin yêu. Họ luôn gặp được may mắn dù là trong hợp tác làm ăn, trong quản lý, hay bất kỳ lĩnh vực, nghề nghiệp, công việc nào.

Người xởi lởi sống điềm đạm, khiêm tốn. Họ không coi thường bất kỳ ai, trái lại, họ biết cách soi mình qua tấm gương người khác để rút kinh nghiệm, để học hỏi điểm mạnh từ những người xung quanh và hoàn thiện chính mình.

Mẹ luôn tâm niệm: xởi lởi thì trời cho. Thế nên mẹ sống hiền lành, tốt bụng, chẳng bao giờ keo kiệt hay bủn xỉn với bất kỳ ai bao giờ. Mẹ xởi lởi từ việc cho đi kiến thức, cho đi nụ cười, cho đi những điều nhỏ bé, ý nghĩa, miễn rằng người nhận cảm thấy vui. Khi còn đứng trên bục giảng, mẹ đều giúp đỡ các cô cậu học trò khi thì quyển sách, cuốn vở, cây bút, thước; khi thì đôi dép, cái khăn, cái áo… Khi về hưu, khoảng vườn nhà tuy không mấy rộng nhưng mẹ canh tác trồng đủ loại. Mớ rau, mớ củ quả trong vườn, mẹ cũng mang sang cho cô dì chú bác, xóm giềng mỗi nhà một ít gọi là lấy thảo. Hễ trong làng, trong xóm, nhà ai có người mệt mỏi, đau bệnh cần nắm lá làm thuốc, hay lỡ bữa cần quả chanh, quả ớt, sả… mẹ đều vui vẻ cho.

Bố bảo: xởi lởi giúp cuộc sống của bố sống vui vẻ và ý nghĩa. Tính bố chân tình, thân thiện lại hiếu khách. Bạn bè tới nhà, dù thân sơ, xa gần, bố cũng đều tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình. Trước là trà nước, sau thì mâm cơm thết đãi chu đáo. Thành thử ai cũng thích được đến nhà chơi, được trò chuyện với bố. Chị dâu tôi làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong xưởng của chị có cả chục công nhân làm việc. Ngoài việc trả lương theo quy định hàng tháng, chị còn khuyến khích, tăng, thưởng tiền công cho người làm trong những ngày lễ, Tết,… Vì vậy, người làm, ai cũng nể và trọng chị. Chị bảo, nhờ nghĩ và sống xởi lởi nên gia đình chị ngày một ăn nên làm nổi.

Chị em tôi, dù làm nghề giáo, làm công nhân hay chỉ là nghề bình thường như bao người, cũng luôn học theo bố mẹ, sống xởi lởi. Thực hành lối sống xởi lởi, cả mấy chị em đều không mong cầu sự đền đáp hay trả ơn từ người khác. Thế nhưng, mỗi khi gặp khó khăn cần sự giúp đỡ thì đều có bạn bè, đồng nghiệp, học trò… ở bên hỗ trợ. Sống xởi lởi, đặc biệt là xởi lởi đúng nơi, đúng lúc thì trời không phụ lòng người. Niềm vui tựa hồ làn mưa mùa xuân tưới mát tâm hồn.

Vậy nhưng, trong xã hội, vẫn còn không ít người coi trọng lối sống "so đo" thật giả, được mất, danh lợi, địa vị cao thấp, giàu nghèo thay vì trân trọng những điều bình thường ý nghĩa. Họ làm việc gì cũng tính toán thiệt hơn, cũng tìm cách vun vén cho lợi ích riêng của bản thân. Nhiều người ăn ở keo kiệt, hẹp hòi vì muốn tránh cho mình những bất lợi mà bất chấp đùn đẩy, phó thác, đổ lỗi cho người khác. Lối sống ấy không chỉ khiến họ sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở mà còn gieo oán hận trong lòng mọi người. Người sống so đo, ki bo ít khi có cơ hội và may mắn nắm giữ được những điều tốt đẹp như người xởi lởi.

Có câu "Kẻ trí tuệ là người biết sống xởi lởi". Để trở thành người sống xởi lởi không phải dễ dàng. Bởi xởi lởi không tự nhiên sinh ra đã có. Nó phải được rèn luyện qua quá trình học tập, tu dưỡng lâu dài. Người xởi lởi luôn nhận lại gấp bội niềm vui cùng những điều tốt đẹp từ cuộc sống.

L.T.X

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xoi-loi-troi-cho-post289607.html