Xôn xao bài đăng riêng tư của Goo Hara trước khi qua đời

Goo Hara có động thái lạ trên mạng xã hội trước khi ra đi.

Những ngày qua, cái chết của Goo Hara một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi chương trình “Unanswered Questions” phát trên đài SBS Hàn Quốc tiết lộ những thông tin gây sốc về sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ.

Goo Hara mất vào ngày 24/11/2019. Trước đó, vào ngày 23/11, nữ ca sĩ đã chia sẻ một bài viết với nội dung "chúc ngủ ngon" trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình. Tuy nhiên, đây chưa phải bài đăng cuối cùng.

Đăng tải dòng trạng thái "tôi sợ hãi..." trước khi qua đời.

Đăng tải dòng trạng thái "tôi sợ hãi..." trước khi qua đời.

Chương trình “Unanswered Questions” tiết lộ rằng Goo Hara thực chất còn sở hữu một tài khoản riêng tư mà chỉ những người thân thiết với cô mới biết. Vài giờ sau bài đăng “chúc ngủ ngon", nữ ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái với thông điệp "tôi sợ hãi...".

Lúc này, nhiều bạn bè đã để lại bình luận an ủi và động viên Goo Hara, nhưng không lâu sau thì tin tức Goo Hara qua đời xuất hiện. Tại hiện trường, chỉ có một ghi chú ngắn được tìm thấy, không có thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, anh trai Goo Hara cho biết người giúp việc lâu năm nói rằng cô đã viết một bức thư tuyệt mệnh để phòng trường hợp xấu nhất.

Ảnh chụp màn hình trong chương trình của đài SBS.

Ảnh chụp màn hình trong chương trình của đài SBS.

Ngoài ra, vào đêm trước khi qua đời, cô đã gọi điện cho người bạn thân tên Hwang để mời đi ăn tối. “Tôi đang uống bia với một người bạn không phải người nổi tiếng, vì sợ Hara sẽ cảm thấy không thoải mái nên tôi đề nghị gặp nhau vào sinh nhật của mình rồi cúp máy. Sáng hôm sau, tôi nghe tin dữ”, anh kể và thừa nhận cảm thấy có lỗi với Goo Hara. Được biết, Hwang là nhân vật có liên quan đến scandal Burning Sun.

Goo Hara đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa vụ bê bối Burning Sun ra ánh sáng vào năm 2019 bằng cách trực tiếp gọi điện cho một phóng viên và cung cấp thông tin. Thời điểm được thông báo qua đời, nữ ca sĩ đang tích cực quảng bá album mới tại Nhật Bản và vừa trở về Hàn Quốc.

Gần đây, “Unanswered Questions” đã phát sóng đoạn phim về kẻ trộm két sắt trong nhà Goo Hara, nơi cất giữ một số điện thoại cá nhân của cố nghệ sĩ. Thủ phạm đã không lấy bất kỳ đồ vật có giá trị nào mà chỉ mang đi chiếc két sắt nặng 31kg, làm dấy lên nghi ngờ rằng vụ việc này có liên quan đến bê bối Burning Sun.

Zico phủ nhận tin đồn là kẻ đột nhập nhà Goo Hara.

Zico phủ nhận tin đồn là kẻ đột nhập nhà Goo Hara.

Theo chuyên gia, kẻ trộm khoảng 20 đến 30 tuổi, đeo kính cận, cao khoảng 1m70, cằm dài và gò má hơi nhô ra. Trên mạng xã hội, nhiều người suy đoán rapper Zico là thủ phạm sau khi nhìn ra sự tương đồng về hình dáng và tư thế di chuyển. Ngoài ra, anh cũng là bạn thân Jung Joon Young - nhân vật chủ chốt trong vụ Burning Sun. Tuy nhiên, công ty quản lý KOZ Entertainment đã lên tiếng phủ nhận.

Hoàng Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/xon-xao-bai-dang-rieng-tu-cua-goo-hara-truoc-khi-qua-doi-202406241939050919.html