Xót xa trước cảnh công viên gần 1.000 tỷ đồng bị bỏ hoang 13 năm giữa lòng Thủ đô
Chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động, Công viên Tuổi trẻ thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã đóng cửa. Công viên hiện nay rơi vào cảnh đổ nát, rỉ sét do không được bảo dưỡng.
Công viên Tuổi trẻ được xây từ năm 2002 với nhiều hạng mục như vòng quay mặt trời, cầu trượt nước, sông lười... Những thiết bị này đều nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Nhật Bản. Công viên chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10/2004, nhưng chỉ sau 3 năm thì đóng cửa.
Từng là 1 trong 9 công trình trọng điểm của Thủ đô, nay cảnh tượng bên trong công viên đã trở thành nỗi xót xa với nhiều người dân Hà Nội.
Vòng quay Mặt Trời bị bỏ quên nhiều năm giữa những tán cây, thành đống sắt vụn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ đi bên dưới, hoặc hiếu động leo trèo.
Khu vực bể bơi và máng nước hiện đang bị nhà hàng và quán bia hơi chiếm dụng, biến thành nơi thả hoa súng, thả cá của một nhà hàng bán bia.
Hiện khu công viên nước đã bị chiếm dụng trở thành khuôn viên của nhà hàng và quán cà phê. Một số khu vực được sử dụng làm bếp và nơi sinh hoạt cho nhân viên phục vụ tại các hàng quán trong công viên.
Người dân cho rằng việc một công trình sầm uất một thời nay bị bỏ hoang không chỉ lãng phí, mà còn đe dọa tính mạng của con người. Các hạng mục xuống cấp trầm trọng, hoen gỉ và hư hỏng nặng có thể đổ sập bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người dân đặc biệt là vào mỗi buổi sáng hoặc chiều, khi vẫn có rất nhiều người tìm đến đây để tập thể dục.