Xù nợ?

Đi ra đi vào, mong ngóng lãnh đạo câu lạc bộ (CLB) chi trả tiền thưởng, tiền lót tay như đã hứa, nào ngờ thứ các cầu thủ Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được lại là giấy thanh lý hợp đồng.

Nếu có cuộc bầu chọn đội bóng giàu khát khao cống hiến nhất năm 2022, hẳn CLB Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ ẵm giải. Tuy không nợ lương cầu thủ như một vài đội bóng khác nhưng đội bóng Bà Rịa-Vũng Tàu đã nợ tiền thưởng cầu thủ tới 7 trận thắng và 8 trận hòa. Ngoài ra, CLB Bà Rịa-Vũng Tàu còn nợ các cầu thủ 50% tiền lót tay. Trong 5 vòng đấu cuối mùa Giải hạng nhất 2022, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Minh Phương thắng 3, hòa 2, một thành tích vô cùng ấn tượng, giúp đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư chung cuộc.

 Đội bóng Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có sự xáo trộn lực lượng lớn ở mùa giải sang năm.Ảnh: VPF.

Đội bóng Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có sự xáo trộn lực lượng lớn ở mùa giải sang năm.Ảnh: VPF.

Tháng trước, Chủ tịch đội bóng, ông Đinh Hồng Vinh còn hứa hẹn với các cầu thủ về việc chi trả tiền thưởng, tiền lót tay, nhưng thực tế phũ phàng đã ập tới với các cầu thủ Bà Rịa-Vũng Tàu khi thứ họ nhận được là giấy thanh lý hợp đồng. Làm sao Võ Ngọc Đức, Nguyễn Văn Thạnh, Ngô Viết Phú... có thể ký vào hợp đồng hay tiếp tục ra sân tập luyện duy trì thể lực, cảm giác bóng khi những khoản tiền xứng đáng với mồ hôi, công sức họ bỏ ra chưa được lãnh đạo đội bóng chi trả. Ở đội bóng Bà Rịa-Vũng Tàu, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương là một tập thể đoàn kết. Các cầu thủ tin vào HLV trưởng, họ cũng tin vào lời hứa của lãnh đạo đội bóng. Nhưng chát chúa làm sao, thứ mà 29 thành viên ban huấn luyện và cầu thủ hết hạn hợp đồng nhận được lại là xấp giấy thanh lý hợp đồng. Tiền thưởng cho tổng số 15 trận thắng và hòa đâu rồi, tiền lót tay đâu rồi? Anh em cứ đua nhau hỏi khiến HLV Nguyễn Minh Phương không biết phải trả lời sao. Cả tập thể đã thi đấu, chiến đấu nỗ lực vì HLV, vì lãnh đạo đội bóng nhưng không một vị nào có thể trả lời những thắc mắc mà cầu thủ đưa ra. Các cầu thủ Bà Rịa-Vũng Tàu đang có nguy cơ mất một số tiền không nhỏ xứng đáng thuộc về họ.

Ngay từ giai đoạn lượt đi của mùa giải, trước việc lãnh đạo đội bóng không chi tiền thưởng, chậm trả tiền lót tay nhưng Võ Ngọc Đức, Nguyễn Văn Thạnh, Ngô Viết Phú cùng đồng đội vẫn quyết tâm thi đấu. Càng về giai đoạn cuối mùa giải, đội bóng Bà Rịa-Vũng Tàu chơi càng hay, họ cống hiến hết mình. Như trận đấu kết thúc mùa giải gặp Long An trên sân nhà, các cầu thủ Bà Rịa-Vũng Tàu đã ngược dòng thắng 3-2, trong đó bàn ấn định chiến thắng được Ngô Viết Phú ghi vào phút cuối trận, như một lời tri ân tới người hâm mộ. Đúng là các cầu thủ Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi đấu tới phút cuối cùng của mùa giải.

Mùa bóng này, Bà Rịa-Vũng Tàu là đội có sân thi đấu đẹp nhất Giải hạng nhất, họ cũng có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, nhưng khi nhà tài trợ gặp khó khăn, lập tức thu nhập của cầu thủ bị ảnh hưởng. Tiền lương tháng 10 các cầu thủ Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ sớm nhận được, đó là lời hứa của Chủ tịch CLB Đinh Hồng Vinh, nhưng còn các khoản tiền khác thì không thấy lãnh đạo đội bóng hứa hẹn gì. Tất cả đều chìm vào im lặng.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/xu-no-710079