Xuân ấm biên cương

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, nơi những bản làng xa xôi dọc tuyến biên giới Nghệ An, sắc xuân không chỉ đến từ hoa đào, hoa mận nở sớm, mà còn được thắp lên từ nghĩa tình quân – dân bền chặt. Qua những chương trình thiết thực như 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản', 'Gian hàng không đồng', ' Tết ấm cho em'… cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã và đang mang mùa xuân đến sớm hơn, ấm áp hơn với đồng bào vùng cao, nhất là những địa bàn vừa gượng dậy sau thiên tai, bão lũ.

Nội dung: Gia Huy - Anh Bách / Trình bày: Hồng Toại • 28/01/2026

------------o0o------------

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, nơi những bản làng xa xôi dọc tuyến biên giới Nghệ An, sắc xuân không chỉ đến từ hoa đào, hoa mận nở sớm, mà còn được thắp lên từ nghĩa tình quân – dân bền chặt. Qua những chương trình thiết thực như “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Gian hàng không đồng”, " Tết ấm cho em"… cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã mang mùa xuân đến sớm hơn, ấm áp hơn với đồng bào vùng cao, nhất là những địa bàn vừa gượng dậy sau thiên tai, bão lũ.

Sáng sớm, khi sương mù còn bảng lảng quanh những sườn núi cao nơi biên giới Việt – Lào, trung tâm bản Nhọt Lợt (xã Mỹ Lý) đã rộn ràng hơn thường ngày. Con đường đất dẫn vào bản vốn vắng lặng nay rộn vui tiếng cười nói, tiếng bước chân hòa cùng âm thanh khèn, sáo réo rắt của đồng bào Mông. Trên nền núi rừng xanh thẳm, màu áo xanh của người lính biên phòng nổi bật, tạo nên bức tranh xuân ấm áp nơi vùng biên cương xa xôi.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình "Xuân biên phòng- ấm lòng dân bản" do Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với UBND xã Mỹ Lý và nhóm thiện nguyện “Căn nhà nhỏ" tổ chức. Ảnh: HT

Tiết mục văn nghệ trong chương trình "Xuân biên phòng- ấm lòng dân bản" do Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với UBND xã Mỹ Lý và nhóm thiện nguyện “Căn nhà nhỏ" tổ chức. Ảnh: HT

Bản Nhọt Lợt nằm cách trung tâm xã Mỹ Lý khoảng 25km với 40 hộ đồng bào Mông sinh sống. Đây là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào nương rẫy. Những ngày giáp Tết, được đón chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND xã Mỹ Lý và nhóm thiện nguyện “Căn nhà nhỏ” (TP Hồ Chí Minh) tổ chức, bà con ai nấy đều phấn khởi.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa được triển khai đồng bộ. Ngay từ sáng sớm, khu vực khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí đã đông kín người dân. Những người lính quân y tận tình thăm khám, hướng dẫn bà con cách phòng, chống các bệnh thường gặp trong thời tiết giá rét. Không khí thân tình, cởi mở khiến tình quân- dân càng trở nên gắn kết.

Cùng với hoạt động khám chữa bệnh, các gian hàng gói bánh truyền thống của đồng bào Mông cũng được dựng lên. Bộ đội và bà con cùng nhau gói bánh, chuyện trò về một năm cũ nhiều vất vả đã qua, cùng chờ đón mùa xuân mới với nhiều niềm tin và hy vọng.

Xen kẽ các tiết mục văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian như đánh cù, ném pao… mang đậm bản sắc dân tộc đã tạo không khí vui tươi, đầm ấm.

BĐBP chơi đánh cù cùng trẻ em bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý. Ảnh: H.T

BĐBP chơi đánh cù cùng trẻ em bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý. Ảnh: H.T

Bộ đội Biên phòng và dân bản Nhọt Lợt giã bột làm bánh dày truyền thống đồng bào Mông. Ảnh: H.T

Bộ đội Biên phòng và dân bản Nhọt Lợt giã bột làm bánh dày truyền thống đồng bào Mông. Ảnh: H.T

Quân y Đồn Biên phòng Mỹ Lý khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý. Ảnh: L.T

Quân y Đồn Biên phòng Mỹ Lý khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý. Ảnh: L.T

Cán bộ Đồn biên phòng Mỹ Lý gói bánh cùng người dân. Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng Mỹ Lý gói bánh cùng người dân. Ảnh: H.T

Trong niềm vui chung, Ban tổ chức đã trao 40 suất quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn của bản Nhọt Lợt. Mỗi suất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá trên 40 triệu đồng, góp phần giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn.

Cán bộ Đồn biên phòng Mỹ Lý trao tặng áo ấm cho trẻ em bản Nhọt Lợt . Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng Mỹ Lý trao tặng áo ấm cho trẻ em bản Nhọt Lợt . Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tặng áo ấm cho người già ở bản Nhọt Lợt. Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tặng áo ấm cho người già ở bản Nhọt Lợt. Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng Mỹ Lý và Ban tổ chức chương trình trao tặng ao ấm cho người dân. Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng Mỹ Lý và Ban tổ chức chương trình trao tặng ao ấm cho người dân. Ảnh: H.T

Xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ ấy, Trưởng bản Nhọt Lợt Già Bá Ca thay mặt người dân bày tỏ: “Những món quà Tết đến sớm giúp bà con dân bản đón Xuân ấm áp hơn. Chúng tôi cảm ơn Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm nhiều lắm”.

Đồn biên phòng Mỹ Lý và các nhà hảo tâm tặng áo ấm cho trẻ em trong chương trình " Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản". Ảnh: HT

Đồn biên phòng Mỹ Lý và các nhà hảo tâm tặng áo ấm cho trẻ em trong chương trình " Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản". Ảnh: HT

Xã Mỹ Lý là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề bởi trận lũ quét lịch sử cuối tháng 7-2025. Dù nước lũ đã rút từ lâu, nhưng hậu quả thiên tai vẫn in hằn trên từng nếp nhà, con đường, từng bản làng nơi đây. Trong bối cảnh đó, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng người dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Những cột đèn bằng năng lượng mặt trời thắp sáng đường bản ở Mỹ Lý. Ảnh: HT

Những cột đèn bằng năng lượng mặt trời thắp sáng đường bản ở Mỹ Lý. Ảnh: HT

Một trong những điểm nhấn là mô hình “Ánh sáng vùng biên” – công trình mang ý nghĩa sâu sắc cả về dân sinh lẫn quốc phòng, an ninh. Từ sự kết nối, vận động của đơn vị, 100 cột đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt dọc Quốc lộ 16 và các tuyến đường vào các bản Xiềng Tắm, Yên Hòa – những khu vực từng chìm trong bóng tối, nhất là sau mưa lũ khi hệ thống điện lưới bị hư hỏng nghiêm trọng.

Toàn bộ công trình có tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng, được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Để tiết giảm chi phí, toàn bộ việc đào hố, dựng cột, lắp đặt đèn đều do cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp cùng người dân trực tiếp thực hiện. Màu áo xanh hòa cùng màu áo chàm miệt mài trên từng mét đường, từng vị trí lắp đặt – minh chứng sinh động cho tinh thần “quân với dân một ý chí” nơi biên cương Tổ quốc.

Cảnh sắc bản biên giới Phà Chiếng, Mỹ Lý. Ảnh: HT

Cảnh sắc bản biên giới Phà Chiếng, Mỹ Lý. Ảnh: HT

Trung tá Bùi Hồng Mạnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mỹ Lý, cho biết: “Sau mưa bão, nhiều tuyến đường không còn hệ thống chiếu sáng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân và công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự. Trước thực tế đó, đơn vị đã chủ động kết nối các nguồn lực xã hội hóa, chung tay lắp đặt hệ thống đèn năng lượng, phục vụ đời sống nhân dân và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới”.

Là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất sau lũ, chị Lô Thị Thu (bản Xiềng Tắm) hiện đang từng bước dựng lại mái ấm mới để kịp đón Tết. Chị chia sẻ: “Từ khi có đèn năng lượng, buổi tối đi lại sáng hơn, việc làm nhà cũng thuận lợi hơn nhiều. Gia đình tôi mừng lắm”.

Mỹ Lý là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, trong đó chủ yếu là người Thái, Mông, Khơ Mú, Tày, và một số dân tộc khác. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng biệt và đặc trưng. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Mỹ Lý là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, trong đó chủ yếu là người Thái, Mông, Khơ Mú, Tày, và một số dân tộc khác. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng biệt và đặc trưng. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Theo ông Đào Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, mô hình “Ánh sáng vùng biên” không chỉ thắp sáng các tuyến đường, lối bản từng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ hoặc chưa có điện lưới, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân. “Có ánh sáng, năm nay bà con sẽ tổ chức được nhiều hoạt động vui Tết, đón Xuân hơn”, ông Thịnh nói.

Không chỉ ở Mỹ Lý, không khí “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” còn lan tỏa khắp các tuyến biên giới của tỉnh Nghệ An.

Tại xã Anh Sơn, Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, trao 346 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, già làng, người có uy tín và các em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”, với tổng trị giá 319 triệu đồng.

Cán bộ Đồn biên phòng và đại biểu tham quan gian hàng tết của đồng bào trong chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Ảnh: HT

Cán bộ Đồn biên phòng và đại biểu tham quan gian hàng tết của đồng bào trong chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Ảnh: HT

Đồn biên phòng Phúc Sơn và các đơn vị, nhà hảo tâm gói bánh chưng cùng người dân trong chương trình " Xuân biên phòng- ấm lòng dân bản". Ảnh: HT

Đồn biên phòng Phúc Sơn và các đơn vị, nhà hảo tâm gói bánh chưng cùng người dân trong chương trình " Xuân biên phòng- ấm lòng dân bản". Ảnh: HT

Tiết mục văn nghệ trong chương trình "Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản" do Đồn biên phòng Phúc Sơn và cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp tổ chức. Ảnh: H.T

Tiết mục văn nghệ trong chương trình "Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản" do Đồn biên phòng Phúc Sơn và cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp tổ chức. Ảnh: H.T

Người dân xã Anh Sơn chơi trò chơi trong khuôn khổ chương trình "Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản" do Đồn biên phòng Phúc Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm tổ chức. Ảnh: H.T

Người dân xã Anh Sơn chơi trò chơi trong khuôn khổ chương trình "Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản" do Đồn biên phòng Phúc Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm tổ chức. Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng Phúc Sơn tham gia chấm điểm cuộc thi gói bánh chưng. Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng Phúc Sơn tham gia chấm điểm cuộc thi gói bánh chưng. Ảnh: H.T

Trước đó, trong những ngày rét đậm, rét hại, Đồn Biên phòng Nậm Càn tổ chức chương trình “Gian hàng không đồng – Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” tại bản Na Cáng (xã Na Ngoi). Hơn 300 lượt người dân đã đến nhận gần 3 tạ quần áo ấm, chăn, dép do cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với Câu lạc bộ “Lạc Thắm – Sáng niềm tin” (tỉnh Ninh Bình) trao tặng.

Trung tá Xồng Bá Mùa- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Càn, cho biết: “Để kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua giá rét, đơn vị và các nhà hảo tâm đã vận chuyển hàng đến tận bản. Đây là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm dành cho đồng bào vùng biên”.

Cán bộ Đồn biên phòng Nậm Càn trao áo ấm cho người dân. Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng Nậm Càn trao áo ấm cho người dân. Ảnh: H.T

Người dân nhận áo ấm mặc Tết từ cán bộ Đồn biên phòng Nậm Càn. Ảnh: H.T

Người dân nhận áo ấm mặc Tết từ cán bộ Đồn biên phòng Nậm Càn. Ảnh: H.T

Tại xã biên giới Na Loi, Đồn Biên phòng Na Loi cũng phối hợp với địa phương và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm cho em”, trao 290 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 273 triệu đồng.

Người dân bản Na Cáng (xã Na Ngoi) phấn khởi sau khi nhận quà từ "Gian hàng không đồng – Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia" của Đồn biên phòng Nậm Càn. Ảnh: H.T

Người dân bản Na Cáng (xã Na Ngoi) phấn khởi sau khi nhận quà từ "Gian hàng không đồng – Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia" của Đồn biên phòng Nậm Càn. Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng và nhà hảo tâm trao quà cho các em học sinh tại chương trình "Tết ấm cho em". Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng và nhà hảo tâm trao quà cho các em học sinh tại chương trình "Tết ấm cho em". Ảnh: H.T

Từ những phần quà nhỏ, những tấm chăn ấm, chiếc áo mới đến những công trình dân sinh, tất cả đều mang chung một thông điệp: ở đâu có khó khăn, ở đó có dấu chân những người lính Biên phòng.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Nghệ An, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cấp tỉnh tại xã Sơn Lâm – địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chương trình dự kiến có nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, gói bánh chưng, giao lưu văn hóa – thể thao, trao quà Tết, hỗ trợ sinh kế và tổ chức “Gian hàng Tết không đồng”.

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình tặng quà cho Cựu Chiến binh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Sơn Lâm và Hạnh Lâm. Ảnh: H.T

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình tặng quà cho Cựu Chiến binh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Sơn Lâm và Hạnh Lâm. Ảnh: H.T

Không chỉ là hoạt động chăm lo Tết thường niên, “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đối với đồng bào các dân tộc vùng biên.

Bên cạnh chuỗi các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết, các kế hoạch đón Xuân, chúc Tết già làng, trưởng bản, người uy tín và nhân dân trên địa bàn cũng được các đồn biên phòng trên tuyến biên giới chuẩn bị kỹ càng với tiêu chí an toàn, vui tươi, đầm ấm.

Cán bộ Đồn biên phòng Na Loi và người dân đón Xuân sớm. Ảnh: H.T

Cán bộ Đồn biên phòng Na Loi và người dân đón Xuân sớm. Ảnh: H.T

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Biên phòng trong xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia từ những việc làm bình dị, thiết thực.

Xã vùng biên Sơn Lâm. Ảnh: CSCC

Xã vùng biên Sơn Lâm. Ảnh: CSCC

Xuân nơi biên cương vì thế không chỉ đến từ sắc hoa rừng đang bung nở trên các triền núi, mà còn được thắp lên từ những bàn tay sẻ chia, từ bước chân lặng thầm của người lính quân hàm xanh. Những ngày đầu Xuân lên với vùng biên, cảm nhận rõ hơn niềm vui, niềm tin đang nảy nở trong từng bản làng – nơi mùa xuân được gìn giữ bằng nghĩa tình quân – dân bền chặt.

Gia Huy - Anh Bách

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/xuan-am-bien-cuong-10321729.html