Xuân ấm hậu phương, vững bước người lính trẻ
Những ngày giáp Tết, gió xuân còn se lạnh trên triền núi đá, xã biên giới Phố Bảng (Tuyên Quang) hiện lên bình yên trong sương sớm và sắc đào phai, mận trắng trước hiên nhà. Ở nơi biên cương ấy, mùa xuân không chỉ là sum vầy, đủ đầy, mà còn là mùa của nghĩa tình hậu phương – điểm tựa vững chắc để người lính trẻ yên tâm làm nhiệm vụ.
Ở Phố Bảng, công tác chính sách hậu phương quân đội không phải là khẩu hiệu, càng không phải chuyện làm theo phong trào. Đó là những việc làm cụ thể, giản dị mà ấm áp, được thực hiện bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tình cảm của nhân dân. Chính từ những điều bình dị ấy, thanh niên nơi đây thêm vững tin lên đường nhập ngũ, quân nhân thêm yên tâm rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ; và khi trở về, họ lại có thêm động lực để dựng xây quê hương.

Cấp ủy, chính quyền xã Phố Bảng (Tuyên Quang) trao tặng dê sinh sản hỗ trợ quân nhân xuất ngũ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.
Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Séo Lủng, anh Vàng Mí Say vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương sau hai năm rèn luyện trong môi trường quân đội. Xuân này, niềm vui đoàn tụ của gia đình anh không chỉ đến từ bữa cơm sum vầy, mà còn từ một món quà đặc biệt của cấp ủy, chính quyền xã, đó là một cặp dê sinh sản.
Món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng lại mang ý nghĩa như “lộc đầu xuân”, là sinh kế ban đầu để người lính trẻ yên tâm lập nghiệp. Anh Say chia sẻ: “Rời quân ngũ, điều tôi lo nhất là làm sao sớm ổn định cuộc sống để phụ giúp gia đình. Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền xã, tôi thấy ấm lòng lắm”.

Sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, anh Vàng Mí Say (ngoài cùng bên trái), thôn Séo Lủng, xã Phố Bảng, phấn khởi được hỗ trợ dê sinh sản để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.
Ở vùng cao, một cặp dê không chỉ là tài sản. Đó là khởi đầu, là niềm tin, là động lực để người lính trẻ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngay trong lao động, sản xuất đời thường.
Không chỉ chăm lo cho quân nhân sau khi xuất ngũ, Phố Bảng còn dành nhiều sự quan tâm đến các gia đình có con em đang tại ngũ. Bởi hơn ai hết, chính quyền địa phương hiểu rằng: Người lính chỉ thực sự vững vàng nơi đơn vị khi ở quê nhà, cha mẹ, vợ con được sẻ chia, đùm bọc.
Những việc làm cụ thể như hỗ trợ sửa chữa nhà ở khi thiên tai; giúp thu hoạch nông sản, bẻ ngô, làm nương… đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Phố Bảng. Đó là cách hậu phương “gánh” bớt nhọc nhằn để người lính nơi xa yên tâm rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Có những mùa xuân, người lính không kịp về nhà. Nhưng họ vẫn cảm thấy ấm lòng, bởi quê hương luôn ở phía sau, như một điểm tựa bền chặt.

Xã Phố Bảng tổ chức gặp mặt, đón và khen thưởng các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Đồng chí Phan Thị Lan, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phố Bảng, khẳng định: “Thường trực Đảng ủy xã luôn xác định chăm lo đời sống quân nhân và gia đình quân nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, địa phương chú trọng hỗ trợ quân nhân sau khi xuất ngũ thông qua đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm, xây dựng các mô hình sinh kế”.
Quan điểm ấy cho thấy, chính sách hậu phương quân đội không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt, mà còn là sự đầu tư lâu dài, tạo điều kiện để quân nhân xuất ngũ ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho quê hương.
Riêng trong năm 2025, xã Phố Bảng có 10 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Xã đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên. Đối với quân nhân có thành tích xuất sắc, mỗi người được trao tặng một cặp dê sinh sản trị giá từ 4–5 triệu đồng.

Đối với quân nhân có thành tích xuất sắc, xã Phố Bảng trao tặng mỗi người một cặp dê sinh sản, hỗ trợ tạo sinh kế sau khi xuất ngũ.
Những con số không lớn, nhưng chứa đựng trong đó là sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm. Đó là minh chứng cho một hậu phương biết trân trọng, biết nâng niu những người đã cống hiến tuổi trẻ trong màu áo lính.
Ông Tráng Phúng A, xã Phố Bảng, chia sẻ: “Tôi có con trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thời gian qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi thường xuyên của chính quyền địa phương. Điều đó khiến chúng tôi rất yên tâm để cháu vững vàng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ”.
Thực tiễn ở Phố Bảng cho thấy, khi công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương ngày càng được củng cố. Đây không chỉ là điểm tựa cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ, mà còn tạo niềm tin để những chiến sĩ mới yên tâm lên đường nhập ngũ.

Sắc xuân ở xã biên giới Phố Bảng (Tuyên Quang) – mùa hoa mận nở trắng núi rừng, gửi gắm niềm tin và động lực để người lính trẻ yên tâm làm nhiệm vụ.
Xuân ở Phố Bảng vì thế không chỉ có hoa đào, hoa mận trước ngõ, không chỉ có tiếng khèn gọi bạn, mà còn có “lộc” của nghĩa tình hậu phương, có hơi ấm của tình quân- dân gắn bó keo sơn.
Một mùa xuân ấm áp bắt đầu từ những điều bình dị như thế. Và từ nơi biên cương Tuyên Quang, những người lính trẻ sẽ vững bước hơn trên hành trình phụng sự Tổ quốc, bởi phía sau họ luôn là quê hương, là hậu phương vững chắc, là mùa xuân của niềm tin.












