Xuân ấm Yên Nhân

Khi những cành đào bắt đầu khoe sắc trên triền núi, Yên Nhân - xã vùng cao với 98% dân số là đồng bào dân tộc Thái, bước vào mùa xuân của sự hồi sinh. Chỉ vài tháng trước, bão số 5 đã trút xuống nơi đây những thiệt hại nặng nề, nhưng từ trong đổ nát, bản làng lại lặng lẽ đứng dậy, giữ nhịp sống và chờ một mùa xuân mới.

Gia đình anh Lữ Xuân Thìn và chị Vi Thị Tằm ở thôn Mỏ trang trí cành đào trong ngôi nhà mới.

Gia đình anh Lữ Xuân Thìn và chị Vi Thị Tằm ở thôn Mỏ trang trí cành đào trong ngôi nhà mới.

Con đường dẫn vào xã Yên Nhân những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ uốn mình qua sườn núi. Hai bên đường những đoạn taluy vừa được gia cố còn in rõ vết máy xúc, máy ủi. Thi thoảng, vài vạt đất sạt lở còn sót lại như lời nhắc về cơn bão dữ từng quần thảo nơi đây. Thế nhưng, giữa khung cảnh ấy, hơi thở mùa xuân đã hiện hữu, mùi gỗ mới từ những căn nhà vừa dựng lại, tiếng máy xay lúa vang đều dưới gầm nhà sàn, tiếng trẻ nhỏ ríu rít gọi nhau trước cổng trường... Yên Nhân đang bước vào mùa xuân của sự hồi sinh.

Cuối tháng 8/2025, bão số 5 đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề cho toàn bộ 6 thôn của xã Yên Nhân. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, ruộng nương bị vùi lấp trong bùn đất, 21 hộ dân bị sập và trôi nhà hoàn toàn, 74 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng. Có những thôn gần như bị cô lập, việc tiếp cận cứu trợ gặp nhiều trở ngại.

Ngay sau khi bão tan, sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời đến với người dân nơi đây. Những chuyến hàng cứu trợ vượt núi, băng rừng, mang theo gạo, muối, chăn màn, thuốc men đến từng thôn, bản. Các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục giao thông, dựng lại cầu tạm, mở đường vào các điểm bị cô lập. Những bàn tay nắm chặt nhau giữa bùn đất, giữa mưa rừng đã tiếp thêm niềm tin cho người dân Yên Nhân trong những ngày gian khó nhất.

Ở thôn Lửa, căn nhà mới của gia đình chị Lương Thị Mai vừa kịp hoàn thiện trước tết. Trận lũ dữ đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình chị. “Có lúc tôi nghĩ mình không thể gượng dậy nổi”, chị Mai chưa hết bàng hoàng nhớ lại. Nhưng rồi, với sự hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự chung tay giúp đỡ của bà con trong thôn, căn nhà gỗ nhỏ, chắc chắn đã được dựng lên. “Có nhà để đón tết là mừng lắm rồi. Mình còn trẻ, còn sức thì còn làm, không thể trông chờ mãi được”, chị Mai nói.

Nhiều hộ dân khác ở Yên Nhân cũng đang từng ngày tự đứng dậy sau bão lũ. Những thửa ruộng bị bồi lấp được người dân chung tay nạo vét bùn đất, dẫn nước từ khe suối về ruộng. Trên các sườn đồi, màu xanh dần trở lại khi bà con trồng lại keo, luồng, ngô, sắn. Tiếng cuốc chạm đá, tiếng cưa xẻ gỗ, tiếng búa đóng cột nhà vang lên khắp bản làng, hòa vào nhịp sống quen thuộc của miền sơn cước.

Những ngày cuối năm, khói bếp lại lan nhẹ trên các mái nhà sàn. Dưới gầm sàn, chị em phụ nữ Thái tranh thủ ngồi vào khung cửi dệt váy áo mới, đàn ông thì sửa lại lưới để đi bắt cá, trẻ nhỏ háo hức chờ tết trong những bộ quần áo mới. Trường học được sửa sang sau bão, tiếng trống vào lớp vang lên trong trẻo giữa núi rừng. Không khí nặng nề sau lũ đã dần lùi xa nhường chỗ cho sự ấm áp và yên bình. Theo lãnh đạo xã Yên Nhân, mục tiêu sau bão không chỉ là khắc phục thiệt hại trước mắt, mà còn giúp người dân ổn định lâu dài, yên tâm lao động, sản xuất. Cùng với việc hỗ trợ nhà ở, lương thực, chính quyền địa phương tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu, từng bước củng cố sinh kế, đồng thời khuyến khích bà con phát huy nội lực, chủ động vươn lên sau thiên tai.

Gia đình anh Lữ Xuân Thìn và chị Vi Thị Tằm ở thôn Mỏ là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề nhất khi ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Sau khi nhận được 40 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp và 40 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ tỉnh, gia đình anh chị đã dựng lại được ngôi nhà mới. Những ngày tết cận kề, anh chị tranh thủ dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa. Với họ, đó không chỉ là chuẩn bị cho một cái tết, mà còn là dấu mốc của một chặng đường vượt qua mất mát.

Xuân về trên Yên Nhân không chỉ mang theo sắc đào thắm, sắc mận nở trắng núi rừng, mà còn mang theo niềm tin. Niềm tin ấy được vun đắp từ sự quan tâm kịp thời, đúng lúc của Trung ương, từ sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, trên hết là ý chí không chịu khuất phục trước thiên tai của người dân địa phương.

Bài và ảnh: Ái Vân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/xuan-am-yen-nhan-41945.htm