Xuân sắc Võ Lao

Vùng đất Võ Lao gọi xuân mới về mang theo sắc trời trong trẻo, khiến hương đất ấm nồng sau những ngày đông lạnh giá, nhịp sống rộn ràng hiển hiện trên vùng quê trù phú.

Xuân năm nay, Võ Lao không chỉ đẹp bởi thiên nhiên, mà còn tươi mới bởi niềm tin và khí thế của năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mang theo niềm tin mới, động lực mới để vùng đất này “phi nước đại” trong năm con ngựa.

Sớm đầu xuân, đi trên con đường uốn lượn dẫn vào trung tâm xã, tầm mắt mở ra một bức tranh khoáng đạt. Những cánh đồng lúa đông xuân xanh mướt trải dài. Dòng suối hiền hòa như dải lụa mềm, soi bóng mây trời và dáng người tất bật. Võ Lao từ bao đời nay vẫn thế - vùng quê được thiên nhiên ưu ái, ruộng nương màu mỡ, đất đai phì nhiêu, con người cần cù, chịu thương chịu khó.

Là xã miền núi có lợi thế về nông nghiệp, năm 2025, Võ Lao tiếp tục giành thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp.

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 2.437 ha, hoàn thành 100% kế hoạch, bảo đảm an ninh lương thực và tạo sinh kế ổn định cho người dân. Trên những thửa ruộng màu mỡ, màu xanh ngút mắt trong nắng xuân như minh chứng sinh động cho sự cần cù, bền bỉ của nông dân Võ Lao. Chăn nuôi mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh và biến đổi khí hậu, vẫn từng bước được củng cố theo hướng an toàn, bền vững với đàn gia súc gần 15.000 con, đàn gia cầm hơn 160.000 con, 145ha mặt nước nuôi thủy sản.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị trên 1ha canh tác được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Sản phẩm OCOP khoai sọ Nậm Mả với độ dẻo bùi, thơm ngậy đã nổi tiếng gần xa, với hàng trăm tấn xuất ra thị trường mỗi năm. Cây quế với giá trị khoảng 300 - 400 triệu đồng/ha trở thành “cây vàng xanh” của người dân Võ Lao.

Kết quả rõ nét là thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 85 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch tỉnh giao; thu ngân sách xã đạt 255 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch tỉnh giao, khẳng định nội lực phát triển và “sức khỏe” của nền kinh tế địa phương. Những con số “biết nói” ấy là nền tảng vững chắc để Võ Lao tự tin bước vào chặng đường phát triển mới.

Trên đường di chuyển từ UBND xã sang Đảng ủy xã (trụ sở xã Nậm Mả cũ), anh Nguyễn Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã đưa chúng tôi đi một vòng trên con đường mới mở, men theo dòng suối, xuyên qua cánh đồng ngát xanh. Anh hào hứng cho biết, sau hợp nhất, thị tứ Võ Lao sầm uất hơn, nhiều nhà hàng, dịch vụ được mở ra. Không chỉ tấp nập vào ban ngày, buổi tối ở đây cũng rất nhộn nhịp. Cùng với sự đi lên của đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của người dân cũng được cải thiện.

Xuân gõ cửa từng bản làng cũng là lúc không gian văn hóa nơi đây ngân lên những thanh âm rất riêng. Trên đường đến thôn Vinh, một địa bàn “lột xác” từ chương trình xây dựng nông thôn mới, anh Doãn Văn Vĩnh - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Võ Lao cho biết: Xã hiện nay được hợp nhất từ 3 xã Võ Lao, Nậm Mả và Nậm Dạng. Mỗi dân tộc nơi đây đều giữ được nét riêng bản sắc, ấy là những mâm cỗ Tết đủ đầy sắc màu của người Tày, là những bộ váy áo truyền thống rực rỡ của người Mông hoặc những lễ hội truyền thống của người Dao… Tất cả hòa quyện tạo nên một Võ Lao giàu bản sắc, nơi mỗi cái Tết không chỉ là sự khởi đầu của năm mới, mà còn là dịp để cộng đồng nhìn lại, giữ gìn và tiếp thêm sức mạnh cho hành trình phía trước. Bản sắc văn hóa không "nằm yên" trong ký ức, mà đang được đánh thức, nuôi dưỡng và lan tỏa cùng nhịp sống hiện đại.

Những ngày ở Võ Lao, chúng tôi được khám phá thiên nhiên hoang sơ như thác nước Nậm Kẹt, dấu chân khổng lồ, ruộng bậc thang hình mâm xôi; được thưởng thức những món ăn của đồng bào địa phương như vịt bầu lam ống nứa, cá nướng hai lửa, xôi ngũ sắc, moọc (thịt, cá giã nhuyễn gói lá), cùng các món từ lợn bản, gà đồi, gia vị đặc trưng như hạt dổi, mắc khén… mang hương vị núi rừng đậm đà và độc đáo; được hòa mình cùng những màn hát Nôm, những điệu Then, vòng Xòe… Không khí xuân Võ Lao thêm rộn ràng bởi các hoạt động văn hóa - thể thao phong phú, giàu bản sắc với các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, ném còn, hội thi gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong câu chuyện đầu xuân nơi hiên nhà sàn, người già kể cho con cháu nghe về những ngày gian khó đã qua, khi cái đói, cái nghèo còn đeo bám, đường làng lầy lội, ruộng nương manh mún. Câu chuyện ấy giờ đây được tiếp nối bằng những con số biết nói, bằng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc với 12 tiêu chí đã đạt; bằng những mùa vụ bội thu, đàn gia súc, gia cầm ngày một sinh sôi, nghề phụ, nghề mới mở ra thêm sinh kế cho người dân. Xuân vì thế không chỉ nằm trong sắc màu thiên nhiên, mà còn hiện hữu trong nụ cười an yên, trong ánh mắt tin tưởng của mỗi người dân Võ Lao.

Xuân năm nay, sau hơn nửa năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, với người dân nơi đây, đó là cảm nhận rất cụ thể: Bộ máy gần dân hơn, việc giải quyết công việc thuận lợi hơn, tiếng nói của người dân được lắng nghe kịp thời hơn... Từ những cuộc họp thôn bản đến những buổi tiếp xúc cử tri, tinh thần đồng thuận lan tỏa như mạch nước ngầm, âm thầm nhưng bền bỉ.

Những ngày giáp Tết, đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn miệt mài với công việc, vừa tất bật chuẩn bị Tết cho gia đình, vừa lo toan cho công việc chung của xã. Trên bàn làm việc, những kế hoạch, chỉ tiêu, những dự định cho năm mới đã được phác thảo rõ ràng. Đó là quyết tâm phát huy thế mạnh nông - lâm nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên từng héc-ta đất; là nỗ lực chăm lo tốt hơn cho y tế, giáo dục, văn hóa; là khát vọng giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Những con chữ trên giấy dường như cũng mang hơi thở mùa xuân, ấm áp và đầy hy vọng.

Mùa xuân, với Võ Lao, là sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại. Những lễ hội dân gian vẫn được gìn giữ, song song với việc xây dựng nếp sống mới. Những con đường bê tông sạch sẽ dẫn lối vào từng thôn bản, những ngôi nhà xây kiên cố xen lẫn mái nhà sàn truyền thống tạo nên một bức tranh hài hòa giữa cũ và mới. Năm con Ngựa - năm của bứt phá và bền bỉ.

Chiều xuân buông xuống Võ Lao ánh nắng vàng dịu. Xuân sắc Võ Lao - sắc xuân của một vùng đất trù phú, giàu bản sắc, đang vươn mình mạnh mẽ trong niềm tin mới. Một mùa xuân khởi đầu cho chặng đường mới, nơi truyền thống làm nền, đổi mới làm động lực, con người là trung tâm. Và trong sắc xuân ấy, Võ Lao đang sẵn sàng cho những bước chạy dài, bền bỉ, vững vàng giữa mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người.

Trình bày: Thanh Ba

Đức Lân

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xuan-sac-vo-lao-post893481.html