Xuân trên dẻo cao Mường Lèo

Chúng tôi có dịp trở lại xã vùng cao biên giới Mường Lèo, huyện Sốp Cộp những ngày giáp Tết. Không khí nơi đây thật sôi động, bà con phấn khởi nhộn nhịp sắm tết; các thiếu nữ váy áo rực rỡ, đung đưa nhịp bước trên đường đến chợ, những đứa trẻ hồn nhiên khoe áo mới; những nếp nhà ngói mới được thắp sáng ánh điện lưới quốc gia... Diện mạo mới Mường Lèo với những gam màu tươi sáng về cuộc sống đủ đầy, đang hiện hữu.

Những con đường mùa xuân

Một góc trung tâm xã Mường Lèo.

Một góc trung tâm xã Mường Lèo.

Hơn 5 năm trở về trước, từ trung tâm huyện Sốp Cộp muốn đến Mường Lèo vượt chặng đường 60km phải mất gần nửa ngày, nhưng hiện nay chỉ mất gần 2 tiếng. Bởi tuyến đường đã được nhựa phẳng phiu, uốn lượn qua các sườn núi. Vượt đỉnh Pu Sâng 5 tầng dốc cao vời vợi, hai bên đường với những cánh đào rừng đang khoe sắc giữa đại ngàn. Trung tâm xã Mường Lèo hiện lên với những nếp nhà sàn, nhà xây kiên cố.

Đón chúng tôi tại trụ sở trung tâm xã, Chủ tịch UBND xã Lò Văn Chủ, vui mừng nói: Tết này, tuyến đường Púng Bánh - Mường Lèo được rải nhựa đã đưa người dân chúng tôi đến gần hơn với trung tâm huyện Sộp Cộp. Bây giờ, bà con xuống huyện sắm tết thuận tiện lắm. Năm nay, vui hơn là đường về các các bản vùng cao Huổi Phúc, Sam Quảng đã được rải nhựa; đường về bản Huổi Luông, Huổi Lạ cũng được đang được đầu tư xây dựng và 6 bản còn lại của xã đã được cấp điện lưới quốc gia.

Đường về bản Sam Quảng.

Đường về bản Sam Quảng.

Cùng Chủ tịch UBND xã đi trên đường nhựa đến tận trung tâm bản Huổi Phúc, rồi bản Sam Quảng, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của nhân dân các bản. Con đường đất lầy lội, quanh co ngày nào đã lùi vào quá khứ, hôm nay, những xe tải tấp nập đến tận bản thu mua nông sản; điểm nghẽn về xóa đói, giảm nghèo nơi đây từng bước được tháo gỡ.

Ông Vàng Tộng Lâu, là người có uy tín của bản Sam Quảng, phấn khởi: Có con đường mới, dân bản vui lắm, niềm mơ ước bao đời nay của chúng tôi đã thành hiện thực. Giờ đi lại thuận tiện hơn trước nhiều lắm! Muốn mua, bán cái gì ở trung tâm xã là đi khoảng 30 phút thôi, chứ không phải mất cả ngày như trước. Ngô, sắn của bà con được ô tô về tận nơi mua với giá cao hơn mọi năm; hàng hóa tết được bán ngay ở bản. Năm nay, bà con trong bản đón tết đầy đủ hơn.

Đường về bản Sam Quảng đã được rải nhựa.

Đường về bản Sam Quảng đã được rải nhựa.

Có đường mới, phấn khởi nhất là các thầy cô giáo và các em học sinh ở các điểm trường. Trước đây, để đến điểm trường Sam Quảng, các thầy cô phải đi bộ và phải ở lại bản đến hết tuần, nhưng bây giờ xe máy có thể đi lại thuận tiện cả 4 mùa. Thầy giáo Lò Văn Quang, giáo viên Trường tiểu học, THCS Mường Lèo, dạy tại điểm trường Sam Quảng, chia sẻ: Nhà tôi ở xã Púng Bánh, từ khi con đường nhựa được đưa vào sử dụng, chúng tôi đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Mừng hơn là học sinh đi học thuận lợi, giảm hẳn tình trạng bỏ học.

Dự án tuyến đường từ trung tâm xã Mường Lèo - bản Sam Quảng có tổng chiều dài hơn 10km, đi qua hai bản Huổi Phúc và Sam Quảng. Sau 2 năm khởi công, đến cuối năm 2021 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp gần 80 hộ dân của hai bản đi lại thuận tiện, yên tâm tập trung sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế.
Anh Lò Văn Chủ, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, cho biết: Tuyến đường hoàn thành đã giúp giao thương buôn bán của bà con thuận lợi rất nhiều, đời sống bà con được cải thiện, diện mạo của xã đang đổi thay từng ngày. Đến nay, trong xã, 4 bản có đường kiên cố ô tô đi được 4 mùa đến trung tâm bản, còn 9 bản ô tô đến trung tâm bản vào mùa khô.

Niềm vui có điện lưới quốc gia

Cuối tháng 9/2021, niềm vui của người dân trong bản Huổi Luông, xã Mường Lèo bao năm mong có lưới điện quốc gia đã thành hiện thực, khi công trình Trạm biến áp bản Huổi Luông khánh thành và đóng điện, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bản Huổi Luông cách trung tâm xã Mường Lèo hơn 15 km, là bản vùng cao, còn nhiều khó khăn; có hơn 50 hộ, với hơn 230 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Niềm vui của bà con trong bản được nhân lên, khi điện lưới quốc gia thắp sáng từng ngôi nhà đúng dịp Tết Nguyên đán năm nay. Nhiều hộ đã mua sắm thêm tivi, tủ lạnh... để phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Thăm nhà chị Vàng Thị Ly ngay đầu bản, chị đang sử dụng máy cưa điện để cưa tre làm thức ăn cho đàn dúi nuôi. Chị Ly nói: Có điện về chúng tôi vui lắm, bây giờ chúng tôi đã được xem ti vi, có tủ lạnh bảo quản thực phẩm... Tết năm nay, dân bản vui hơn nhiều.

Chị Vàng Thị Ly, bản Huổi Luông sắm cưa máy để cắt tre nuôi dúi.

Chị Vàng Thị Ly, bản Huổi Luông sắm cưa máy để cắt tre nuôi dúi.

Ngồi xem các mô hình phát triển kinh tế trên ti vi mới mua, ông Mùa Bả Nênh, người có uy tín của bản Huổi Luông, cho biết: Trước đây, bà con sử dụng máy thủy điện nhỏ, chỉ đủ thắp sáng bóng điện. Giờ thì yên tâm rồi, có điện lưới quốc gia, có ti vi xem, chúng tôi học được cách làm kinh tế. Tôi thích nhất là học cách chăn nuôi bò nhốt chuồng, tôi sẽ tuyên truyền cho bà con trong bản làm theo. Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước!

Ông Mùa Bả Nênh, bản Huổi Luông, học kinh nghiệm phát triển kinh tế trên ti vi.

Ông Mùa Bả Nênh, bản Huổi Luông, học kinh nghiệm phát triển kinh tế trên ti vi.

Năm 2021, thực hiện chương trình điện nông thôn của tỉnh, xã Mường Lèo được đầu tư cấp điện cho 6 bản vùng cao, mỗi hộ được hỗ trợ miễn phí lắp đặt đường dây dẫn, công tơ, bảng điện và một bóng điện. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Sộng Bả Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lèo, cho biết: Có điện, từ nay bà con được tiếp cận thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhanh chóng, kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của bà con sẽ được nâng cao. Đến thời điểm này, 100% các bản của xã đã có điện lưới quốc gia, 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, góp phần hoàn thành các tiêu chí điện lưới quốc gia trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tạm biệt Mường Lèo khi khói lam chiều lảng bảng, tiếng nhạc xuân vang khắp các nếp nhà sáng điện... hứa hẹn một một mùa xuân đầm ấm, đủ đầy nơi xã vùng cao biên giới thân thương.

Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/xuan-tren-deo-cao-muong-leo-47599