Xuân về tại mái ấm đặc biệt
Những ngày giáp tết, không khí xuân tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh lan tỏa theo một cách rất riêng, không ồn ào, náo nhiệt mà sâu lắng, ấm áp, không rộn ràng sắc màu nhưng đong đầy yêu thương và sự sẻ chia.

Nhân viên và các đối tượng được chăm sóc tại Cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh cùng nhau trang trí cành đào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
Tháng 9 năm 2025 bà Nguyễn Thị Loan (69 tuổi) trú tại thôn Đất Đỏ, xã Tuấn Sơn được chuyển đến sinh sống tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Ngồi trên hàng ghế đá trong khuôn viên sân của Cơ sở, bà Nguyễn Thị Loan (69 tuổi) chậm rãi kể về cái tết đầu tiên của mình tại mái nhà chung: Năm nay là lần đầu tôi đón tết ở đây. Dù mới sinh hoạt tại đây chưa lâu nhưng mọi người luôn quan tâm, chăm sóc nhau như người thân trong cùng gia đình. Nhìn mọi người quây quần cùng nhau gói bánh chưng, trang trí cây đào, cây quất lòng tôi thấy ấm áp và xúc động. Với tôi, tết như vậy là ấm áp, đủ đầy rồi. Lời nói mộc mạc, giọng trầm lắng, ánh mắt bà ánh lên sự yên tâm, như thể đã tìm được điểm tựa vững vàng cho quãng đời tuổi xế chiều.
Ở khu sinh hoạt chung, em Đặng Khánh Ly, học sinh lớp 6 Trường THCS Hoàng Đồng, một trong những học sinh đang được chăm sóc tại Cơ sở chia sẻ bằng giọng hồn nhiên: Từ nhỏ con đã lớn lên ở đây, năm nào cũng được đón tết cùng các bác, các cô chú nên với con nơi này chính là nhà, mọi người như người thân trong gia đình. Những ngày giáp tết có nhiều hoạt động vui xuân nên không khí rộn ràng và vui hơn rất nhiều.

Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tổ chức bữa cơm tổng kết năm 2025
Tết ở Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh không chỉ hiện diện qua những cành đào được trang trí, những chiếc bánh chưng xanh hay bữa cơm tất niên ấm cúng, mà còn được bồi đắp từ sự quan tâm, chăm sóc tận tình và sự sẻ chia lặng thầm giữa những con người cùng chung mái nhà.
Với đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ sở, tết là dịp để lan tỏa yêu thương không chỉ trong gia đình riêng mà còn dành cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng. Chị Hoàng Thị Sợi, viên chức tại Cơ sở, chia sẻ: Với chúng tôi, nơi đây cũng như ngôi nhà thứ hai. Dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh thời gian dành cho gia đình, chúng tôi luôn sắp xếp để chăm sóc chu đáo các cụ già, các em nhỏ. Nhìn mọi người vui vẻ, bình an đón tết, chúng tôi cũng thấy cái tết của mình trọn vẹn hơn.
Mỗi mùa xuân đi qua, Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh lại ghi dấu những câu chuyện thầm lặng nhưng lay động lòng người. Từ những phận đời từng chịu nhiều thiệt thòi, nơi đây đã và đang thắp lên niềm tin, giúp họ cảm nhận rõ hơn hơi ấm của cộng đồng và giá trị của tình người luôn hiện hữu.
Hiện nay, Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đang là mái nhà chung chăm sóc, nuôi dưỡng gần 90 đối tượng là trẻ sơ sinh có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa.
Theo bà Vy Thị Thanh, Giám đốc Cơ sở, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong công tác chăm lo tết cho các đối tượng. Cùng với đó, Cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức tết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiều hoạt động vui xuân như trang trí đào tết, gói bánh chưng, tổ chức bữa cơm tất niên… qua đó nhằm mang lại không khí vui tươi, ấm áp để mọi người cùng đón tết bên nhau.
Tết ở Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh không rộn ràng pháo hoa, không sum vầy đủ đầy người thân, nhưng lại trọn vẹn bởi sự quan tâm và sẻ chia. Giữa khoảnh khắc xuân về, mái nhà chung nơi đây trở thành minh chứng sinh động cho giá trị nhân văn sâu sắc: khi con người biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, mùa xuân sẽ hiện diện ở bất cứ đâu.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xuan-ve-noi-mai-am-dac-biet-5077250.html












