Xuân về trên khắp miền quê

Những ngày cuối tháng 1-2024, không khí nhiều vùng nông thôn trên địa bàn Đồng Nai chộn rộn đón Xuân Giáp Thìn với những tuyến đường nông thôn mới (NTM) cờ hoa rực rỡ; những vườn cây xanh mát đang thời kỳ ra hoa, kết trái, hứa hẹn 'Xuân này hơn hẳn Xuân xưa'.

Nông dân ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn (TP.Long Khánh) thăm vườn sầu riêng đang thời kỳ bung hoa kết trái những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Đ.PHÚ

Nông dân ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn (TP.Long Khánh) thăm vườn sầu riêng đang thời kỳ bung hoa kết trái những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Đ.PHÚ

* Xuân về ở xóm Miền Tây

Con đường bê tông xi măng dẫn vào xóm Miền Tây (tổ 17, ấp 2, xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc) khang trang, sạch đẹp. Chiếc cầu bê tông bắt qua con suối Xoài thay cho chiếc cầu ván tạm bợ để vào nhà ông Chín Sỉnh, Hai Long (đều quê tỉnh Tiền Giang) và rất nhiều hộ dân khác, được làm cách đây 5 năm vẫn còn mới, vững chãi.

Lời ông Chín Sỉnh chất vấn chúng tôi sau 10 năm gặp lại là cảm nhận xóm Miền Tây của ông giờ thế nào, nhất là khi phong trào xây dựng NTM đã nhanh chóng thay những con đường “nắng bụi, mưa lầy” bằng đường bê tông xi măng và nhà tạm của người dân xóm Miền Tây bằng nhà xây. Riêng vườn rẫy hoang thì phủ đầy cây ăn trái như: mít, xoài, bơ, nhãn…

Ông Chín Sỉnh kể lại, đầu những năm 1980, 32 hộ dân các tỉnh Miền Tây như: Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long... lần lượt về vùng đất khó xã Xuân Hòa lập nghiệp theo lời rủ rê của ông Năm Cho (nay đã mất). Sau bao năm nhẫn nại bám trụ và chinh phục vùng đất hoang này, cuộc sống của cư dân xóm Miền Tây dần ổn định. Tuy nhiên, do vùng đất này khan hiếm nước và giá cả cây ăn trái thời gian này không ổn định nên xóm Miền Tây vẫn chưa “cất cánh” được.

“Năm nào chị em phụ nữ trong ấp cũng ra quân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, chăm hoa, treo cờ đón Tết. Vì Xuân không chỉ hiện diện trong từng mái nhà mà đường, ngõ phải có Xuân mới vui” - bà NGUYỄN THỊ NGỌC (ngụ xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu) bộc bạch.

Trong niềm vui Xuân mới, ông Bảy Quang (73 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) thổ lộ, gần 45 năm bám vùng đất Xuân Hòa lập nghiệp, cư dân xóm Miền Tây của ông luôn đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau trong cuộc sống. Từ ngày địa phương xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cây trồng của nông dân trong xóm phủ xanh hơn, năng suất hơn nhờ được địa phương hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay, khoan giếng... Điều ông tự hào nhất khi về đây lập nghiệp là chính quyền luôn gần dân, quan tâm đến khó khăn của nhà nông, nông dân thì luôn sát cánh bên nhau để chia sẻ kinh nghiệm, nguồn nước tưới.

Gió Xuân đưa đẩy ngọn dừa làm cho ông Hai Long (64 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) chật vật mới hái được cho chúng tôi mấy buồng dừa làm quà xuân. Ông Hai Long bày tỏ, bà con trong xóm đã chuẩn bị xong quà cho chúng tôi mang đi gồm: mít, đu đủ của ông Bảy Quang, xoài của ông Tư Phúc, bầu bí của ông Chín Sỉnh… Toàn cây nhà lá vườn của cư dân trong xóm Miền Tây nên chúng tôi không thể từ chối.

* Khắp nơi rộn ràng

Thêm một mùa Xuân vui về với nông dân ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn (TP.Long Khánh) khi sầu riêng bung hoa kết trái tỏa hương thơm ngát khắp các rẫy vườn. Trong tiết Xuân ấm áp của những ngày năm hết, Tết đến, Trưởng ấp Đồi Rìu Hai Kiên khoe, trước kia ấp Đồi Rìu thuộc loại nghèo nhất xã, xã Hàng Gòn thuộc diện khó khăn nhất TP.Long Khánh, nay tìm hộ có mức sống trung bình khó hơn tìm hộ khá giàu. Đó là nhờ 100% nông dân trong ấp mạnh dạn chuyển đổi từ điều, cà phê, tiêu sang thành vùng chuyên canh trồng sầu riêng, cho thu nhập từ 400-500 triệu đồng/ha/năm.

Cũng theo trưởng ấp Đồi Rìu Hai Kiên, nay đời sống của người dân trong ấp ai cũng khá giả, giao thông đi lại thuận tiện nên ngày Tết, người dân không cần phải tích lũy lương thực, thực phẩm nhiều như những năm khó khăn. Chỉ cần có khách đến chơi, sau vài cuộc điện thoại là bạn bè có thể ngồi bên nhau bên bàn tiệc đủ đầy cùng tâm sự về ngày Tết, mùa vụ năm mới.

Ông Hai Long (xóm Miền Tây, tổ 17, ấp 2, xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc) hái dừa biếu khách để làm quà tết

Ông Hai Long (xóm Miền Tây, tổ 17, ấp 2, xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc) hái dừa biếu khách để làm quà tết

Ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) có trên 1,3 ngàn hộ đồng bào các dân tộc thiểu số anh em cùng sinh sống. Trải qua bao mùa Xuân, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn như: Tày, Nùng, Hoa, Khmer… không ngừng đổi thay, nhất là khi địa phương xây dựng thành công NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với những tuyến đường xi măng, bê tông, nếp nhà xây, hệ thống kênh mương nội đồng… xuất hiện nhiều hơn trên cánh đồng Bình Tiến.

Gió xuân từ cánh đồng Bình Tiến thổi vào nhà lồng lộng, nông dân Vi Văn Hiếu (60 tuổi, tổ 9, ấp Bình Tiến) khoe, cây lúa, màu luôn cho đồng bào dân tộc thiểu số: Hoa, Tày, Nùng, Khmer… trong ấp những mùa Xuân ấm áp, no đủ, đoàn kết. Cho nên ngày Tết, đồng bào các dân tộc thiểu số trong ấp, xóm thường quay quần bên nhau ly rượu xuân với lời chúc sức khỏe, quyết tâm chung sức cùng chính quyền xây dựng địa phương, ấp ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, đoàn kết theo tiêu chí NTM của huyện, tỉnh, Trung ương.

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, cuộc sống của những vùng quê đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thêm Xuân khi khắp nơi đều rộn ràng tiếng cười, cờ hoa khoe sắc mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn. Với tình yêu quê hương, đất nước, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” đồng bào có đạo tại tổ 9 và 11, ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) đã chuẩn bị sẵn những lá cờ Tổ quốc mới để đón Xuân. Các giáo dân ở đây đã sẵn sàng chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 đầy hân hoan và kỳ vọng quê hương không ngừng đổi mới, đoàn kết và phát triển.

Đoàn Phú

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202401/xuan-ve-tren-khap-mien-que-df12473/