Xuân về trên những bốt gác
Giữa nhịp xuân đang về, trên những bốt gác thầm lặng, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ, giữ trọn bình yên cho đất nước, để mỗi gia đình yên tâm sum họp, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong an lành, trọn vẹn.
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, vừa quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác trong dịp Tết đến, xuân về.
Xác định thời điểm trước, trong và sau Tết là giai đoạn nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, các Trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh tổ chức lực lượng ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ; xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ cụ thể, sát với đặc điểm từng mục tiêu. Công tác tuần tra, canh gác được duy trì nghiêm túc; việc kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực bảo vệ được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao trong một phiên đổi gác.
Tại Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao- đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn các đại sứ quán, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và nơi ở của các nhà ngoại giao nước ngoài luôn được đặt ra với yêu cầu đặc biệt cao. Trong những ngày Tết, đơn vị tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương, các lực lượng chức năng liên quan và lực lượng bảo vệ của các cơ quan đại diện ngoại giao, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu được giao.

Thượng tá Đặng Đình Cường động viên chiến sĩ bảo vệ mục tiêu trong ca trực đêm.
Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, công tác chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Thượng tá Đặng Đình Cường, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, thăm hỏi, tặng quà, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng gác lại niềm vui sum họp gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày Tết.
Trong dịp này, chỉ huy các đơn vị thường xuyên trực tiếp đến các điểm gác, kiểm tra công tác ứng trực, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng trực Tết. Sự quan tâm thiết thực ấy đã tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi tuyến đầu, yên tâm công tác trong thời khắc giao mùa.

Trung tá Phạm Ngọc Duy đi kiểm tra, thăm hỏi cán bộ chiến sĩ tại nhiều điểm mục tiêu trên phố Đào Tấn.
Theo chân Trung tá Phạm Ngọc Duy, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao đi kiểm tra, thăm hỏi cán bộ chiến sĩ tại nhiều điểm mục tiêu được đơn vị bảo vệ trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi cảm nhận rõ không khí làm việc nghiêm túc, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, dù bên ngoài những con đường của Thủ đô đã trở nên náo nhiệt khi Tết đang cận kề.
Tại điểm mục tiêu số 8 phố Đào Tấn, khu vực bên ngoài Đại sứ quán Australia, Đại úy Hà Văn Nam vừa kết thúc ca trực, không giấu được sự bất ngờ khi thấy sự có mặt của lãnh đạo đơn vị và đoàn công tác. Sau báo cáo nhanh tình hình, anh xúc động khi nhận được bao lì xì đỏ thắm – món quà đầy ý nghĩa của Ban Chỉ huy Trung đoàn do Trung tá Phạm Ngọc Duy trao tận tay. Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Hà Văn Nam bộc bạch, Tết đến ai cũng có những phút bâng khuâng vì nhớ nhà, nhưng với người lính Cảnh sát cơ động, đó đồng thời là niềm tự hào khi được đứng nơi tuyến đầu, góp phần giữ gìn an ninh, an toàn để nhân dân, trong đó có cả những người thân yêu, yên tâm vui xuân, đón Tết.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị Trung tá Phạm Ngọc Duy động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ đang ứng trực bảo vệ mục tiêu trên phố Đào Tấn, Hà Nội.
Rời Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao, chúng tôi tiếp tục đến Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm của Đảng, Nhà nước và các cơ sở kinh tế, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước. Lực lượng làm nhiệm vụ duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu; thường xuyên rà soát, bổ sung phương án, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống phát sinh.
Theo Thượng tá Bùi Đại Thắng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã chủ động bố trí, phân công lực lượng phù hợp, tạo điều kiện cho một số cán bộ, chiến sĩ xa nhà lâu ngày được về đón Tết cùng gia đình, đồng thời vẫn bảo đảm quân số ứng trực sẵn sàng bảo vệ an toàn các mục tiêu trong mọi tình huống. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ trực Tết đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bên cạnh đó, chỉ huy Trung đoàn còn xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cho các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ ở lại đơn vị ứng trực thêm gắn bó, yên tâm công tác.

Thượng tá Bùi Đại Thắng kiểm tra công tác ứng trực ứng trực bảo vệ mục tiêu tại số 96 Nguyễn Du.
Đứng bên con đường tấp nập người qua lại, Đại úy Mai Văn Hoàng Anh, Trung đội trưởng Trung đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại số 96 Nguyễn Du, trụ sở Bộ Công an chia sẻ, thời điểm Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ ai cũng có đôi chút nhớ nhà. Tuy nhiên, với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Trung đoàn và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, toàn đơn vị đều nêu cao quyết tâm, tập trung cao độ trong kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào mục tiêu, không để các đối tượng xấu lợi dụng thời điểm này gây mất an toàn.
Giữa tiết xuân ấm áp, trên từng bốt gác lặng thầm, sự tận tụy và hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đang góp phần giữ trọn bình yên cho nhân dân đón Tết, vui xuân. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Qua kiểm tra, các cán bộ chiến sĩ ứng trực bảo vệ mục tiêu có mặt đầy đủ, thực hiện nghiêm điều lệnh nội vụ.
Giữa thời khắc xuân về, trên những bốt gác lặng thầm, cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị được nêu trong bài cùng toàn thể lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng Công an nhân dân vẫn ngày đêm bền bỉ làm nhiệm vụ, gác lại niềm vui riêng để giữ trọn bình yên cho Tổ quốc. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần để mỗi gia đình được đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm, an ninh, an toàn, để mùa xuân thực sự là mùa của niềm tin, của hạnh phúc và sự bình yên trong lòng nhân dân.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/xuan-ve-tren-nhung-bot-gac-i796518/












