Xúc động bữa cơm tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Một bữa cơm nghĩa tình để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong căn bếp nhỏ, những việc làm giản dị nhưng chứa đựng sự biết ơn chân thành.
Liệt sĩ Đinh Xuân Nhân sinh năm 1939, nhập ngũ năm 1962, hy sinh năm 1968 tại chiến trường miền Nam. Ông ra đi khi hai người con còn nhỏ, để lại người vợ trẻ lặng lẽ gánh vác gia đình. Đến nay, sau nhiều năm tìm kiếm, phần mộ của ông vẫn chưa được xác định. Chiến tranh đã lùi xa... nhưng trong ngôi nhà nhỏ này ký ức về người chồng, người cha vẫn được gìn giữ qua từng kỷ vật được trân trọng. Hôm nay, căn nhà ấy lại rộn ràng tiếng nói cười của những người đến bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn.


![[Chuỗi video] Tháng Bảy tri ân: Thắp sáng những ngọn nến tri ân tại Tượng đài Đặc công chiến thắng Long Bình](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_28_423_55712197/a3effd7ab5315c6f0520.jpg)








