Xúc động câu chuyện Đảng viên 65 năm tuổi Đảng tại TP HCM ủng hộ đồng bào miền Bắc

Dùng tiền phúng điếu vợ để ủng hộ, ông Khổng Chiêu Lư mong muốn đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Sáng 16-9, ông Khổng Chiêu Lư (Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, ngụ phường 6, quận 11) đã trao số tiền 50 triệu đồng để ủng hộ cho đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

"Thương đồng bào mình quá"

Do sức khỏe không cho phép nên ông Lư không thể đến đóng góp trực tiếp tại phường. Lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ phường 6 đã đến tận nhà ông để nhận số tiền ủng hộ.

Ông Khổng Chiêu Lư chia sẻ về cảm xúc của mình trong những ngày theo dõi tình hình cơn bão số 3

Ông Khổng Chiêu Lư chia sẻ về cảm xúc của mình trong những ngày theo dõi tình hình cơn bão số 3

Chia sẻ với lãnh đạo phường, ông Khổng Chiêu Lư cho biết bão số 3 diễn ra trong những ngày gia đình ông tập trung lo cho đám tang của vợ ông.

"Lúc đó, xem trên truyền hình thấy bão số 3 tàn phá rất khủng khiếp. Xem mà thương đồng bào mình quá. Tôi nói với các con cháu là lo cho đám tang của bà xong sẽ đóng góp kinh phí để ủng hộ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn. Phải tranh thủ làm càng sớm càng tốt vì đồng bào mình ở ngoài đó khổ quá rồi..." - ông Lư nói.

Ông Nguyễn Văn Trí, Bí thư Đảng ủy phường 6, bày tỏ xúc động trước tình cảm, tấm lòng mà ông Khổng Chiêu Lư dành cho đồng bào miền Bắc. Ông Trí cho biết sau khi tiếp nhận sẽ nhanh chóng chuyển số tiền này về Ủy ban MTTQ TP HCM. Qua đó gửi đến đúng các đối tượng thực sự cần hỗ trợ, từ đó giúp họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

"Luôn hướng về quê hương"

Ông Khổng Chiêu Lư năm nay 90 tuổi. Thời trẻ, ông tập kết ra Bắc và có thời gian sinh sống tại đây hơn 20 năm. Ông lấy vợ là người tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ông Lư xem Bắc Ninh như là quê hương của ông. "Mỗi năm vợ chồng tôi đều về quê hương ngoài Bắc, có năm 2 lần, có năm 3 lần. Lúc đầu thì đi tàu lửa, sau này thì đi máy bay. Dù tốn kém cũng phải về thăm quê hương" - ông Khổng Chiêu Lư kể.

Đại diện phường 6 nhận số tiền 50 triệu đồng ủng hộ từ ông Khổng Chiêu Lư và trao thư cảm ơn cho ông

Đại diện phường 6 nhận số tiền 50 triệu đồng ủng hộ từ ông Khổng Chiêu Lư và trao thư cảm ơn cho ông

Ông Lư cho biết thời gian ông ở ngoài Bắc dù đã chứng kiến nhiều cơn bão đổ bộ nhưng chưa thấy cơn bão nào có sức tàn phá nặng nề như cơn bão số 3. "Cây cối ngã đổ, nhiều nhà sập.... Thương đồng bào mình lắm" - ông Lư nghẹn ngào.

Chị Khổng Thị Thanh Hà, con gái của ông Khổng Chiêu Lư, cho biết năm 1976, gia đình chị chuyển từ Bắc Ninh về TP HCM để sinh sống. Ba chị từng công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quận 11, Chánh án Tòa án quận 11, Trưởng phòng Xây dựng quận 11.

Chị Hà cho biết trước đó, ba chị đã chuyển số tiền 22 triệu đồng về cho làng Thụ Ninh (phường Vạn An, TP Bắc Ninh - nơi gia đình chị từng sống) để hỗ trợ người dân của làng vượt qua khó khăn do bão số 3 gây ra. Chị Hà cho biết thêm số tiền 50 triệu đồng mà ba chị ủng hộ trong đợt này được trích từ tiền phúng điếu của mẹ chị.

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xuc-dong-cau-chuyen-dang-vien-65-nam-tuoi-dang-tai-tp-hcm-ung-ho-dong-bao-mien-bac-196240916102928364.htm