Xúc động đưa hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Thủy trở về với đất mẹ
Sau hơn 41 năm an nghỉ cùng đồng đội nơi đất khách quê người, hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Thủy đã được đưa trở về quê hương Nghệ An.
Lễ đón nhận, truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Xúc động đưa hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Thủy trở về với đất mẹ
Ngày 19/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Thủy - người con ưu tú của quê hương Nghi Hương, Nghi Lộc, nay thuộc phường Cửa Lò, sau hơn 41 năm an nghỉ nơi đất khách quê người.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, cán bộ, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân địa phương kính cẩn đón hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Thủy trở về với quê hương, về với gia đình, ông bà, tổ tiên.
Liệt sĩ Đặng Văn Thủy sinh năm 1966, quê xã Nghi Hương, huyện Nghi Lộc cũ, nay là khối Nghi Hương 3, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, trên vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, người thanh niên Đặng Văn Thủy sớm hun đúc lý tưởng và ý chí cống hiến cho Tổ quốc.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Thủy sau hơn 41 năm an nghỉ nơi đất khách quê người.
Tháng 2/1984, khi vừa tròn 18 tuổi, đồng chí lên đường nhập ngũ, mang theo tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những tháng ngày chiến đấu gian khổ, ác liệt tại chiến trường Campuchia, đồng chí luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngày 10/7/1985, người chiến sĩ trẻ Đặng Văn Thủy anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự hy sinh của đồng chí để lại nỗi đau khôn nguôi đối với gia đình, người thân, đồng đội và quê hương.
Hơn bốn thập kỷ trôi qua, tên tuổi và sự hy sinh của người liệt sĩ trẻ vẫn được gia đình, đồng đội và quê hương khắc ghi. Sự hy sinh ấy góp phần bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần giữ gìn hòa bình cho nhân dân Campuchia và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Ngày 10/7/1985, người chiến sĩ trẻ Đặng Văn Thủy anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Sau hơn 41 năm an nghỉ cùng đồng đội nơi đất khách quê người, với sự quan tâm, phối hợp của chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân phường Cửa Lò, hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Thủy đã được đưa về quê nhà.
Tại buổi lễ, trong niềm tiếc thương và biết ơn sâu sắc, các đại biểu cùng cán bộ, nhân dân địa phương đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.
Hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Thủy được an táng tại khu lăng mộ gia đình thuộc nghĩa trang phường Cửa Lò, trở về nơi an nghỉ cuối cùng bên ông bà, tổ tiên và trong vòng tay quê hương.

Đông đảo người dân đưa liệt sĩ Đặng Văn Thủy đã trở về với đất mẹ.
Sự trở về sau 41 năm không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình, thân nhân liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Mỗi liệt sĩ trở về là một lần lịch sử được nhắc nhớ, để các thế hệ hôm nay hiểu hơn về giá trị của hòa bình và những hy sinh thầm lặng của cha anh.
Trước anh linh liệt sĩ Đặng Văn Thủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Lò bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, đồng thời nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Sau 41 năm, người chiến sĩ trẻ năm nào đã trở về với đất mẹ. Nơi quê hương, anh sẽ mãi được nhớ đến như một người con ưu tú đã gửi lại tuổi xuân cho Tổ quốc – để hôm nay và mai sau, quê hương được sống trong hòa bình.

