Xúc động khoảnh khắc người đàn ông kéo bé gái tháo chạy giữa cơn sạt lở, đất đá tuôn như thác đổ sau lưng

Giữa cơn sạt lở tuôn như thác đổ, thấy bé gái đứng một mình kêu khóc, người đàn ông nhanh trí kéo bé gái chạy thoát, sau lưng là những tiếng gào thét hoảng loạn của người gặp nạn.

Một ngày sau vụ sạt lở đất thảm khốc cướp đi sinh mạng của 11 người, anh Nguyễn Đức Tài, sống tại xã Minh Ngọc, Bắc Mê, Hà Giang, vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót.

Vào lúc hơn 4 giờ sáng ngày 13/7, anh Tài rời nhà bằng xe máy để giải quyết công việc và đi làm. Khi đến Km10+900 thuộc thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, anh phát hiện một chiếc xe khách 16 chỗ bị mắc kẹt giữa đống đất đá. Lúc này, một ô tô con cũng đi qua và dừng lại để hỗ trợ.

Khi cả nhóm bắt đầu ứng cứu chiếc xe khách, anh Tài thấy đất đá từ trên cao đổ xuống ào ạt. Anh hốt hoảng hô to: "Sập rồi, mau chạy thôi!" , mọi người nghe thấy liền bỏ chạy tán loạn.

Trong tình huống nguy cấp, anh Tài phát hiện một bé gái khoảng 7-8 tuổi đứng một mình, kêu khóc khi đất đá đã lăn tới chân. Anh vội kéo bé gái chạy thoát thân, trong khi tiếng đất đá ào ào và tiếng gào thét hoảng loạn vang lên sau lưng.

Sau khi đưa bé gái đến nơi an toàn, anh Tài mượn đèn pin và cùng vài thanh niên quay lại hiện trường để cứu người. Gần tới nơi, một trận sạt lở khác tiếp tục đổ ập xuống, tiếng kêu cứu dần tắt hẳn. Khi soi đèn, họ phát hiện một thanh niên bị mắc kẹt nhưng người này đã tử vong.

Ít phút sau, lực lượng chức năng tới hiện trường. Anh Tài tham gia hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn. Họ tìm thấy 4 nạn nhân bị mắc kẹt và may mắn là họ vẫn còn sống. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị thương tích. Dù đã cứu được nhiều người, anh Tài vẫn tiếc nuối vì không thể cứu thêm nhiều người hơn.

Trong lúc tập trung cứu người, anh Tài quên mất chiếc xe máy của mình bị vùi trong hàng nghìn m3 bùn đất. Sau đó, lực lượng cứu hộ tìm thấy chiếc xe trong tình trạng bị bùn đất đặc quánh bao quanh, hư hỏng toàn bộ.

Anh Tài là nhân viên của Trung tâm Viettel huyện Bắc Mê. Chiếc xe máy là phương tiện duy nhất để anh đi làm khoảng 30 - 40 km mỗi ngày. Khi được hỏi sau này sẽ đi làm thế nào, anh chia sẻ: "So với việc giữ lại mạng sống của mình và cứu được người khác là tốt rồi, tài sản có thể kiếm lại."

Vụ sạt lở đất đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, nhưng hành động dũng cảm của anh Nguyễn Đức Tài đã mang lại hy vọng và niềm tin vào lòng nhân ái và sự quả cảm trong những hoàn cảnh nguy cấp.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/khoanh-khac-nguoi-dan-ong-keo-be-gai-thao-chay-giua-con-sat-lo-202407150901111165.html