Xúc động lá thư cảm ơn mẹ liệt sĩ Công an
Những ngày làm việc cuối cùng trước khi kết thúc hoạt động, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được lá thư cảm ơn đong đầy tình cảm, cảm xúc của bà Nguyễn Thị Hạnh, mẹ liệt sĩ Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Trong thư, bà Hạnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc lực lượng Công an huyện Cư Kuin, những người đã luôn đồng hành, sát cánh cùng con trai của bà trong suốt quãng thời gian dài công tác. Cũng như đã dành trọn sự quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ gia đình của bà sau khi con trai hy sinh.
Lá thư mẹ liệt sĩ gửi Công an huyện Cư Kuin.
“Thời gian trôi qua nhưng nỗi mất mát trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Lòng tôi luôn nhớ đến hình ảnh của cháu và hình ảnh của những chiến sĩ Công an huyện Cư Kuin đã hết lòng vì dân vì nước. Các đồng chí không những là đồng nghiệp, mà còn là anh em, là gia đình thứ hai của con trai tôi. Tôi tin rằng, trong suốt những năm tháng phục vụ trong lực lượng công an, con tôi đã sống một cuộc đời ý nghĩ, được cống hiến, được chiến đấu bên những đồng đội kiên trung. Dù ngày mai không còn công an huyện nữa nhưng hình ảnh về những người chiến sĩ áo xanh nơi đây sẽ mãi in sâu trong lòng tôi và gia đình”, mẹ liệt sĩ, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân chia sẻ trong thư.
Cuối thư, bà Nguyễn Thị Hạnh gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Cư Kuin: “Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, vững vàng trên con đường bảo vệ bình yên cho nhân dân. Tôi tin rằng, dù tổ chức có thay đổi nhưng những tấm lòng nhiệt huyết và sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ CAND sẽ không bao giờ thay đổi”, mẹ liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân viết trong thư.