Xúc động MV chia tay mái trường của phụ huynh

Lần đầu tiên có một MV chia tay thầy cô, mái trường đến từ phụ huynh.

MV 'Mùa Hạ và những chùm hoa nắng' được thực hiện bởi nhóm phụ huynh khối 12 K25 niên khóa 2021 - 2024. Ảnh chụp từ MV.

MV 'Mùa Hạ và những chùm hoa nắng' được thực hiện bởi nhóm phụ huynh khối 12 K25 niên khóa 2021 - 2024. Ảnh chụp từ MV.

“Những lời tạm biệt đó đã tiếp thêm động lực cho thầy và trò chúng tôi trong công tác dạy và học; cổ vũ tinh thần và động viên khích lệ “Trò yêu thầy cô - Phụ huynh yêu trường”, thầy giáo Hoàng Trung Thuấn, giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ.

“Em yêu một sớm quê hương hoa nắng sân trường đôi mắt biếc xanh. Lá bay, lá rơi rơi đầy. Nắng ơi, ước mơ thật nhiều, màu trắng thoáng qua mau. Mây bay nào hồng đôi má mỗi khi Hè về chia tay mái trường. Thầy cô và bao bạn bè những trang sách hồng nhỏ sắc hoa nắng vàng...”.

Những câu hát ngọt ngào, trữ tình của ca khúc “Mùa Hạ và những chùm hoa nắng” (nhạc sĩ Thanh Tùng) ngân lên giữa sân Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đong đầy nắng Hạ và sắc hoa đỏ thắm.

Trong giai điệu thân thương đưa người xem trở về với ký ức tuổi học trò mộng mơ, thật thú vị khi biết được người thể hiện, thực hiện MV không phải là học trò, thầy cô hay ca sĩ chuyên nghiệp mà là phụ huynh nhà trường.

Có thể thấy, MV khá đẹp về hình ảnh, bố cục cũng như âm nhạc và tiếng hát. Và cũng không khó để bắt gặp ở đó nét mộc mạc trong giọng hát, vẻ ngượng ngùng ở cử chỉ, biểu cảm… của các phụ huynh lần đầu “sắm vai” vừa diễn xuất vừa ca hát.

Nhưng, thật xúc động khi có thể cảm nhận được từ đây những tấm lòng mến thương và tình cảm luyến lưu của các cha mẹ trong giờ phút chia tay với thầy cô, mái trường - nơi những đứa con của họ đã gắn bó, trưởng thành trong niên khóa 2021 - 2024.

MV được ghi hình trong 2 tiếng buổi sáng với toàn bộ cảnh quay tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa.

MV được ghi hình trong 2 tiếng buổi sáng với toàn bộ cảnh quay tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa.

Món quà vô giá

Theo anh Phạm Xuân Hiếu, Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, với bao ngày đồng hành cùng con, Ban Phụ huynh nhận thấy Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa thực sự là ngôi trường hạnh phúc mà ở đó các con được trang bị nền tảng giáo dục tốt, phát triển các kỹ năng mềm, môi trường học tập an toàn.

“Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa không có “bí quyết” gì để gieo vào phụ huynh bao cảm xúc và cùng cất lời ca tạm biệt rất đỗi thân thương đó ngoài việc chúng tôi yêu trò và hết lòng vì giáo dục. Điều này đã chạm đến trái tim mọi người và hữu xạ tự nhiên hương - các bác đã thấu hiểu và luôn đồng hành cùng chúng tôi.

Trong đêm Tri ân trưởng thành dành cho khối 12 - K25 đầy cảm xúc, phụ huynh là một phần không thể thiếu để chúng tôi được dạy bài học cuối cùng dành cho học trò, đó là bài học ĐẠO HIẾU. Cùng với đó, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà tuyệt đẹp như MV “Mùa Hạ và những chùm hoa nắng” từ cha mẹ học sinh” - Thầy giáo Hoàng Trung Thuấn - giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội).

Sự phối hợp hỗ trợ của Ban Phụ huynh cũng luôn được nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cùng có trách nhiệm chung đó là nuôi dạy các con. Chính vì vậy, Ban Phụ huynh khối 12 K25 muốn gói ghém món quà nhỏ để có dấu ấn riêng nhân ngày bế giảng, tri ân, chia tay thầy cô, phụ huynh và các con.

Đó chính là MV thể hiện ca khúc trữ tình sâu lắng “Mùa Hạ và những chùm hoa nắng” của nhạc sĩ Thanh Tùng. “Ca khúc này có giai điệu, ca từ mềm mại cùng những hình ảnh nhắc nhớ về ký ức gắn liền với trang sách, sân trường, Hè về… có thể thay lời muốn nói của phụ huynh gửi tới thầy cô, mái trường Phan Huy Chú thân yêu”, anh Hiếu lý giải.

Việc lên ý tưởng rồi triển khai thực hiện MV không gặp trở ngại gì mà rất nhanh chóng, thuận lợi. Ngay khi có dự định, Ban Phụ huynh hội ý và tất cả đều đồng thuận, đóng góp nhiều ý tưởng mới rồi mỗi người một việc từ tìm bài hát, chọn cảnh quay, xung phong hát chính, hát bè.

Việc tập luyện cũng rất gọn ghẽ, chỉ trong 2 tối và thời gian ghi hình cũng gói gọn trong 2 tiếng buổi sáng với toàn bộ cảnh quay đều thực hiện tại ngôi trường quen bước chân hàng nghìn ngày qua - THPT Phan Huy Chú - Đống Đa.

Ban Phụ huynh đã lập lịch và có những kế hoạch rất cụ thể cho từng chương trình hoặc tiết mục một cách khoa học và phù hợp với điều kiện thời gian của mọi người. Thời gian tập là buổi tối sau giờ làm việc, hoặc ngày nghỉ cuối tuần.

Nếu quy và dồn lại theo giờ thì toàn bộ thời gian thực hiện MV chưa đầy 8 tiếng. Trong suốt quá trình này, Ban Phụ huynh nhận được sự ủng hộ của Ban Giám hiệu nhà trường, nhất là sự hỗ trợ về chuyên môn như chỉnh sửa kịch bản, cách nhả chữ, luyến từ… của thầy Hoàng Thuấn và thầy Mạnh Đức.

Ê kíp quay thì do một phụ huynh hỗ trợ quay bằng máy ảnh và dựng MV. Thế nên, món quà này được hoàn thành không đo đếm được bằng tiền bạc mà bằng tấm lòng, tình cảm, tâm sức của phụ huynh Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa và có ý nghĩa đặc biệt, vô giá. Mọi người đều vui mừng vì MV đầu tiên này được tặng lại chính các thầy cô, phụ huynh và học sinh của trường nhân dịp Lễ Tri ân và trưởng thành.

Thực ra, đây không phải là lần đầu mọi người hát cùng nhau mà mỗi khi nhà trường có sự kiện các phụ huynh vẫn tập trung nhảy và hát, giống như những công việc hàng ngày vẫn làm để đồng hành cùng nhà trường và dành cho các con.

“Ở đâu đó vẫn còn có các ý kiến này nọ về Ban Phụ huynh nhưng với chúng tôi tất cả đều công khai minh bạch, cho các con, vì các con. Tâm lý chúng tôi thoải mái, cùng làm trên tinh thần tự nguyện. Chúng tôi luôn đồng hành, hết mình hỗ trợ nhà trường trong mọi hoạt động”, anh Hiếu nói.

Gửi trọn tình yêu

Hình ảnh dễ thương và cảm xúc trong MV.

Hình ảnh dễ thương và cảm xúc trong MV.

“K25 ơi sao thương nhiều đến thế. Lưu bút ngày xanh hoa nắng rộn sân trường”, chị Nguyễn Thị Đức Hiền, phụ huynh học sinh lớp 12N1 K25 Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa bày tỏ cảm xúc như thế khi là người thực hiện nhiệm vụ lựa chọn bài hát “Mùa Hạ và những chùm hoa nắng” để tập thể phụ huynh K25 biểu diễn và ghi hình trong Lễ Tri ân - Trưởng thành của các con.

Với chị, đây là dịp để như một lần nữa được tắm lại cơn mưa tuổi 18 của chính mình trong những cảm xúc bồi hồi, xúc động và xao xuyến. “Nhờ có sự tạo điều kiện của nhà trường mà tất cả các “ca sĩ” không chuyên được tỏa sáng, được cống hiến vì các con.

Tôi tự hào vì được là một phần nhỏ bé trong ngôi nhà lớn Phan Huy Chú - Đống Đa. Biết ơn và trân quý mái nhà chung! Cảm ơn team phụ huynh K25 đầy nhiệt huyết và ekip thực hiện MV! Yêu thương, trân trọng, gửi gắm!”, chị Hiền chia sẻ.

Với chị Trần Thu Hường, phụ huynh lớp 12A3 K25, được sống trọn hơn 2.000 ngày với mái ấm Phan Huy Chú - Đống Đa (6 năm cho 2 khóa của 2 con), cảm xúc của chị khi được thực hiện MV rất đặc biệt.

Chị thấy một lần nữa thanh xuân quay trở lại. Vì vậy, chị đã hát bằng tiếng hát gửi trọn tình cảm sự yêu thương như một học sinh đang học tập tại ngôi trường. Sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng đầy hoài bão của tuổi học trò cộng với sự bao dung yêu mến của thầy cô đã tạo nên một ca khúc đầy cảm xúc.

Cùng với việc dành trọn tình cảm yêu thương cho ngôi trường mang tên nhà sử học Phan Huy Chú - Đống Đa, sự kết nối của các thành viên trong Ban Phụ huynh khối 12 đã tạo dấu ấn như một lời chúc, một kỷ niệm đẹp khi cùng con tạm biệt mái trường.

“Chúng tôi vô cùng yêu thương và trân quý ngôi trường đã tạo dựng cho phụ huynh và học sinh được tỏa sáng và gắn kết. Chỉ có ở Phan Huy Chú - Đống Đa chúng tôi mới được sống lại những tháng năm rực rỡ”, chị Hường nhấn mạnh.

Còn chị Tường Thanh Nga, phụ huynh học sinh lớp 12A4 K25 thì bật thốt: “Rất vui và tự hào, dư âm đọng lại ko bao giờ quên” khi được cùng mọi người cất tiếng hát: “Hạt nắng tình bạn thiết tha là những cánh hoa mỗi khi Hè về. Hoa nắng trên vai học trò cả tuổi mộng mơ rơi xuống sân trường. Là lá là là lá la… Trong sáng cuộc đời học trò. Cả tuổi mộng mơ hoa nắng rơi đầy...”.

Có thể nói, đó cũng là cảm xúc của nhiều phụ huynh không chỉ trực tiếp tham gia MV mà đang cùng con gắn bó với Phan Huy Chú - Đống Đa trong suốt niên khóa qua.

Với họ, ngôi trường thật không hổ danh trong việc trồng người đầy giỏi giang, tâm huyết của tập thể Ban Giám hiệu, Hội đồng Sư phạm và các thầy cô cùng tạo dựng nên thương hiệu và xứng đáng với ngôi trường mang tên nhà sử học, nhà văn, nhà thơ lớn, nhà ngoại giao lỗi lạc Phan Huy Chú - Đống Đa.

Nơi đây các con không những được rèn về trí, đức mà còn được nuôi dưỡng phát triển theo đúng sở trường, được tỏa sáng và hạnh phúc. “Niềm hạnh phúc đó lan tỏa đến phụ huynh mà mọi người vẫn nói đùa vui với nhau rằng: “Các con trưởng thành bay cao bay xa, còn chúng mình mãi là phụ huynh lưu ban”.

Ở Phan Huy Chú - Đống Đa, thầy cô và phụ huynh như người một nhà, cùng chung những đứa con thân yêu và có trách nhiệm nuôi dưỡng chúng khôn lớn, trưởng thành. Đây cũng là ngôi nhà thứ 2 để mỗi khi có dịp các con lại đi về! Nơi ấy là cả một bầu trời yêu thương!”, anh Hiếu tâm huyết nói.

“Đây là món quà nhỏ chúng tôi muốn gửi tới các thầy cô, phụ huynh, học sinh cùng lời chúc sức khỏe và tiếp tục với sự nghiệp trồng người, chung tay đóng góp công sức nhỏ bé của mình làm hưng thịnh nước nhà nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng, các con vượt vũ môn thành công! Khi thực hiện MV này, chúng tôi cảm thấy mình được quay trở lại với tuổi thơ, gợi lại một thời đẹp nhất không thể nào quên trong cuộc đời của mỗi con người” - Anh Phạm Xuân Hiếu, Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa.

Hoàng Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xuc-dong-mv-chia-tay-mai-truong-cua-phu-huynh-post686515.html