Xúc động ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Học sinh Thủ đô vượt đường dài viếng thầy cô quá cố
Mỗi dịp 20/11, bên cạnh những bó hoa rực rỡ dành tặng thầy cô trên giảng đường thì nhiều gia đình và học trò ở Hà Nội lại lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, vượt quãng đường xa để lên nghĩa trang tri ân những nhà giáo đã yên nghỉ.
Không ồn ào, không phô trương, hành động tri ân âm thầm đối với những người thầy đã khuất thể hiện một cách sâu sắc nhất tinh thần "tôn sư trọng đạo" - thứ đạo lý đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người Việt.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Gần trưa ngày 20/11, khi khắp các trường học đang tất bật tổ chức những khoảnh khắc tri ân thầy cô giáo trên giảng đường, thì ông Nguyễn Quốc Tế (trú tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân, Hà Nội) lại sắm lễ, lặng lẽ vượt gần 100km lên công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Phú Thọ) để tri ân người bố, người thầy quá cố đang yên nghỉ nơi đây.

Ông Tế cho biết: “Bố tôi hiện an nghỉ tại Lạc Hồng Viên, phần mộ hướng về phía Nam - cũng là hướng về quê hương Hà Tĩnh của ông. Bố ông sinh ra tại Hà Tĩnh, nhập ngũ và phục vụ trong quân đội hơn mười năm. Đến năm 1960, ông được cử đi học và sau đó chuyển sang công tác giảng dạy. Ông gắn bó với nghề giáo hơn 30 năm và nghỉ hưu vào năm 1984”.

“Hàng năm, chúng tôi đều lên thăm mộ bố. Nói về bố thì điều khiến chúng tôi tự hào nhất là suốt hơn ba thập kỷ, ông luôn là người thầy giáo mẫu mực, được rất nhiều học trò yêu quý, kính trọng. Tôi vừa là con trai, vừa là học trò của ông nên luôn mang ơn công lao dạy dỗ, chỉ bảo của bố mẹ”, ông Tế xúc động nói.

Nhắc về bố, ông Tế nhớ nhất những ngày thơ bé. “Bố ông luôn quan tâm sâu sắc đến việc học hành cũng như cách cư xử của con cháu đối với họ hàng, làng xóm. Ông ít nói, nhưng mỗi khi đã nói thì giải thích rất cặn kẽ”, ông Tế cho hay.

Trong dòng người về tri ân tại nghĩa trang, có nhiều học trò của NSND, Đạo diễn Phạm Anh Tú - người thầy đã để lại dấu ấn lớn trong lĩnh vực sân khấu kịch.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu (34 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, quãng thời gian đến với thầy là bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi trở thành học trò đặc biệt của NSND, đạo diễn Phạm Anh Tú.

Anh Hiếu kể: “Tôi từng bị tụt hai khóa, lúc đó đang rất mông lung, không định hướng được nghề nghiệp, cảm giác thua kém bạn bè. May mắn là tôi có duyên được vào lớp của thầy Tú. Thầy chỉ bảo tôi rất nhiều, từ nghề đến cách sống. Nhờ thầy mà tôi tốt nghiệp Trường Sân khấu và có được công việc như ngày hôm nay”.

Chị Lê Thị Tuyết Trinh cho biết, chị là học sinh lớp đại học đầu tiên và duy nhất của thầy Tú vì đến khóa thứ 2 là thầy bắt đầu ốm và đi xa.

“Tôi ra trường từ năm 2016, đến nay đã 9 năm rồi nhưng năm nào cũng cố gắng lên thăm thầy. Lần nào đến, tôi cũng báo với thầy là con vẫn làm nghề nhưng con cũng đi buôn thêm, mong thầy phù hộ”, chị Trinh cười nói.

Việc tri ân những cựu thầy giáo, cô giáo đã khuất tại nơi an nghỉ không chỉ là hoạt động mang tính truyền thống “tôn sư trọng đạo”, mà còn là minh chứng cho sự bền sâu của lòng biết ơn, vượt qua giới hạn của thời gian và không gian.

Những diễn viên, học trò của NSND, Đạo diễn Phạm Anh Tú; các con của thầy giáo Nguyễn Quốc Khánh; cùng nhiều gia đình đã trở về nơi yên nghỉ của người thân để thắp nén nhang tri ân tại nghĩa trang.
Hoạt động tri ân này cũng cho thấy một cách tiếp cận mới trong văn hóa tưởng niệm: không chỉ dừng lại ở việc thăm viếng, mà còn tái hiện những giá trị tinh thần đã gắn liền với cuộc đời người thầy.
Nhiều gia đình chia sẻ rằng họ xúc động khi thấy các học trò của cha mẹ mình vẫn trở về vào dịp 20/11 vẫn mang hoa, mang nén nhang tri ân.
Đó không còn là nghi thức, mà là biểu hiện của sự tri ân chân thành, được nuôi dưỡng qua năm tháng. Ở đó, hình ảnh người thầy không phai mờ theo thời gian, mà càng lắng đọng, càng được trân trọng hơn khi họ không còn hiện diện trên cõi đời…












