Xúc động người phụ nữ viết 5 cuốn nhật ký dành đọc cho chồng đã mất mỗi thứ 7 hàng tuần

Kể từ khi chồng mất, gần 2 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) đều đặn thứ 7 hàng tuần đều mang hoa và nhật ký trong 1 tuần qua đến tặng cho người thân yêu của mình.

Cận kề Tết nguyên đán, tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Hòa Bình) nhiều gia đình đã lên tạo mộ, mời gia tiên về ăn Tết sớm. Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau, khi tới nghĩa trang họ đều chung một cảm xúc tưởng nhớ về người quá cố, mời họ về tư gia đón Tết.

Có mặt ở nghĩa trang 1 ngày cuối năm, PV gặp người phụ nữ đã viết 5 cuốn nhật ký dành đọc cho chồng đã mất mỗi thứ 7 hàng tuần. Kể từ khi chồng mất được 1 năm 8 tháng, thứ 7 tuần nào bà Nguyễn Thị Hồng Mai (66 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng lên thăm, dọn dẹp phần mộ của ông, bày bình hoa và thắp nén hương cho chồng.

 Vào những ngày cuối năm, bà Nguyễn Thị Hồng Mai (66 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) sắm thêm cành đào đặt bên phần mộ của chồng cho có không khí Tết.

Vào những ngày cuối năm, bà Nguyễn Thị Hồng Mai (66 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) sắm thêm cành đào đặt bên phần mộ của chồng cho có không khí Tết.

Theo bà Mai chia sẻ, năm 2012, ông Cường (chồng bà Mai) mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó gần 4 tháng điều trị ở một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội nhưng không qua khỏi. Khi chồng mất, bà Mai đưa về nghĩa trang Lạc Hồng Viên an táng.

Mỗi lần lên thăm chồng vào thứ 7 hàng tuần, bà chỉ mang đúng 2 thứ lên thăm mộ của chồng đó là hoa và nhật ký bà viết cho ông hằng ngày. Bà bắt đầu viết nhật ký từ khi ông Cường bị hôn mê nằm viện.

“Khi anh ấy phẫu thuật bị hôn mê, tôi chỉ muốn viết nhật ký để sau khi tỉnh anh sẽ đọc và hiểu được tâm trạng của tôi. Nhưng khi anh ấy không còn nữa, tôi vẫn giữ thói quen này vì muốn gửi gắm cho anh những cảm xúc của bản thân”, bà Mai nói.

Bà Mai đã viết được 5 cuốn nhật ký, mỗi cuốn khoảng 120 trang. Mỗi lần lên thăm chồng, bà thường phô tô một vài trang nhật ký đặt trước phần mộ để thắp hương, rồi đọc cho chồng nghe, sau đó đem hóa những trang nhật ký này.

Bà bảo, sở dĩ bà thích viết nhật ký là vì giữa bà và chồng vừa là bạn bè vừa là tình nhân vừa là tri kỷ. Khi còn sinh thời, trong cuộc sống hằng ngày, mọi suy nghĩ, tâm trạng, buồn vui, hai vợ chồng bà đều chia sẻ với nhau. Giờ chồng không còn, bà không còn cách nào khác nên chỉ có thể viết nhật ký để chia sẻ.

 Ngồi trước mộ phần của chồng, bà Mai nói, bản thân không dám đọc lại những trang nhật ký khi đã viết. Bà chỉ đọc lại một số trang mang đến mộ cho chồng, mỗi lần đọc bà lại khóc nức nở.

Ngồi trước mộ phần của chồng, bà Mai nói, bản thân không dám đọc lại những trang nhật ký khi đã viết. Bà chỉ đọc lại một số trang mang đến mộ cho chồng, mỗi lần đọc bà lại khóc nức nở.

“Khi tôi còn học ở Liên Xô, anh ấy học ở Đức, cả hai đã viết cho nhau hơn 100 bức thư tình lúc yêu xa. Đến giờ, những bức thư này vẫn được tôi giữ lại nhưng cũng không dám đọc”, người phụ nữ 66 tuổi nói.

Không chỉ đọc lại những trang nhật ký đã viết trước mộ phần của chồng, bà Mai còn tự thu âm những bài hát như “Em mơ về anh” hay “Đường chân trời”…rồi bật lại mỗi khi đến thăm mộ.

Dù chồng không còn nữa nhưng tình yêu của bà mai dành cho ông Cường vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu, vẫn nồng nàn và da diết.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xuc-dong-nguoi-phu-nu-viet-5-cuon-nhat-ky-danh-doc-cho-chong-da-mat-moi-thu-7-hang-tuan-post282762.html