Xúc động những dòng lưu bút

Tháng 5 về báo hiệu mùa thi, mùa chia tay. Đây cũng là lúc học sinh, sinh viên cuối cấp lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò vào những trang ảnh kỷ yếu, trang lưu bút. Để mai này khi lật lại sẽ càng thêm yêu quý và mãi không quên những năm tháng đong đầy cảm xúc bên bạn bè, thầy cô và mái trường.

Thay lời muốn nói

“Con biết, trên con đường lần này con bước đi vẫn luôn chất chứa rất nhiều niềm tin, sự mong đợi của bố, mẹ. Con biết niềm tin và sự mong đợi đó là rất lớn. Tuy mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng tối đến bố mẹ lại vẫn lo cho con từng bữa ăn, từng giấc ngủ, đến cả những viên thuốc mỗi khi con chớm bệnh. Tình thương bố mẹ bao la và cao cả như thế, nhưng chỉ với những trang viết này, con không thể nào kể được cho hết”.

Bức ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 12C7, Trường THPT Chiêm Hóa (Chiêm Hóa).

Bức ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 12C7, Trường THPT Chiêm Hóa (Chiêm Hóa).

Đối với những cô cậu học trò cuối cấp đây là khoảng thời gian chia tay lớp học, bạn bè và thầy cô đầy lưu luyến. Đó cũng là lúc các em chuyền tay nhau những trang lưu bút tuổi học trò và chắp bút viết những cánh thư tri ân bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô những người đã dành cả tâm huyết để nuôi dưỡng và dạy bảo mình nên người.

Tại Lễ Bế giảng năm học vừa qua, thay mặt hơn 300 học sinh khối 12 Trường THPT Chiêm Hóa, em Đào Diệu Linh, lớp 12C1 đã đọc bức thư tri ân gửi đến thầy cô, bố mẹ của mình với câu chữ thật chân thành. Trong không khí lắng đọng nhiều học sinh, phụ huynh có mặt rưng rưng xúc động.

Ngồi ở hàng ghế phụ huynh, chị Nguyễn Thị Uyên, tổ dân phố Đồng Đình, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) chia sẻ: “Tôi nhận được món quà vô giá là lời cảm ơn của con sau hành trình dài con đã nỗ lực phấn đấu. Đây là cột mốc khép lại một chặng đường đã qua, đồng thời mở ra hành trình mới trên bước đường con khôn lớn, trưởng thành”.

Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12, Trường Phổ thông Tuyên Quang được tổ chức vào tối 13-5 vừa qua. Sân khấu trang trọng, những tiết mục văn nghệ, những bó hoa tươi, những hộp quà chứa nặng ân tình... tất cả đều là sự chuẩn bị chu đáo của học sinh. Trong buổi lễ tri ân, cả phần tri ân cha mẹ và tri ân thầy cô đều khiến cả học trò, cha mẹ, cô thầy khó kìm nén được cảm xúc.

Trong không khí lắng đọng ấy, giọng đọc run run xúc động, học trò Nguyễn Tùng Thái, lớp 12A đã trải lòng: “Câu chuyện ngày xưa và mãi đến bây giờ/ Em mới hiểu Thầy ơi! Người đưa đò vĩ đại/Cả cuộc đời thầm lặng và giàu đức hy sinh/Vững tay chèo để chở nặng yêu thương”. Chúng em, những người khách sang sông vẫn luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô. Chúng em chỉ mong sẽ luôn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của thầy cô. Thầy cô sẽ mãi là những người dìu dắt chúng em trên con đường đời, sẽ mãi là những người đưa đò tận tụy nhất.

Bên cạnh lễ tri ân thì những dòng lưu bút tuổi học trò cũng gợi biết bao yêu thương. “Lúc đầu thì còn xưng “cậu - tớ” thì giờ đấy đã “mày - tao”, “ ngươi - ta”… để rồi khi đã trở thành đàn anh, đàn chị trong trường và hỏi nhau những câu hỏi: “Bọn mình thân nhau như thế nào nhỉ?” mà nhìn nhau cùng cười phá lên”. Những dòng lưu bút trong cuốn sổ lưu bút của bạn Hoàng Thảo My, lớp 12C, Trường THPT Minh Quang (Lâm Bình) gợi bao nhiêu xúc cảm.

Em Thảo My bảo, mỗi người đều muốn lưu giữ những ký ức về bạn bè, thầy cô, trường lớp qua những dòng lưu bút. Từng trang kỷ niệm ấy đã trở thành hành trang mà sau này mỗi lần nhớ về bạn sẽ vô cùng bùi ngùi và xúc động mà bất kỳ ai qua thời học sinh đều không thể quên.

Bắt đầu là những cuốn sổ trắng tinh, “sản phẩm” nhận về là đầy ắp những trang chữ và hình ảnh rất sinh động, đầy cảm xúc. Có những bạn hàng ngày đến lớp thường pha trò cười bằng những câu chuyện hài hước, nhưng khi viết lưu bút xúc động đến vô vùng. Không chỉ những dòng lưu bút mà còn có cả những chiếc áo lưu bút, đặc ân của tuổi học trò. “Chúc Thanh Ngân đậu đại học và thành công!!!”, “Chúc mày đậu đại học”, “Học tốt nha”... Những dòng chữ học trò với đủ màu mực được ghi trên những chiếc áo đồng phục là cách các thành viên của lớp 12A, Trường THPT Phù Lưu (Hàm Yên) gửi gắm đến những người bạn của mình. Em Phạm Nguyễn Thanh Ngân chia sẻ: “Chiếc áo này sẽ là vật kỷ niệm, các bạn bắt đầu ký tên và viết lời chúc cho nhau. Mình đã chụp lại để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ấy, sau này coi lại chắc sẽ nhớ lắm. Hiện tại chúng mình đang ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT. Ai cũng cố gắng để đạt kết quả tốt nhất”.

Của để dành cho ký ức

Ngày chủ nhật vừa qua đã trở thành 1 ngày ý nghĩa với các em học sinh lớp 12C, Trường THPT Na Hang (Na Hang). Bởi đây là ngày mà 41 học sinh trong lớp cùng nhau ghi lại những kỷ niệm của thời “nhất quỷ nhì ma” bằng 1 bộ ảnh nghệ thuật. Rất hào hứng với buổi chụp ảnh này, em Nguyễn Thị Kiều Linh, học sinh lớp 12C cho biết: “Để chuẩn bị bộ ảnh kỷ yếu, em và các bạn cán bộ lớp cùng lên kế hoạch chi tiết trước đó hơn một tháng, tìm chỗ đặt lịch thợ chụp ảnh, thuê trang điểm, tìm địa điểm chụp ảnh, lên ý tưởng tạo hình… Con gái thì mặc áo dài trắng, con trai mặc comle thắt cà-vạt để chụp hình chung cả lớp làm kỷ niệm. Ngoài ra, chúng em còn thay thêm trang phục yêu thích khác để chụp hình cho độc đáo và đặc sắc... Những bức ảnh đẹp sẽ là kỷ niệm không thể quên với chúng em về thời “áo trắng học trò”.

Học sinh Trường THPT Minh Quang (Lâm Bình) viết lưu bút ngày cuối năm.

Học sinh Trường THPT Minh Quang (Lâm Bình) viết lưu bút ngày cuối năm.

Với mong muốn thực hiện một bộ ảnh lưu niệm vui nhộn, tinh nghịch để vừa được vui chơi, vừa có thể lưu lại được những khoảnh khắc bên nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn học sinh lớp 12, Trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) đã cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu tại ngôi trường thân yêu của mình.

Để chuẩn bị “từ giã” thời học sinh tươi đẹp, Lê Hương Giang cùng bạn bè lớp 12A, Trường THPT Ỷ La tranh thủ chụp bộ ảnh kỷ yếu lưu lại dấu ấn tuổi 18. Nếu như nhiều năm trước mốt chụp là những bộ ảnh hài hước, mặc trang phục đồng quê hay dân chơi, đóng vai nhân vật văn học… thì nay ảnh kỷ yếu chụp giản đơn, nhẹ nhàng hơn. Đó là bộ đồng phục hàng ngày, trang phục cử nhân. Em Hương Giang trải lòng: “Kỷ yếu năm lớp 12 ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thời cấp 3, lưu giữ rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều ký ức và bọn em muốn lưu lại trong từng bức ảnh để mai sau nhìn lại không bao giờ quên được những năm tháng tươi đẹp này”.

Cũng như các anh chị THPT, các bạn học sinh khối THCS, tiểu học cũng có những bộ ảnh kỷ yếu của riêng mình. Chia sẻ bộ ảnh nóng hổi vừa mới ra lò, các thành viên trong lớp 9B, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Tuyên Quang) không giấu nổi cảm giác lâng lâng, xúc động, dường như ai cũng muốn thời khắc học trò kéo dài mãi. Em Lê Tuấn Anh, lớp 9B chia sẻ: “Những bức ảnh thật đẹp bởi ai cũng chu đáo chuẩn bị trang phục thật đẹp, tâm hồn đẹp để lưu giữ lại những bức hình tuyệt vời nhất. Bởi chúng em biết rằng, bộ ảnh không chỉ lưu giữ kỷ niệm, đó còn là nơi mà thành viên nào cũng mong muốn tìm về…”.

Ảnh kỷ yếu, trang lưu bút, lời tri ân tựa như là trang nhật ký học trò đầy xúc động, đáng nhớ ghi lại những kỷ niệm đẹp. Với các bạn học sinh, sinh viên chụp ảnh kỷ yếu không chỉ là một cách thể hiện cá tính mà còn đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Và để sau này nhìn lại, đó là hành trang nhỏ, là động lực để mỗi bạn trẻ sống đẹp hơn, vững vàng hơn trên mỗi bước trên đường đời.

Giang Lam

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xuc-dong-nhung-dong-luu-but-193335.html