Xúc động trước những hiện vật của lịch sử
Không gian trưng bày của Cựu chiến binh Việt Nam trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khá khiêm tốn so với hàng trăm đơn vị thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước. Thế nhưng, trong các ngày diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước, có hàng chục nghìn lượt người, trong đó có hàng nghìn cựu chiến binh, đến tham quan và đều xúc động, ấn tượng với gian trưng bày của Cựu chiến binh Việt Nam.
Tại không gian trưng bày, 6 chiếc tủ kính là nơi thu hút khách tham quan nhiều nhất. Khách tham quan không chỉ là các cựu chiến binh, người lớn tuổi mà các bạn trẻ cũng dừng lại thật lâu trước những hiện vật đã nhuốm màu thời gian trong những chiếc tủ kính này. Bởi lẽ, đó là nơi trưng bày các hiện vật về một số công cụ địch tra tấn dã man đối với các chiến sĩ cách mạng và thể hiện khí phách kiên trung của người cộng sản trong lao tù thời chiến. Ngoài ra, đây cũng là nơi trưng bày những sản phẩm nghiên cứu, sản xuất của doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam trong thời bình.



Các hiện vật về một số công cụ địch tra tấn dã man chiến sĩ cách mạng được trưng bày tại không gian triển lãm như: 8 chiếc đinh đóng vào hộp sọ và gót chân, roi cá đuối, gậy "sầu đời”, “vồ biệt ly” tra tấn người tù; răng cửa của cựu tù...
Trong chiếc tủ trưng bày "Một số công cụ địch tra tấn dã man chiến sĩ cách mạng" và "Khí phách kiên trung của người cộng sản trong lao tù" là những hiện vật gốc đang được lưu giữ tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) do cựu chiến binh, thương binh Lâm Văn Bảng làm giám đốc. Đó là các hiện vật, như: 8 chiếc đinh đóng vào hộp sọ và gót chân, roi cá đuối, gậy "sầu đời”, “vồ biệt ly” tra tấn người tù; răng cửa của cựu tù; và chân dung Bác Hồ, Cờ Đảng bằng máu hay quyết định kết nạp Đảng trong tù…

Những hiện vật thể hiện khí phách của người cộng sản trong lao tù như: Chân dung Bác Hồ, Cờ Đảng bằng máu hay quyết định kết nạp Đảng trong tù, sách và bút học chính trị trong tù, tài liệu học văn hóa trong tù...

Một số kỷ vật gắn liền với Bộ đội Cụ Hồ trong chiến đấu ác liệt, là những hiện vật gốc do đồng chí Vũ Xuân Hợi, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP Hà Nội đang lưu giữ, như: Máy hữu tuyến điện, đài Vec 203, bộ quân phục hè của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; mũ cối, balo, đôi dép cao su của Đại đội trưởng Võ Tá Bình (Quân đoàn 2, nay là Quân đoàn 12); bi-đông của đồng chí Đinh Quang Thìn (Quân đoàn 2, nay là Quân đoàn 12).
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, vốn là cựu tù bị giặc bắt và tù đày tại nhà tù Phú Quốc, từng chia sẻ: Những tháng ngày bị giam cầm ở nhà tù Phú Quốc, hình ảnh đồng đội ngã xuống vì phải hứng chịu những trận tra tấn dã man của địch luôn ám ảnh ông. Vì vậy, suốt những năm qua, ông đã đi khắp trong Nam, ngoài Bắc sưu tầm kỷ vật chiến tranh, những hiện vật gắn với đồng đội trong những tháng ngày bị tù đày tại nhà tù Phú Quốc để thành lập bảo tàng nhằm tưởng nhớ đồng đội đã khuất.
Với hơn 4.000 kỷ vật, di vật, tranh ảnh, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày là nơi lưu giữ những bằng chứng sống tố cáo tội ác chiến tranh cũng như ca ngợi tinh thần chiến đấu quật cường của các cựu tù trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.





Trong các ngày diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước, có hàng chục nghìn lượt người, trong đó có hàng nghìn cựu chiến binh, đến tham quan gian trưng bày của Cựu chiến binh Việt Nam.
Điểm đến đầu tiên của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1948, Lương Tài, Bắc Ninh) là gian triển lãm của Cựu chiến binh Việt Nam. Đứng thật lâu trước khu trưng bày những bức ảnh, hiện vật về lịch sử, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nam không giấu nổi xúc động và trầm tư. Vào những năm 1970, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Nam đã hăng hái tình nguyện vào miền Nam để tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nam chia sẻ, những hiện vật trong gian trưng bày Cựu chiến binh Việt Nam là thanh xuân, là những ký ức một thời không thể nào quên với những người lính. Hiện là thương binh và bị nhiễm chất độc da cam, nhưng với cựu chiến binh Nguyễn Văn Nam, còn sống và được trở về như ông là điều may mắn bởi giữa chiến trường ác liệt, nhiều đồng đội ông đã mãi mãi không trở về... Hôm nay, nhìn thấy đất nước đổi thay, lòng ông vừa tự hào vừa không khỏi nghẹn ngào.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nam và vợ tại gian trưng bày của Cựu chiến binh Việt Nam.
Tham quan gian trưng bày, em Lê Kim Ngọc (Từ Liêm, Hà Nội) không giấu nổi niềm xúc động: “Em cảm thấy “gai người” trước hàm răng của ông Nguyễn Văn Khiến hay 8 chiếc đinh dài đóng vào xương thịt, “roi cá đuối”, “gậy bỏ cháo”, “vồ biệt ly” tra tấn chiến sĩ cách mạng. Em thực sự xúc động trước những hy sinh, gian khổ của thế hệ đi trước để bảo vệ đất nước, mang lại cho mọi người cuộc sống độc lập, tự do hôm nay".
"Điều đặc biệt hơn nữa khi trong lao tù tàn bạo như vâỵ̣ nhưng phẩm chất người chiến sĩ cách mạng luôn ngời sáng, vẫn vẽ chân dung Bác Hồ và Cờ Đảng bằng máu của mình; vẫn học chính trị trong cuốn vở ghi chép chỉ bằng vỏ bao diêm", em Lê Kim Ngọc nói và cho biết thêm, khi đến đây, tận mắt nhìn thấy hiện vật, được nghe những câu chuyện từ nhân chứng, thế hệ trẻ như chúng em càng thêm biết ơn cha anh, tự hào về lịch sử dân tộc.

Các sản phẩm nghiên cứu, sản xuất; thuốc chữa bỏng đặc hiệu; nông sản hay sản phẩm đúc đồng của các cựu chiến binh Việt Nam tại gian trưng bày.
Không chỉ anh dũng trong chiến đấu, hòa bình lập lại, các cựu chiến binh lại rất sáng tạo trong lao động, sản xuất. Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam là chủ nhiệm của 12 đề tài, dự án khoa học cấp Nhà nước và là tác giả của 15 giống lúa, ngô thuộc bản quyền quốc gia; Anh hùng Lao động, Thầy thuốc ưu tú, thương binh Đào Viết Thoàn đã nghiên cứu, sản xuất thuốc chữa bỏng đặc hiệu; đồng chí Đỗ Văn Quý, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh với những sản phẩm nông sản như Đông trùng hạ thảo, mật ong rừng; đồng chí Phan Trọng Điền, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên đúc đồng Nam Thiên, tỉnh Ninh Bình... đã làm rạng danh hình ảnh cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế”.
Mỗi hình ảnh, hiện vật tại gian triển lãm là một câu chuyện cảm động về sự cống hiến của các thế hệ cựu chiến binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và ngày nay ra sức giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
Một góc không gian trưng bày của Cựu chiến binh Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước.
Những phần thưởng cao quý của Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ khi thành lập đến nay: Huân chương Hồ Chí Minh; hai Huân chương Độc lập hạng Nhất; bốn Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Itsala (Tự do) hạng Nhất của nước bạn Lào tặng.

Những phần thưởng cao quý của Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ khi thành lập đến nay.