Xúc động với giấc mơ làm lính cứu hỏa của bé trai 7 tuổi mắc ung thư thành hiện thực

Trong bộ trang phục lính cứu hỏa, Trung Quân mỉm cười tươi cầm vòi phun nước để dập đám cháy giả lập và thích thú vì nhìn thấy 7 sắc cầu vồng ngay dưới chân.

Bé Trần Đặng Trung Quân được mẹ đưa từ phòng điều trị xuống khuôn viên khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 để thực hiện nhiệm vụ trở thành lính cứu hỏa.

Bé Trần Đặng Trung Quân được mẹ đưa từ phòng điều trị xuống khuôn viên khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 để thực hiện nhiệm vụ trở thành lính cứu hỏa.

9h sáng ngày 4/8, khoảng sân trước khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 bỗng chộn rộn với sự xuất hiện đặc biệt của những chiến sĩ mặc quân phục lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Đại úy Đỗ Ngọc Đức - Bí thư Đoàn PC07, Công an TP.HCM nhẹ nhàng mặc đồng phục cứu hỏa cho Quân.

Đại úy Đỗ Ngọc Đức - Bí thư Đoàn PC07, Công an TP.HCM nhẹ nhàng mặc đồng phục cứu hỏa cho Quân.

Trong bộ trang phục và đầu đội mũ lính cứu hỏa, bé Trần Đặng Trung Quân (7 tuổi) mắt lấp lánh niềm vui. Trước đó, đại úy Đỗ Ngọc Đức - Bí thư Đoàn PC07 của Công an TP.HCM nhẹ nhàng mặc đồng phục cứu hỏa cho Quân. Mẹ Quân rưng rưng nước mắt nói: "Lâu rồi mới thấy con cười tươi như vậy". Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ rằng cậu bé đang mang trong mình căn bệnh quái ác.

Tiếp đó, các chiến sĩ cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM chỉ dẫn Quân từng thao tác nghiệp vụ căn bản.

Cách đây hơn 3 tháng (tháng 4/2023), người nhà bé Trần Đặng Trung Quân (ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) phát hiện trên tay bé xuất hiện những vết bầm tím rồi lan rộng xuống chân, người mệt, thở khó. Thấy bất thường, người mẹ vội vã đưa Quân đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám. Ngày 25/4, Quân được chẩn đoán mắc ung thư bạch cầu cấp dòng tủy.

Cậu bé 7 tuổi cười rạng rỡ khi được các chiến sĩ hướng dẫn sử dụng và thao tác vòi xịt nước cứu hỏa.

Cậu bé 7 tuổi cười rạng rỡ khi được các chiến sĩ hướng dẫn sử dụng và thao tác vòi xịt nước cứu hỏa.

Chị Kim Loan - mẹ của Quân (45 tuổi) nói, thời gian đầu, chị cứ hy vọng rằng đây là chẩn đoán nhầm nhưng không may kết quả chẩn đoán vẫn y như ban đầu. Để chăm sóc con, chị Loan phải nghỉ làm công nhân, toàn thời gian ở viện cùng con. Ngoài Quân, chị Loan còn có hai con riêng với chồng trước nhưng cả hai đều bị bệnh, sức khỏe cũng không tốt, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Đưa con vào viện chữa trị, mỗi lần nhìn thấy con phải tiêm thuốc xạ trị, mẹ Quân đau xót từng khúc ruột.

Các chiến sĩ cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM chỉ dẫn Quân từng thao tác nghiệp vụ căn bản.

Các chiến sĩ cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM chỉ dẫn Quân từng thao tác nghiệp vụ căn bản.

Được biết, từ bé, ước mơ của Trung Quân là trở thành cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cảm động bởi ước mơ của cậu bé, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 2 và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã phối hợp để biến ước mơ của Quân trở thành hiện thực.

Và ngày hôm nay (4/8/2023), ước mơ trở thành lính cứu hỏa của Trung Quân đã trở thành hiện thực.

Và ngày hôm nay (4/8/2023), ước mơ trở thành lính cứu hỏa của Trung Quân đã trở thành hiện thực.

Với sự quan tâm của các chiến sĩ, Trung Quân nở nụ cười tươi. Đại úy Đỗ Ngọc Đức - Bí thư Đoàn PC07 của Công an TP.HCM nhẹ nhàng mặc đồng phục cứu hỏa cho Quân.

"Em rất vui, vui nhất là khi được tận tay cầm vòi xịt nước và nhìn thấy 7 sắc cầu vồng. Từ nhỏ em ước mơ được làm lính cứu hỏa để cứu người", Quân mỉm cười chia sẻ.

Trung Quân thích thú được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM hướng dẫn điều khiển xe cứu hỏa.

Trung Quân thích thú được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM hướng dẫn điều khiển xe cứu hỏa.

Gần 4 tháng điều trị tích cực, sức khỏe của Trung Quân đã khá lên. Mẹ của Quân cho biết, tối qua, Quân khoe khắp phòng bệnh và người thân quen là sắp được làm lính cứu hỏa. Sáng nay, em dậy sớm, không cần mẹ gọi dậy rồi vệ sinh cá nhân để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ làm lính cứu hỏa.

Trung Quân nở nụ cười khi được tham gia trải nghiệm làm lính cứu hỏa thực thụ.

Trung Quân nở nụ cười khi được tham gia trải nghiệm làm lính cứu hỏa thực thụ.

Được biết, Trung Quân là bệnh nhi ung thư đầu tiên được Phòng cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) đến tận nơi để mang đến trải nghiệm làm lính cứu hỏa.

"Đây là một việc làm nhân văn và được sự quan tâm của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2. Đó là một liều thuốc tinh thần đồng hành cùng các con trong quá trình điều trị hóa chất, giúp cho các con có những niềm vui và nâng đỡ các con trong quá trình điều trị", bà Nguyễn Thị Lan Phương - Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ.

Kim Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xuc-dong-voi-giac-mo-lam-linh-cuu-hoa-cua-be-trai-7-tuoi-mac-ung-thu-thanh-hien-thuc-169230804144457185.htm